Link: http://2sao.vn/p0c1000n20130713072817748/vu-dan-truong-bi-tong-tien-phap-luat-se-xu-ly-hanh-dong-lam-xang-cua-d.vnn



Vụ Đan Trường bị tống tiền: Pháp luật sẽ xử lý hành động làm xằng của D.



(2Sao) – Cách đây ít giờ đồng hồ, ông bầu của ca sỹ Đan Trường – Hoàng Tuấn đã gửi 10 điều chia sẻ khá chi tiết vạch mặt bộ mặt của cô gái tên D. làm xằng đòi hạ bệ và bôi xấu hình ảnh của Đan Trường.



Suốt 15 năm đi hát, đây là lần đầu tiên nam ca sỹ “Kiếp ve sầu” dính phải scandal tình – tiền khiến dư luận bất ngờ và quan tâm theo dõi từng bước của diễn biến sự việc. Ông bầu của Đan Trường chia sẻ, chính vì sự việc đã được đẩy đi quá xa với lòng tham vô đáy của không chỉ một con người mà phía bên Đan Trường đã phải tổ chức buổi gặp gỡ với báo giới chiều 11/07 nhằm cung cấp thông tin đầy đủ với giới truyền thông.




Ông Bầu Hoàng Tuấn



Và để rộng đường dư luận, ngay sau khi
bức tâm thư của Đan Trường
được đưa lên vào chiều 12/07 nhấn mạnh rằng những gì cô gái tên D. làm đã xáo trộn cuộc sống của những người liên quan thì đến rạng sáng 13/07, ông bầu Hoàng Tuấn tiếp tục chỉ rõ 10 “tội danh”.







Những bức ảnh chụp giữa D. và Đan Trường được cho là trong thời kỳ mặn nồng


của hai người nhưng đối với nhiều người, nó không nói lên được gì nhiều vì Anh


Bo cũng chụp ảnh kiểu này với rất nhiều fans.



Đặc biệt, Bầu Hoàng Tuấn đang đợi sự quyết định của Đan Trường để có thể công an vào cuộc để điều tra, sau khi tham khảo luật sư đồng thời chuẩn bị hồ sơ từ nhiều ngày trước để khởi kiện tại tòa.



2Sao xin đăng toàn bộ nội dung chi tiết bức thư của Hoàng Tuấn:










Những điều Hoàng Tuấn chia sẻ mới nhất:


1. Việc đi du lịch Thái Lan – chính anh Tuấn là người mua vé máy bay (loại khuyến mãi) .Tôi không tham gia, vì không thích cô này. Dưới mắt nhìn của tôi, thật lòng mà nói cô ta là người vừa “khiêm tốn chiều cao, vừa có sắc đẹp kém mặn mà", không xứng đáng với Đan Trường. Nhưng vì Đan Trường vừa quay xong phim rất mệt mỏi, vả lại nói cũng đang tìm hiểu cô ta và nhất là để đáp lại sự quan tâm, giúp đỡ của cô ta đối với Đan Trường. Nhưng tôi buộc phải có 2 trợ lý (1 nam, 1 nữ) đi cùng. Vì tôi đã nhìn rõ sự thay đổi ở con mắt của cô ta, nhằm tránh điều tiếng là Đan Trường đi chơi riêng với cô này, sợ sau này bị cô ta lợi dụng tống tiền.(Quả thật điều này đã ứng dụng.)



Bản thân Đan Trường là một ngôi sao, đâu phải ai muốn đi chơi cùng là được đâu. Đi chung với D. đã là điều may mắn cho cô bé này lắm rồi. Ngay cả trong nước, các fan hay khán giả phải làm thế này, thế nọ, trúng giải … mới được đi ăn, ngồi nói chuyện với người nổi tiếng, huống chi là đi chơi riêng với một ngôi sao. Vì vậy, việc cô ấy chịu chi phí cho chuyến đi cùng với Đan Trường, hoặc mua quà tặng là điều tất nhiên. Trong tuần lễ đó, tôi đã từ chối một số show diễn mà ngay cả tiền lương biểu diễn cộng lại cũng đã gấp 3 lần số tiền cô ấy chi ra cho chuyến đi Thái Lan này.



2. Việc quen biết với Thủy Tiên, anh Tuấn là người biết nhiều nhất vì Thủy Tiên và MFAS là đối tác làm ăn của HT Production. Từ 2005, Thủy Tiên đã làm việc với HT Production để mời Đan Trường chụp quảng cáo. Đến tháng 7.2011, Mfas và Thủy Tiên đã hợp đồng với HT Production để tổ chức show IDOL Archuleta tại TPHCM và Hà Nội.



Vì vậy tháng 4.2012, Thủy Tiên mời Đan Trường, Lam Trường biểu diễn tại San Jose. Đan Trường đã gặp lại Thủy Tiên chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi biểu diễn và chỉ là quan hệ bầu show và ca sĩ. Do chương trình thành công, nên MFas lại mời tiếp Đan Trường, Lam Trường sang Mỹ biểu diễn, nhân tiện có mặt trong event của MFas , có cả ca sĩ Bảo Hân (dĩ nhiên Thủy Tiên phải trả thù lao cho chúng tôi về event này.)



Vào thời điểm này, giữa Đan Trường và Thủy Tiên chỉ là những người bạn thân mà thôi. Việc chính thức quen nhau là trong khoảng tháng 10, 11, khi tôi book show cho Đan Trường đi Mỹ. Và trong chuyến này, vợ chồng Thanh Thảo, Đan Trường, Thủy Tiên đã cùng đi diễn với nhau tại Casino Reno. Họ đã chính thức tìm hiểu và quen nhau từ đó. Chính ca sĩ Thanh Thảo đã gọi điện cho tôi, để thông báo có lẽ cặp Đan Trường - Thủy Tiên này bắt đầu “hợp nhau" rồi đó.



Vì vậy, không có chuyện Đan Trường bắt cá 2 tay ở đây. Mặc khác Đan Trường vẫn là 1 người đàn ông bình thường, việc tìm hiểu vài người cùng lúc để chọn cho mình một người bạn đời cũng là một điều không có gì là lạ. Khi D. đòi làm đám cưới ngay thì Đan Trường không đồng ý và đề nghị cho Đan Trường thời gian thêm 3 tháng để suy nghĩ, vì lúc đó Đan Trường bắt đầu có sự lựa chọn cho tình cảm của mình.





Đan Trường cũng đã hỏi ý kiến của tôi và tôi là người cực lực phản đối việc ca sĩ của mình quen một cô bé không xứng đáng. Vì tôi kiểm chứng từng sự việc, cô ta hay ăn nói 2 lời, thường phóng đại sự việc hay nói chuyện với mỗi người khác nhau, thiếu sự trung thực , hay kể lể, rất ích kỷ và quan trọng là sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Đan Trường.



3. Từ cuối năm 2011, HT Production chủ trương không đầu tư video clip nữa, mà do ca sĩ tự bỏ kinh phí hay xin tài trợ từ các nguồn để thực hiện MV của mình. Do đó, việc Đan Trường vận động các mạnh thường quân hay các fan của mình để ủng hộ việc quay clip là việc làm bình thường. Ngay cả trong các live show, các fan cũng đã tài trợ rất nhiều và đây là điều tự hào của Đan Trường khi các fan của mình luôn đồng hành và ủng hộ.



Việc vận động không hề có sự bắt buộc. D. đã chuyển tiền về ủng hộ việc quay clip mà bây giờ đòi lại là một việc không thể chấp nhận được. Nếu là tôi, một đồng cũng không có chuyện đưa lại. Qua việc này tôi càng bực mình nhưng thật sự bản tính hiền lương, thật thà của Đan Trường đã làm tôi khâm phục.



Các nhân vật mà cô ta nêu ra đã ủng hộ Đan Trường, thực ra là tài trợ clip hay live show. HT Production cũng đã trân trọng để logo của C.J. hay Thép N.P./ của các fan tài trợ trong clip, trong live show hay trong bìa đĩa như những nhà tài trợ khác. Riêng D. tài trợ clip, nhưng không đưa logo cửa hàng của mình nên tôi đâu biết mà đưa vào. Do vậy, việc Đan Trường xin tài trợ được ở các doanh nghiệp hay các fan đều là hợp pháp và sòng phẳng nhằm quảng bá thương hiệu cho nhau (trừ cá nhân không có thương hiệu thì thôi.)




4. Việc cô D. cho rằng Đan Trường cho người tên Thanh đòi đốt nhà gì đó là một sự vu khống trắng trợn. Giữa Thanh và D. là bạn thân với nhau, thường chat với nhau (như tin nhắn của cô D. đã nhận) .Thậm chí D. còn định mượn tiền của Thanh nữa.



Sau khi biết việc D. nhắn tin mượn tiền Thủy Tiên và phá hoại hạnh phúc của vợ chồng Đan Trường thì theo lời cô Thanh nói , cô có nhắn tin la mắng D. chứ chưa hề liên lạc với gia đình cô D. này vì không biết gia đình cô ta ở chỗ nào. Một cô bé yếu đuối, là bạn của D., cùng là fan của Đan Trường, thì việc chửi hay gây lẫn nhau là chuyện thường ngày trên Facebook. Đan Trường cần gì phải nhờ đến một cô bé yếu đuối như vậy ra tay hăm dọa người tận bên Úc, kẻ tận ngoài Bắc .



Vì vậy, cô D. cho rằng vì cô Thanh - bạn của cô ấy hăm dọa nên chồng cô ta mới xuất hiện với những lời nói của kẻ côn đồ là một việc chống chế, che đậy hành vi lưu manh của cậu ta.



5. Đan Trường làm gì mà thiếu nợ như là cô ta nói. Đan Trường có yếu điểm là hay than vãn những chi phí của mình, cô ta nghe được nên tự nguyện gửi tiền về hỗ trợ. Việc Đan Trường xây nhà lớn cho cha mẹ, cũng có vay ngân hàng nên khi đến kỳ phải trả nợ, mà tiền công ty chưa kịp chuyển cho Đan Trường nên Đan Trường hay than.



Việc mượn tiền đã xảy ra từ cuối năm, khi phải ngưng biểu diễn để tập trung yếu tố độc quyền cho live show nhưng ca sĩ vẫn phải đóng góp cho HT Production phần hổ trợ chi phí dàn dựng chương trình. Do đa số tiền lương biểu diễn, Đan Trường thường đưa cho gia đình quản lý, chỉ để phần nhỏ chi phí cho mình nên khi cần tiền như vậy, Đan Trường có hỏi mượn D. để đưa cho tôi, nhưng D. không có.



Tôi biết chuyện có la Đan Trường và tự bù đắp chi phí và trừ vào tiền show diển giữa tháng 1 của Đan Trường. Mặt khác, cũng có thể trong một thời gian đó Đan Trường thật sự kẹt tiền mặt thì có thể hỏi mượn cô ta - một chuyện mà giữa bạn bè vẫn hay xảy ra. Điều đáng nói là khoảng thời gian cuối năm, Đan Trường ở Việt Nam, sao cô ta không liên lạc, hỏi mượn tiền, mà đợi đến lúc Đan Trường tổ chức lễ cưới mới gửi tin nhắn mượn tiền và đòi tiền?



6. Những tháng mà cô ta làm quen với Đan Trường, cô ta đã lùng sục tất cả những người có mối quan hệ với Đan Trường để mua chuộc tình cảm. Từ em gái, em rể, gia đình, thậm chí fan ruột hay bạn bè đều là tầm nhắm của cô ta. Mày mò lên Facebook, tìm kiếm tất cả mối thân quen để lân la mua chuộc hay tặng quà, để tranh thủ tình cảm của những người chung quanh Đan Trường. Những việc làm như thế, cô ta đều nằm gọn trong "tình phí" mà cô ta tính toán xem đó là chí phí để "yêu" Đan Trường.




7. Những câu chuyện như em rể Đan Trường trách cô ta sao chia tay rồi còn ủng hộ quay clip, hay mẹ Đan Trường trách cứ con mình toàn là chuyện do cô ta bịa đặt, từ 1 nói lên 10. Cô ta đã chủ động gọi mẹ Đan Trường than là thường gửi tiền ủng hộ Đan Trường, thì mẹ hay em rể Đan Trường chỉ nói nếu thua lỗ như vậy thì đừng gửi tiền cho Đan Trường nữa.



Câu chuyện chỉ như vậy, nhưng cô tự dựng lên 1 câu chuyện như chính cô ta là người ở trong nhà, một câu chuyện hoàn toàn không có kiểm chứng. Thử nghĩ cô ta là một người ngoài , lẽ nào mẹ và em rể của Đan Trường lại tin lời, kể lể chuyện gia đình mình cho một người dưng và còn trách, "rủa" con em mình? Một câu chuyện tự bóp méo như vậy liệu có tin hay không?



8. Còn về cái gọi là 60,000 đô la Mỹ. Một con số hoang tưởng, làm tôi liên tưởng đến bộ phim trong cuộc chiến tranh Thục Ngụy của Gia Cát Lượng. Để quân Ngụy tưởng quân Thục đông hơn, Gia Cát Lượng đã tung tin đồn và làm bụi bay mịt trời để Ngụy tưởng rằng Thục nhiều quân hơn.



Do đó, D. đã phóng đại số tiền chuyển cho Đan Trường rất nhiều giấy chuyển, mỗi cái 1000, 2000 đô và cái nhiều nhất để ủng hộ quay clip là 5000 USD. Nhưng tất cả chúng ta hãy cộng lại những chứng từ đó, chỉ hơn mười mấy ngàn mà thôi. D. đã đánh lừa dư luận khi tung cả đống hóa đơn chuyển tiền, nhưng thực chất chỉ bằng ¼ số tiền khống mà D. định tống tiền Đan Trường.



Đã rất nhiều lần, Đan Trường yêu cầu cô ta đưa ra chi tiết và bằng chứng chuyển tiền hay mua quà tặng cho Đan Trường, nhưng cô ta không đưa ra được (làm gì có mà đưa.)



Từ con số khoảng 20,000 USD do hỗ trợ, giúp đỡ cộng với các quà cáp, chi phí đi Thái Lan, nên cô ấy mới đưa ra con số 30,000 USD và bắt Đan Trường trả. Vợ chồng Đan Trường đã vì hạnh phúc của mình nên đã chuyển 30,000 USD và10,000 USD cho mẹ cô ấy. Tất cả là 40,000 USD - một con số thừa thãi so với số yêu cầu ban đầu mà chỉ vì muốn mua sự yên bình, hạnh phúc mà Đan Trường đã phải chi trả.



Một số ca nghệ sĩ đã phê phán Đan Trường quá khờ dại, hiền lành. Tự nhiên fan hay bạn bè tặng quà, khi hết quan hệ với nhau thì đòi lại - một câu chuyện quá trẻ con chỉ có trong chuyện cổ tích của bà phù thủy. Đến ngay mẹ của cô D. cũng cho rằng việc D. đòi quà lại là sai rồi.



Việc lừa gạt độc giả đã là một cái tội với chính bản thân mình hòng che đậy sự yếu kém, thua lỗ trong việc mua bán, làm ăn của D. tại Sydney, với mong muốn cùng với người tự xưng là chồng của D. dựng lên một tấn tuồng tống tiền với những người mà họ cho là giàu có.



9. Còn người tự xưng là chồng của cô này có thật sự vô can hay không, có lẽ cơ quan pháp luật thừa sức để kiểm chứng việc này. Thái độ côn đồ, thiếu văn hóa của cả hai, nhiều lần nhắn tin tống tiền, tin nhắn trên điện thoại vẫn còn đó.



Sau khi đã nhận đủ 30,000 USD xong theo yêu cầu ban đầu thì cậu ta lại nhắn tin xin "mượn đểu" 25,000 USD, sẵn sàng viết giấy nợ. Vài ngày sau, từ việc mượn lại biến thành phải trả nợ cho vợ chồng cậu ấy 25,000. Một lần nữa, Đan Trường đã lén cả tôi và vợ của mình âm thầm chuyển cho gia đình của cô D. 10,000 USD để mong mua được một giấc ngủ bình yên.



Và vì "cái tội" dám cho gia đình biết việc này mà ngay trong ngày cưới, cậu ta đã ra "tối hậu thư" buộc phải trả tiền trong ngày 10.7. Mà số tiền không còn là 15.000 USD nữa (vì đã trả cho mẹ cô D. 10,000) mà nhảy vọt lên thành 20,000 USD. Cậu ta cho rằng : "Tao hỏi thật, mày suy nghĩ kỹ chưa? Hôm nay là 10.7, nếu mày không trả tiền, tao sẽ dìm mày xuống đáy của xã hội. Ở cái xã hội này mày biết rồi đấy, loại người như mày có vết nhơ, không ngóc đầu lên được nữa đâu." Câu hăm dọa nhiều lần của cậu ta chính là nguyên nhân để chúng tôi có cuộc gặp gỡ báo chí ngày 11.07 này.



10. Tôi đang đợi ý kiến của Đan Trường. Chỉ cần cái gật đầu thì tôi và luật sư đã chuẩn bị hồ sơ từ nhiều ngày trước để khởi kiện tại tòa.



Theo lời luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch - Đoàn luật sư TP.HCM, đăng trên báo Tuổi trẻ, số ra ngày 12.07.2013: Theo thông tin từ phía Đan Trường, ca sĩ cũng đã hai lần đưa tiền theo yêu cầu của cô A mà cô này vẫn liên tục nhắn tin, gọi điện thoại hăm dọa sẽ đưa vụ việc lên mạng nhằm làm ca sĩ "mất mặt" với mục đích để Đan Trường tiếp tục đưa tiền thì hành vi của cô A đã có dấu hiệu của tội "Cưỡng đoạt tài sản".



Theo điều 135 Bộ Luật hình sự, người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sảnthì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Nếu số tiền bị chiếm đoạt càng lớn thì mức hình phạt sẽ tăng hơn. Có thể hiểu việc cô D. hăm dọa đưa việc lùm xùm này lên mạng là nhằm uy hiếp tinh thần ca sĩ Đan Trường (là người của công chúng, rất sợ bị mang tiếng xấu là lừa gạt tình cảm, tiền bạc của người hâm mộ.)



Đan Trường có quyền nhờ cơ quan pháp luật can thiệp để bảo vệ quyền lợi cho mình. Dựa trên các chứng cứ (như tin nhắn lưu giữ, các giấy tờ biên lai chuyển tiền) thì cơ quan điều tra có cơ sở làm rõ hành vi của cô D. để xử lý theo pháp luật.



Đan Trường thì vẫn luôn muốn vợ chồng cô ta quay đầu lại, đừng tiếp những việc sai trái của mình và luôn mong muốn không truy cứu những gì vợ chồng cô ta đã gây ra. Hãy làm rõ với những chứng từ, những khoản chi phí gửi tiền, mua quà tặng, Đan Trường sẵn lòng bù thêm cho đủ số tiền đã đưa trước là 40.000 USD.



Riêng tôi, nếu cô D. kê khai không đủ số tiền, dưới 40.000 USD thì phải trả lại cho tôi số tiền đã đưa thừa, xem như là "mệt phí" mà tôi đã bỏ ra mấy ngày nay.


Hoàng Tuấn




Mới đây, gia đình cô D. cũng đã chính thức xuất hiện và cho rằng "có vay có trả". Họ nói sẽ bảo con gái đưa tất cả bằng chứng lên facebook, giờ nào, ngày nào, giờ nào, bao nhiêu tiền… Dưới đây là nguyên văn đoạn trả lời phỏng vấn báo chí của gia đình cô D. - hiện đang sinh sống tại Hải Phòng.










Gia đình cô D. cho rằng có vay có trả
Bà có biết gì về chuyện tiền bạc giữa con gái bà và ca sĩ Đan Trường? Hai đứa quen nhau, đưa tiền cho nhau thì mới đây tôi mới biết.



Khi chuyển 10.000 USD cho bà, Đan Trường đã nói gì?


Đan Trường gọi cho tôi và nói con gái tôi thì có người yêu, cậu ấy thì lấy vợ, D. đòi tiền thì cậu ấy sẽ trả. Cậu ấy đã trả 30.000 USD và con gái tôi đòi tiếp... Cậu ấy còn nói: “Con đi làm hưởng 50% còn 50% thuộc về công ty, D. đòi con chưa lo được, con bảo từ từ nhưng D. cứ đòi con”.



Tôi biết từng đợt tiền con tôi đưa cho Đan Trường, tuy nhiên do chưa trả đủ nên nảy sinh mâu thuẫn. Như con tôi đòi thêm 25.000 USD nhưng Đan Trường chỉ trả thêm 10.000 USD chứ không trả đủ nên con gái tôi không nhận. Sau khi D. không nhận, Đan Trường đã năn nỉ tôi: “Cô thương con cứ nhận để D. khỏi đòi con”, tôi có nói với Đan Trường tôi không biết chuyện tiền nong hai đứa, cháu thiếu D. thì cứ trả D. chứ tôi không dính dáng nhưng Đan Trường nói mãi tôi mới nhận. Sau khi tôi nhận, con gái tôi đã la tôi tại sao nhận chưa đủ. Tôi cho rằng Đan Trường phải có vay của con tôi thì nó mới chịu trả.



Ảnh Đan Trường và D. được đăng tải vào ngày 20-6-2012


trên Facebook của D.



Trên Facebook cá nhân của cô D. tràn ngập hình ảnh, tin


nhắn giữa cô và Đan Trường


"Con rể tôi không hăm dọa!"


Về chuyện người được cho là con rể của gia đình nhắn tin có ý hăm dọa, ông P. - cha cô D. nói:


Đối với gia đình, những tin nhắn của con gái tôi lẫn con rể không phải là tin nhắn hăm dọa, đòi tiền không trả thì có mày-tao, chứ con rể tôi có ở Việt Nam đâu mà hăm dọa. Tôi cũng sẽ làm rõ với Đan Trường khi nói gia đình D. tống tiền cậu ấy! Vợ chồng tôi gần 60 tuổi, làm ăn uy tín, chúng tôi tống tiền hồi nào?



Tại sao con gái bà không đòi tiền một lần mà lại chia làm từng đợt, vừa trả đợt này lại đòi đợt khác?


Bà V.: Ở bên kia nó làm được đồng nào là đưa hết cho Đan Trường, có khi tốn nhiều nhưng là tiền mua đồ đạc. Con gái tôi còn nhỏ tuổi, không thể nhớ hết nên nó đòi từng đợt, khi nào nghĩ ra gì thì đòi đó...



Ông P.:
D. nói đòi nhiều sợ không trả nên moi ra đòi dần dần. Còn Đan Trường không nợ sao mà trả ? Có nợ có trả. Con tôi bên đó đi làm, hai vợ chồng nó nói nhau đòi tiền Đan Trường. Tôi cũng nói con tôi có gì cứ đưa hết lên Facebook cho bố, ngày nào, giờ nào, bao nhiêu tiền… Em nó còn ít tuổi, hâm mộ Đan Trường nên khi yêu là lấy tiền nong của vợ chồng tôi, của chị nó… cho Đan Trường.


Theo Pháp Luật



Tuấn Anh