Sau khi lấy chồng mới, chị Xua (mẹ đẻ cháu H.) đưa theo người anh trai của H. còn H. ở lại với bác của mình. Do hoàn cảnh gia đình ‘mới’ quá khó khăn nên người mẹ này không dám nhận H. về để nuôi.
>> Xót xa hình ảnh cháu bé nằm co ro ngủ giữa đường trong đêm tối
Em Vừ Mí H., được người dân tìm thấy trong lúc đang co ro ngủ giữa đường vào ban đêm (Ảnh: Hồng Ngọc)
Hiện tại em H. đang được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc để điều trị suy dinh dưỡng nặng và giun sán do bé không có gì ăn, hàng ngày bé ăn linh tinh gây tiêu hoá không tốt (Ảnh: Hồng Ngọc)
“Ngay sau khi nhận được thông tin về hoàn cảnh đặc biệt đáng thương của cháu H., chính quyền địa phương đã cho cán bộ xuống để xác minh và đưa cháu H. về trụ sở. Trước mắt để chăm sóc sức khoẻ cho cháu, sau đó xã cũng tiến hành mời mẹ của cháu bé đến để làm công tác tuyên truyền, nhận cháu H. về nuôi. Ở địa phương, sau khi chồng mất, mẹ cháu H. đã lấy chồng mới, người này cũng ở ngay trên địa bàn của xã Khâu Vai”, bà Thuỷ nói.
Hình ảnh nhói lòng, em H. nhìn theo mẹ và chồng mới đi về trong khi mẹ đẻ của em nói rằng sẽ không nhận nuôi em chỉ vì kinh tế quá khó khăn (Ảnh: Hồng Ngọc)
Là một người mẹ, chứng kiến cảnh cháu H. nằm ngủ co ro ngay giữa đường trong đêm cùng hoàn cảnh đặc biệt đáng thương của H., chị Hồng không khỏi xót xa và thương cảm. Đến nay, mong muốn của chị Hồng là được nhận bé H. về nuôi và coi H. như con đẻ của mình.
Trần Thanh
https://dantri.com.vn/su-kien/vu-chau-be-ngu-co-ro-ngoai-duong-me-de-tu-choi-nuoi-con-vi-gia-dinh-moi-qua-ngheo-20180913192524155.htm