Xuân Lan: “Ai đã nhìn tôi sẽ muốn nhìn mãi"


12/08/2010 07:34 (GMT +7)


"Tôi biết mình không có vẻ đẹp mỹ miều. Tôi biết mình không ưa nhìn. Nhưng tôi cũng biết, nếu ai đã nhìn tôi sẽ muốn nhìn mãi, mặc dù có thể họ thấy xấu", Xuân Lan chia sẻ.


“Đặc biệt chú ý tới Nguyễn Thị Loan, Huỳnh Bích Phương…”


Đến Tuần Châu với công việc tập đội hình cho các thí sinh dự vòng chung kết Hoa hậu VN 2010, chị đã chia sẻ rằng, chị nhận thấy có nhiều vẻ đẹp có thể đăng quang… Có thể nói kỹ hơn về những gương mặt đã khiến chị chú ý?


Tôi nhận thấy, vòng chung kết hoa hậu VN năm nay có nhiều gương mặt đẹp, đặc biệt gây chú ý với tôi có em Huỳnh Bích Phương, người đẹp biển - Nguyễn Thị Loan, số báo danh 189 - Đặng Thùy Trang, hai cô gái đến từ Huế cũng rất xinh đẹp… Nhìn chung, mỗi gương mặt đều có những nét rất riêng, đều có thể trở thành hoa hậu.


Hôm nay tôi đã có buổi tập với 37 thí sinh, tôi thấy, các em rất hòa đồng, thân thiện và gắn bó với nhau, không có những cạnh tranh, ganh ghét… Tôi cho rằng, vương miện hoa hậu năm nay sẽ là một ẩn số khó đoán đến phút chót.


Tôi hy vọng, trong 37 thí sinh ở đây, sẽ có nhiều gương mặt mới cho thế hệ người mẫu tương lai của thời trang VN.


Xuân Lan và đạo diễn Việt Tú tại sân khấu Nhạc nước chiều 10/8


Có một số thí sinh đã và đang là người mẫu, theo chị, ở cuộc đua tìm kiếm hoa hậu, liệu những “chân dài” có lợi thế hơn về mặt trình diễn?


Cách trình diễn trên sàn catwalk của người mẫu khác hoàn toàn so với tiêu chí của cuộc thi tìm kiếm hoa hậu. Nếu như trên sàn diễn, người mẫu phải lạnh, tạo dáng sốc, với cuộc thi hoa hậu họ lại phải thể hiện nét nữ tính, dịu dàng. Những thí sinh là người mẫu cần phải gạt bỏ những tố chất người mẫu trong mình để nhập vai mới, và như vậy, tất cả các thí sinh đều có mặt bằng như nhau.


“Con đường mình đi dài hay ngắn là do mình quyết định”


Có nhiều hoa hậu sau khi đăng quang đã chọn nghề người mẫu để gây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây nghề người mẫu có quá nhiều điều tiếng. Gần đây nhất là những phát ngôn về chuyện người mẫu bán thân… Sẽ có ý kiến cho rằng, nghề người mẫu đã hạ thấp vương miện hoa hậu. Chị có… tự ái khi nghe ý kiến này?


Thực tế, có nhiều người đẹp sau khi đăng quang hoa hậu đã trở thành vedette của sàn catwalk, đơn cử như Hoàng Yến, Hương Giang, Thùy Lâm… Với nghề người mẫu, chỉ cần có vóc dáng, nhan sắc và cách trình diễn tốt là có thể nổi tiếng. Việc những hoa hậu tham gia làm người mẫu mang đến những sức sống mới cho sàn diễn. Nếu trên sàn diễn chỉ toàn những gương mặt lạnh sẽ rất nhàm chán, thời trang cần thêm những gương mặt đẹp, dịu dàng, đằm thắm của các hoa hậu. Chính các hoa hậu khiến cho sàn diễn thời trang tươi mát hơn, đằm thắm hơn.



Về những phát ngôn không hay trong giới người mẫu, tôi chỉ muốn nói thế này, khi bạn yêu công việc mình làm, khi bạn tôn trọng công việc của mình, người khác sẽ tôn trọng bạn và công việc của bạn. Khi bạn đang làm nghề, lại đi nói xấu chính công việc của mình, chắc chắn sẽ chẳng có ai tôn trọng. Những phát ngôn không hay là điều chẳng ai mong muốn. Cá nhân tôi yêu nghề của mình, tôn trọng những gì mình làm, và tôi luôn chọn cách bảo vệ nó.


Câu bạn hỏi tôi, nghề người mẫu sẽ có hạ thấp vương miện hoa hậu, tôi nghĩ rằng, chiếc vương miện cao hay thấp, sang trọng hay không sang trọng, là do chủ nhân của chiếc vương miện quyết định. Lỗi không nằm ở nghề nghiệp họ chọn.


Chị nói, “với nghề người mẫu, chỉ cần có vóc dáng, nhan sắc và cách trình diễn tốt là có thể nổi tiếng”, con đường Xuân Lan đã đi qua có vẻ như không quá khó?


Con đường mình đi dài hay ngắn là do mình quyết định. Để sống lâu được với nghề, để giữ được vị trí với nghề, phải cần có tài, và có tâm. Với bất kỳ nghề gì cũng vậy. Nếu như bạn sống, làm việc, không được công chúng tôn trọng, không được công chúng đón nhận, coi như bạn đã thất bại. Làm nghệ thuật, không có công chúng là không thể tồn tại.


Sau nhiều năm gắn bó với nghề người mẫu, tôi đã xin rút lui bởi tự thấy mình đã có tuổi, đã đến lúc phải lui vào hậu trường để nhường sàn diễn cho các em trẻ. Đó cũng là một cách tôi tôn trọng công việc của mình.


“Ai đã nhìn tôi sẽ muốn nhìn mãi, mặc dù có thể thấy tôi xấu”



Chia tay nghề người mẫu, chị chuyển sang điện ảnh. Trong quá trình quay 70 tập phim Dòng sông huynh đệ, chị đã cưới được anh phó đạo diễn phim (chồng Xuân Lan là phó đạo diễn phim Dòng sông huynh đệ). Đó hẳn là cách chị khởi đầu cho con đường mới đầy thuận lợi?


Khi đóng Dòng sông huynh đệ, rất đơn giản, tôi là diễn viên và chồng tôi là phó đạo diễn. Chẳng có sự chi phối nào ảnh hưởng đến vai trò của chúng tôi cả. Sau khi đóng xong Dòng sông huynh đệ, tôi nhận được nhiều lời mời, và đó đều là những mối quan hệ của tôi.


Xuân Lan cũng là một cái tên có sức hút. Xuân Lan có vị trí để được các đạo diễn gọi mời. Tôi không đóng phim nhờ những mối quan hệ của chồng. Thậm chí, có những mối quan hệ của chồng mời, tôi thấy vai không hợp hoặc tôi không thích, tôi cũng xin từ chối.


Chị có gương mặt thích hợp với những vai phản diện. Là người trong nghề, chồng chị có khi nào chê vợ mình có gương mặt quá… phản diện?


(Cười). Quả thực tôi hay được các đạo diễn mời đóng những vai phản diện. Kiểu mặt của tôi như vậy, ai mới gặp lần đầu cũng thấy dễ ghét. Tôi biết mình không có vẻ đẹp mỹ miều. Tôi biết mình không ưa nhìn. Nhưng tôi cũng biết, nếu ai đã nhìn tôi sẽ muốn nhìn mãi, mặc dù có thể họ thấy xấu.


Anh phó đạo diễn trở thành chồng chị vì đã muốn nhìn mãi vẻ… “đẹp lạ” của chị?


Cái đó phải hỏi anh ấy.



“Tôi chưa có em bé”


Gần đây có thông tin chị đã có em bé?


Tôi đang ngồi trước mặt bạn đây, và ngay vào thời điểm này, tôi khẳng định với bạn là tôi chưa có em bé. Tôi không hiểu vì sao có thông tin như vậy. Nếu là trước đây, tôi sẽ phản ứng. Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy buồn cười.


Chị cưới vội vã sau những thông tin ồn ào về mối tình kéo dài suốt nhiều năm không thành. Sau lễ cưới, chị mải mê với công việc. Sẽ có ý kiến rằng, khi ta quá ham mê công việc, ta sẽ thiếu nghiêm túc với hôn nhân. Đến khi nào, Xuân Lan sẽ trở thành người phụ nữ của gia đình theo đúng nghĩa đen?


Vợ chồng tôi lúc nào cũng nghiêm túc với hôn nhân của mình. Tôi làm đám cưới chỉ đơn giản vì, đến một lúc nào đó, mình gặp một người và nhận ra có thể sống bình yên, êm ấm với anh ấy. Chúng tôi luôn cố gắng dành thời gian tối đa cho gia đình mỗi khi có thể. Lúc rảnh, chúng tôi cùng nhau đi xem phim, đi câu cá, về nhà thăm ba má chồng tôi, đi dã ngoại cùng bạn bè… Việc bận rộn cũng chỉ vì công việc, cũng chỉ vì mưu sinh. Khi nào ổn định về kinh tế, khi mọi thứ đã vững chắc hơn, tôi sẽ gác bớt công việc lại để chăm sóc cho gia đình, chăm sóc cho chồng con.


Theo Dân Trí


http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/nguoinoitieng/457974/index.html