Tết năm nay bé Bin được 4 tuổi rồi. So với năm trước thì năm nay con lớn và tiến bộ hơn rất nhiều, Con biết tắm một mình, biết đi vệ sinh một mình nè, biết dọn chén bát mỗi khi đến giờ cơm nè, biết tự múc ăn một mình. Đặt biệt là con biết giữ gìn đôi tay rất sạch . Con biết tự rửa tay với xà phòng mỗi khi tay bẩn, hay mỗi khi đi ra ngaòi về, mỗi khi trước bữa ăn và sau bữa ăn. MÀ con rửa tay rất đúng cách như cô giáo dạy ở trường. Mỗi khi rữa tay Mẹ đều thấy con - đầu tiên là con làm ướt tay sau đó con lấy xà phòng rồi chà lòng bàn tay, chà từng ngón tay, kẻ tay, cổ tay, rồi con chụm 5 ngon tay vào lòng bàn tay con chà . Trông con rửa tay rất đáng yêu. Nhiều khi con thấy mẹ rửa tay không giống nhưa cách con rửa tay con liên phản đối ngay " Mẹ rửa tay không đúng dâu! Cô giáo dạy rửa tay như vầy nè ! Thế là con rửa tay ví dụ cho mẹ xem, thật yêu con làm sao!.Mới bi lớn mà đã chỉ lại mẹ cách rửa tay nữa cơ đấy. Con trai mẹ đã khôn lớn rồi. mẹ tự hào về con lắm. Mà tết năm nay con biết giúp mẹ bày đĩa trái cây cúng nữa nè. Thấy Mẹ chuẩn bị bày trái cây ra đĩa cúng con cũng lăng xăng chạy lại " để Bin phụ mẹ cho , Bin là con trai, Mẹ là con gái , cô giáo nói con trai phải biết giúp đỡ con gái" . Nói xong con liền chạy đi rửa tay và tự lấy đĩa bày trái cây ra đĩa giúp Mẹ. Ôi! câu nói ngộ nghĩa của con làm Mẹ vừa vui vừa buồn cười. Con trai Mẹ ngoan quá mới tí tuổi mà ý thức được việc giúp đỡ phái yếu rồi cơ đấy. Nhìn con trai vụng về bày từng trái cây ra đĩa mà lòng mẹ cảm thấy vui và hạnh phúc. Thêm tuổi mới Mẹ chúc con trai của mẹ luôn được vui tươi , mạnh khỏe, hạnh phúc và mãi là đứa bé ngoan của Mẹ nhé. Mẹ thương con rất nhiều!