Hôm qua, con gái đi học về vội vàng khoe với bố mẹ rằng:


- Bố mẹ ơi, hôm nay có tiết Mỹ thuật tăng cường, cô giáo bảo con vẽ một bức tranh về hoạt động ngày Tết của em tại nhà đấy


Mẹ liền bảo: “Thế con đã vẽ bức tranh gì nào?”


Con bảo rằng: “Vừa rồi tham gia chương trình Lifebuoy, con đã giúp bố mẹ rất nhiều việc như bày mâm ngũ quả, gói bánh chưng, nướng khoai…nên con có rất nhiều dự định để vẽ tranh về chủ đề này. Và con đã vẽ bức tranh con giúp mẹ bày mâm ngũ quả ạ!”


Con nói xong, mẹ mới nhớ tới việc con đã giúp mẹ bày mâm ngũ quả trong Tết



Và con đã khắc họa hình ảnh ấy bằng nét vẽ ngộ nghĩnh của mình:



Con nói với mẹ rằng: “Nhờ có chương trình này, con được tham gia ở nhà để mẹ chụp hình, đến lớp cô giáo lại bảo các con vẽ chủ đề này. Con liền vẽ được ngay mà không phải suy nghĩ như những chủ đề khác. Và con cũng thấy rằng, mỗi khi đi học về, con nên giúp đỡ ông bà và bố mẹ việc nhà thì tốt hơn là con bật ti vi lên xem.”


Bố mẹ lắng nghe cảm nhận này của con mà thấy vui sướng và hãnh diện vô cùng vì con đã có những việc làm tốt không chỉ giúp bố mẹ trong cuộc sống hàng ngày mà con còn trưởng thành trong suy nghĩ, chín chắn trong lời nói và hành động để con có thể là người con ngoan trong tương lai! Nhờ có những chương trình ysnayf, bố mẹ đã nhận ra rằng, khi cho con những cơ hội để con thực hiện, điều đó sẽ biến thành những thói quen của con lúc nào không hay và còn có được những kết quả khiến bố mẹ ngạc nhiên và hài lòng nữa!Con hãy luôn có những suy nghĩ chín chắn như vậy để bố mẹ có thể yên tâm trong chặng đường nuôi con lớn khôn con nhé!