Bài viết về trào lưu dùng hàng "made in China" giá rẻ ở Lạng Sơn của VEF đã nhận được phản hồi sôi nổi của độc giả. Nhiều bạn đọc quyết tâm "cạch" hàng Trung Quốc tới già, nhưng cũng có ý kiến bày tỏ hàng Việt Nam cần tăng chất lượng, giảm giá thành để đánh bật đối thủ.


Tiền nào, của ấy


Sau những háo hức và đặt lòng tin vào hàng Trung Quốc giá rẻ bán phổ biến ở các chợ biên giới, nhiều độc giả đã "dính quả lừa".


"Thật là lãng phí và bất nhân khi đánh lừa người tiêu dùng như vậy"- độc giả Hgiang tỏ ra khá gay gắt và kể lại câu chuyện bị lừa mua USD giá rẻ tại Lạng Sơn.


Độc giả Hungha cũng cho biết: "Tôi cũng dính phốt mua máy sấy tóc ở chợ Tân Thanh, vừa cắm điện máy đã bị chập cháy méo cả nhựa, tưởng điện giật chết..."


Còn độc giả giả Nangbanmai555n thì tâm sự: "Tưởng đi Lạng Sơn là mua được nhiều của rẻ và xịn nữa nhưng nào ngờ toàn của đểu. Mình mua 10 USB loai 8G thử tại chỗ cũng ngon lành lắm khi về nhà thì ôi thôi, mỗi 1 cái USB chỉ chứa được mấy MB thôi."


Độc giả Luyen tâm sự từng là nạn nhân của hàng giá rẻ Trung Quốc cho biết lần đầu tiên đi chợ Đồng Đăng vì choáng ngợp mẫu mã của những chiếc điện thoại có tivi, cả tin người bán hàng quảng cáo hàng đảm bảo chất lượng bảo hành ngay tại Hà nội nên đã mua hàng. Nhưng dùng được 3 ngày đổi mất sóng. Theo lời đảm bảo rằng khách hàng có thể 1 đổi 1 trong tháng đầu sử dụng nếu bị lỗi nên bạn Luyen liền liên lạc và được đề nghị mang đến phố Hàng Đậu gửi hàng theo xe của cửa hàng đi Lạng Sơn để đổi hàng mới.


"Tôi đã thực hiện như vậy đến 3 lần. Nhưng kết quả không như mong muốn. Cuối cùng tôi đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và phải trả phí cước cho những cuộc đàm thoại," độc giả Luyen bức xúc.



Hàng điện tử nhái của Trung Quốc tràn ngập chợ Lạng Sơn.


Mất tiền, mất thời gian mà còn rước họa vào thân, những độc giả từng là nạn nhân tại các chợ vùng biên đều có chung kết luận: Không nên tham của rẻ và đặc biệt là sẽ "cạch" hàng Trung Quốc kiểu này. "Sau này quyết nói không với hàng Tàu. Ham rẻ nên em mua bộ bếp ga âm kính hiệu Rinnai Modell 2009 (có 5 ngôi sao trên mặt kính) có 1 triệu rưỡi. Mua xong dùng mới ngã ngửa người ra..." - độc giả Nguyễn Huyền bộc bạch.


Tiên trách kỷ, hậu trách nhân


Bên cạnh những chia sẻ và bức xúc về hàng thứ phẩm tại các chợ vùng biên giới như Lạng Sơn, không ít người đã lên tiếng bảo vệ loại hàng hóa này.


Độc giả Tungsonbtv bênh vực: "Hàng Trung Quốc cũng tùy thôi nhé. năm ngaói tôi vào chợ Đông Kinh Lạng Sơn mua hai cái máy mat xa mỗi cái chỉ 100 ngàn đồng mà dùng đến nay vẫn tốt. Tôi cũng có mua 1 cái điện thoại di động Trung Quốc cho con gái, cháu dùng 3 năm vẫn xài được."


"Điều cơ bản tôi muốn nói là nếu không có hàng nhái Trung Quốc giá rẻ thì liệu hàng hóa do Việt Nam sản xuất có chịu hạ giá không hay vẫn luôn tìm cách bắt chẹt người tiêu dùng trong nước. Ví dụ như cách đây mấy năm nếu không có cái xe máy Trung Quốc giá chỉ dưới chục triệu VND thì liệu xe máy các hãng Nhật, Hàn, Đài Loan lắp ráp tại Việt Nam có cái giá như hiện nay không. Vì thế mà nói tiên trách kỉ hậu trách nhân. Đừng trách hàng nhái Trung Quốc giá rẻ, đừng trách người Việt Nam ham hàng Trung Quốc giá rẻ mà các nhà sản xuất hàng hóa Việt Nam hãy nhìn lại lương tâm và trách nhệm của mình trước đã," bạn Tungsonbtv tiếp lời.


Đồng tình với ý kiến này, độc giả Hailan_kttv viết: "Không có hàng Trung Quốc thì người tiêu dùng càng bị cắt cổ bởi giá cả của Việt Nam đưa ra."


Bạn đọc Phu Nguyen Ba phân tích kỹ hơn: "Thực ra, không có hàng made in China thì chúng ta đâu có được xài đồ công nghệ cao, giá rẻ như hiện nay. Cứ thử xem mảng máy tính thì rõ, nếu không có đồ Trung Quốc thì giờ mọi người vẫn xài con Pen 2, 3 chứ đừng nói laptop, máy tính bảng nhan nhản như hiện nay."


Độc giả Muadong chua xót bày tỏ mong muốn: "Ước gì lúc rét cóng như thế này mà có những cái áo khoác thật dầy, thật ấm và kiểu dáng hợp thời của Việt Nam sản xuất, hay bày bán khắp các chợ từ quê đến tỉnh. Không có đâu. Các công ty may toàn làm hàng xuất khẩu, cái nào lỗi mới tung ra thị trường VN và thường là đắt."


Từ thực tế này, các độc giả đồng loạt đặt ra câu hỏi về vai trò của cơ quan chức năng, nhà quản lý.


Bạn Phạm Sơn thắc mắc: "Chắc chắn đấy là hàng nhập lậu, trốn thuế, vai trò của chính quyền ở chỗ nào?"


Còn độc giả Hlevan67 phân tích: "Tại sao hàng TQ sang các nước phát triển vẫn tốt? Có lẽ khâu quản lý chất lượng của ta còn vấn đề. Hãy thử một ngày toàn dân không dùng hàng TQ kém phẩm chất xem sao!"


Thay vì đưa ra những lời than vãn, bạn đọc ở địa chỉ hung@... bày tỏ: "Tôi thiết nghĩ để hạn chế việc người Việt Nam thích mua hàng Trung quốc nói chung, ngoài việc tuyên truyền ra thì việc Nhà nước cần quản lý, điều chỉnh giá cả tốt với các doanh nghiệp Việt Nam ở tầm vĩ mô, (hãy bán) đúng giá, không tự ý nâng giá (đua nhau tăng giá) trong khi đó đại bộ phận người tiêu dùng của Việt Nam là có thu nhập thấp; mà hàng Trung Quốc tuy không được tốt nhưng giá cả lại rẻ, mẫu mã đẹp."


http://vef.vn/2011-01-13-xin-cach-hang-trung-quoc-toi-gia#