Bé gái ngoan ngoãn xinh xắn giống như thiên thần bị bỏ rơi đúng ngày lễ Vu Lan tại chùa Kỳ Quang II (Q. Gò Vấp) và được nhà chùa đặt tên là Hiếu Hạnh.


Mới đây, một ‘facebooker’ đã chia sẻ những hình ảnh xin xắn đáng yêu của một bé gái tròn 2 tháng tuổi bị bỏ rơi tại chùa Kỳ Quang II khi em mới chỉ 2 tuần tuổi.




Bé gái xinh như thiên thần bị bỏ rơi tại chùa đúng ngày Vu Lan.




Những bức ảnh kèm theo lời chia sẻ xúc động: ‘Tội nghiệp con quá. Con chỉ là một đứa bé vô tội nhưng bố mẹ lại bỏ rơi. Nhìn con cứ như một thiên thần vậy. Đôi mắt khuôn miệng mới đáng yêu làm sao. Có lẽ người mẹ của con cũng vì vào bước đường cùng nên mới phải nhẫn tâm bỏ lại con thế này trước cửa chùa. Lại đúng ngày Vu Lan nữa chứ’.





Theo người chia sẻ, bé được người thân đặt trong một cái thùng lớn, để dưới gốc cây Bồ đề ở chùa vào ngày rằm tháng 7 âm lịch. Lúc này mới được 2 tuần tuổi. Vì nhặt được vào ngày lễ Vũ Lan nên được nhà chùa đặt tên Hiếu Hạnh, để nhắc con dù sao đi nữa cũng sẽ nhớ tới công ơn sinh thành của người đã sinh ra mình.


Hiện tại bé gái đã được 2 tháng tuổi (Ảnh: FB)




Ngay sau khi xảy ra sự việc như vậy, sư trụ trì chùa Kỳ Quang II đã trình báo lên cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa thể tìm được người thân của bé nhưng hiện tại vẫn chưa có tung tích. Được biết, hiện bé hiện đang được các sư thầy nuôi dưỡng ở chùa. Nghe mọi người nói bé rất ngoan, dường như biết được nỗi bất hạnh đối với mình, nên gặp ai cũng giơ tay đòi bế, cười với những người nhìn em, làm cho bất kỳ ai đi ngang cũng cảm thấy xót xa, trách người thân sao bỏ bé giữa cuộc đời này.




Nhiều người thương và muốn nhận nuôi bé.




Facebooker này còn chia sẻ địa chỉ cụ thể của bé để các mẹ có ý muốn qua thăm con hoặc xin nuôi con thì qua tận nơi hỏi các thầy ở chùa Kỳ Quang II, 154/4A Lê Hoàng Phái, P.17, Quận Gò Vấp , TP HCM.



http://phununews.vn/xot-xa-be-gai-xinh-nhu-thien-than-bi-bo-roi-dung-vao-ngay-le-vu-lan-203319.html