Không rõ có phải một ai đó xuất hiện làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân hiện tại không, mà Hằng Túi lại viết kết thúc bâng quơ đầy thâm thúy rằng: "Bài mang tính chất cảnh cáo người mới, người cũ để đời lo rồi".
Hằng Túi
đăng lên trang cá nhân đều thu hút sự chú ý của đông đảo hội bỉm sữa.
Cá nhân tôi ủng hộ quan điểm 1. Thế nào gọi là BỊ VE VÃN cơ?
CHỒNG là người, có đầu óc, có suy nghĩ, có nhận thức, có hành động. Không phải tiền hay đồ vật mà bảo bị cướp được. Chưa kể đã là chồng thì còn bao nhiêu tình nghĩa, trách nhiệm rồi ràng buộc với vợ con, gia đình và xã hội.
Các ông cứ cả đời có 1, 2 người đàn bà lẳng lơ, ve vãn thì quên hết, quên sạch đi theo ngay, trong khi xin lỗi các ông chứ vợ các ông ra đường đầy thằng lời ong tiếng mật. Có khi trông chúng nó còn ngon nghẻ, mới mẻ hơn các ông nhiều!
Đến nhà mang nặng đẻ đau, sinh con đẻ cái, lo nội lo ngoại, chăm sóc bố mẹ các ông như bố mẹ mình... chỉ nhiêu ấy thôi cũng đủ để các ông mang ơn cả đời mà sống rồi.
Thế nên các mẹ ạ! Nếu chồng của các mẹ mà lừa dối vợ con, ra ngoài bồ bịch thì các mẹ cho nó lượn luôn và ngay đi ạ.
Một số thành viên mạng tinh ý, tỏ ra tò mò, đoán rằng có sóng ngầm gì đó nên Hằng Túi mới đăng status sâu cay như một bể nước lạnh dội vào mặt ai đó.
Lynk
http://soha.vn/vua-khoe-mua-biet-thu-chuc-ty-hang-tui-bat-ngo-giang-status-the-nao-la-cuop-chong-gui-loi-dan-mat-nguoi-moi-bi-an-20181112072440034.htm