Người dân Việt mình yêu hoa thuộc loại có hạng, nhất là khi dính đến người Nhật, từ bẻ hoa ở lễ hội hoa anh đào đến chuyện hôi hoa tại lễ khai trương siêu thị.



http://motthegioi.vn/tieu-diem/vu-hoi-hoa-o-tphcm-da-len-bao-nhat-38957.html



Vụ “hôi hoa” ở TP.HCM đã lên báo Nhật




Trang Viet-jo của Nhật vừa đăng tin về vụ việc đáng buồn xảy ra vào tối 11.1 ở quận Tân Phú, TP.HCM.



Người viết xin trích ý chính từ bài viết này như sau:



Cửa hàng đầu tiên của tập đoàn bán lẻ Aeoon Mall (Nhật) đã chính thức khai trương vào tối 11.1 ở quận Tân Phú, TP.HCM. Theo thói quen thì công dân không được mang hoa của cửa hàng mới khai trương đi. Thế nhưng, người dân đua nhau giành chậu hoa và vòng hoa ngay trước lễ khai mạc mà không được sự cho phép của nhân viên Aeoon Mall. Đó là hành động thiếu đạo đức. Các nhân viên người Nhật vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy hành động đó.


Những tưởng vụ hôi bia ở Biên Hòa sẽ làm người dân có ý thức hơn, nhưng họ lại tự làm xấu mặt mình.


Ở một số vùng ở Nhật, vòng hoa chúc mừng được xem là “linh vật”, song nó không là gì ở Việt Nam…



Sau vụ “hôi bia” bị đăng trên truyền hình Nga, đến lượt vụ “hôi hoa” cũng lên báo Nhật.


Hy vọng những ai đọc qua bài viết này sẽ không lặp lại “vết xe đổ” của những người hôi của để tránh làm xấu mặt Việt Nam trước bạn bè quốc tế.



Quang Phương