Chỉ còn 20 ngày nữa là đám cưới. Cô gái này đã đau đớn đến tận tim gan khi phát hiện chồng sắp cưới ngủ với chính chị họ mình.Câu chuyện sau 12 năm mới kể của cô đang xôn xao mạng xã hội



Từ tối qua, sau stt trên Face book của một nữ doanh nhân tố chị họ là một cựu hoa hậu có tiếng đã cướp chồng của cô ngay trước ngày cưới. Ngay lập tức, câu chuyện của cô làm cộng đồng mạng xôn xao bởi những điều khó tin về nhân cách của một hoa hậu. Câu chuyện hiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận và nhiều người đang tìm kiếm xem, cô cựu hoa hậu bị tố giật chồng trong stt trên là ai?




Tâm sự của P.A đang gây chú ý trên mạng xã hội.



Tất bật chuẩn bị cho đám cưới ở Hà Nội, chị P.A đã được người thân trong gia đình bắn tin " tuyệt mật " rằng chồng sắp cưới của chị đưa chị họ về nhà ở Sài Gòn và ăn ở với nhau trong chính căn nhà của chị từng ở. Kèm theo đó là bằng chứng đau đớn khi người nhà của chị chứng kiến cảnh chị họ N.T.T đang mải miết mây mưa với chồng sắp cưới quên cả đóng cửa.


Nỗi đau của chị, sự tuyệt vọng đến tận tâm can của chị nào ai biết, chia sẻ về quá khứ đớn đau tột cùng ấy, chị P.A đã viết: " Nỗi đau của tôi, không biết làm sao diễn tả khi người cướp chồng là chị họ của mình. Năm 2005, khi nhận tin báo của người thân trong gia đình chồng sắp cưới rằng: Chồng sắp cưới của tôi đưa chị tôi về nhà ở Sài Gòn và ăn ở hú hí với nhau trong chính căn phòng mà tôi đã từng ở!


Họ mải miết mây mưa đến mức quên cả đóng cửa để người nhà nhìn thấy bông hậu kia trong tình trạng không mảnh vải che thân. Họ đi ăn chơi du lịch phè phỡn với nhau. Trong khi ấy, tôi đang ở Hà Nội để lo cho đám cưới sắp diễn ra. Trước khi nhận được tin báo từ gia đình nhà anh ta, tôi cũng đã được bạn bè trong công ty nói với tôi về chuyện này nhưng tôi cố tình nghĩ tốt cho họ rằng đó là công việc."



Ảnh minh họa.



Kể từ lúc nhận được tin dữ, chị P.A đã tự thuyết phục bản thân mình rằng, họ đi cà phê, hẹn hò với nhau tất cả chỉ là vì công việc. Cố gắng không nghi ngờ, không tin vào những gì mình nghe về lời đồn thổi rằng chồng sắp cưới đang ngoại tình với chính người chị họ. Nhưng tất cả dường như đã sụp đổ, niềm tin chị trao đi đã đổi lấy nỗi đau thấu tim. Mọi thứ phơi bày ra trước mắt, người chồng sắp cưới đã phản bội, người chị họ T. kia đã ân ái với anh ta ngay chính trong ngôi nhà mà chị từng coi đó là tổ ấm.


Hơn ai hết, để vượt qua nỗi đau đớn của một cô gái lúc ấy chỉ 23 tuổi, chị P.A lại có suy nghĩ khiến nhiều người phải nể phục về sự can trường và kiên định của một người con gái trẻ: "Tôi luôn cố gắng không nghi ngờ. Tôi làm gì đây khi nhận được tin đó? Làm ầm ĩ lên? Chửi rủa, đánh chị ta hay sao? Không! Tôi chọn cách ra đi lặng lẽ. Với suy nghĩ của cô gái 23 tuổi lúc đó, nó đơn giản nhẹ nhàng lắm. Tôi có đau không? Đau chứ! Nhưng tôi không rơi quá nhiều nước mắt vì hai con người đáng khinh đó!"


Đa số những người phụ nữ rơi vào hoành cảnh của chị P.A thường sẽ nghĩ đến việc trả thù kẻ phản bội, họ sẽ làm ầm lên hoặc đi đánh ghen để thỏa mãn sự tức giận trong bản thân. Nhưng đổi lại, họ cũng sẽ đánh mất đi sự tự trọng của chính bản thân và nhận lấy sự coi thường từ chính những kẻ phản bội. Đánh ghen không phải dùng đến vũ lực, những câu thóa mạ trút lên đầu những kẻ phản bội mới là tuyệt chiêu. Ngược lại, người đánh ghen khôn ngoan chính là người biết buông bỏ và sống thật tốt: "Hãy vứt bỏ những thứ mà nó không thuộc về bạn, vứt bỏ cả người đàn ông chạy theo thân xác tầm thường , người chị đó không xứng đáng để tôi phải chửi, phải đánh thậm chí là nhắc tới tên cũng cảm thấy dơ miệng, và nếu họ thật sự yêu nhau đến mức dám vượt qua tất cả đạo lí, lời bàn tán của xã hội và sự khinh bỉ của họ hàng thì tôi sẵn sàng ra đi nhường sân cho họ.


Nhưng thật tiếc, hai con người đó đã nhận ra bộ mặt thật của nhau qua những cuộc mây mưa. Ngay sau đó,họ đã lụi bại về công việc. Nhân quả sẽ đến ngay lập tức ở chính đời của họ, không cần phải chờ qua kiếp sau đâu. Vì vậy, các chị cứ bình tĩnh mà sống! Không việc gì phải buồn hay đau khổ!"


...




Cũng trong bài chia sẻ của mình, chị P.A đã lên tiếng vạch trần bộ mặt thật của cô chị T. trong quá khứ. Cụ thể vào năm 2002, khi nhận được thông tin được tài trợ đi du học, chị P.A đã thông báo tin mừng này với chị họ của mình. Đổi lại lời động viên, ủng hộ thì chính T. đã tìm cách chặn đứng con đường học hành của em họ mình bằng việc quỵt tiền lương làm thêm của chị ở spa lúc đó là 10 triệu đồng. Vào thời điểm ấy, con số 10 triệu đồng không hề nhỏ: "Thay vì mừng vui vì em gái có cơ hội tốt, có tương lai tốt hơn, thì chị lại tìm cách để gia đình ngăn cản tôi, chị nói với gia đình là tôi phá vỡ hợp đồng lao động nên chị không trả lương cho tôi để ăn quỵt hơn 10 triệu đồng (thời đó 10 triệu đối với tôi, nó to lắm chị ạ). Khi bước ra về tôi đã nói gì với chị nhớ không?. "Tôi chấp chị đi trước tôi 10 năm và để xem cuộc đời chị sau này có gì!"


Chị thèm tiền đến thế sao? Chị đã có sẵn cái mác bông hậu và đôi chân dài đấy, sao không kiếm tiền bằng sức lao động của mình mà lại đi bám vào đàn ông làm gì? Chị nghĩ lại trước khi là bông hậu chị là ai? Ai đã cưu mang giúp chị học cách ăn mặc, học cư xử...? Mà thôi, đến người cưu mang chị bao nhiêu năm, chị còn sẵn sàng quăng người ta ra đường cái một cơ mà! Chị lừa thiên hạ nói dối leo lẻo trên báo chí về "học cao biết rộng", nhưng đến cái bằng đại học chị cũng còn chưa tốt nghiệp nổi mà!"


Trải qua nhiều chông gái và tủi hờn trong quá khứ, chị P.A đã gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Quyết định Nam tiến để làm lại cuộc đời, có lẽ ông trời đã thương xót cho hoàn cảnh trớ trêu của người con gái trẻ, chị đã thành công hơn mong đợi: " Tôi đã chọn cách ra đi im lặng để lại hết nhà và xe cho hai người mà, tôi tay trắng với vali quần áo ra đi để hai người đến với nhau! Sao chị vẫn không để cho tôi yên, đi bếu xấu tôi để tôi hết đường sống à! Không đâu! Tôi có nhiều quý nhân giúp đỡ tôi lắm, người ta có đầu óc chứ không bị tác động bởi những lời nói bẩn thỉu của chị đâu! Cũng may chị hốt rác rưởi và dọn sạch con đường cho để tôi đi đến con đường mới đầy hoa thơm và trai đẹp!


Bằng những đồng tiền tôi kiếm được sau 12 năm chị đẩy tôi ra đường với hai bàn tay trắng. Đồ hiệu tôi nhiều lắm, tôi đưa cho mà dùng không cần phải mua hàng đã qua sử dụng, hàng fake đâu làm xấu hình ảnh bông hậu của mình! Thích làm việc ở đâu, lên rừng trồng cao su, trông coi nhà yến thì cứ bảo tôi, kiếm tiền một cách chân chính đi đừng cố tân trang lại cái thân xác 44 tuổi của mình nữa."


Im lặng suốt 12 năm, chị P.A lần đầu lên tiếng trải lòng về quá khứ đau thương của mình, qua đó chị cũng gửi lời nhắn nhủ với nhiều chị em phụ nữ khác rằng: " Sự bao dung sẽ có ý nghĩa và chỉ dành cho những ai đó biết nhận ra cái sai của họ, thay đổi còn không thì sẽ là sự ngốc nghếch.


Nguồn: http://phununews.vn/doi-song/xon-xao-thong-tin-cuu-hoa-hau-cuop-chong-cua-em-ho-bi-mat-12-nam-gio-moi-ke-241352/