PN - Tuần qua, dư luận quan tâm đến việc 15 trẻ nhiễm HIV của trung tâm Mai Hòa, huyện Củ Chi, TP.HCM vào học trường tiểu học An Nhơn Đông nhưng gặp phải sự phản đối gay gắt từ phía phụ huynh. Năm học trước, tại Thủ Đức, trẻ có HIV của trung tâm Tam Bình cũng gặp sự phản ứng từ phía phụ huynh khi các em hòa nhập học chung với trẻ bình thường.


Tuy nhiên sau đó, các ngành y tế, giáo dục đã có những buổi họp phụ huynh nhằm "đánh tan" những lo sợ của họ và kết quả đã như mong đợi. Điều này cho thấy, rõ ràng chuyện ở Củ Chi là do công tác truyền thông chưa tốt.


Nước mắt trẻ và sự chia sẻ


"Đừng học với lũ si-đa", là câu nói cửa miệng của hàng trăm phụ huynh khi họ đòi rút học bạ, không cho con em mình học ở trường tiểu học An Nhơn Đông, huyện Củ Chi. Trước làn sóng phản đối gay gắt, ban giám hiệu nhà trường đã không dám phản ứng, chỉ để phụ huynh dắt con về. Bởi có "nói kiểu trời" họ cũng chẳng nghe. Thầy Nguyễn Văn Chẩn - Hiệu trưởng Trường tiểu học An Nhơn Đông cho biết: nhà trường và giáo viên thì được truyền thông rất tốt, nhưng phía phụ huynh thì rõ ràng thiếu thông tin nên mới xảy ra cớ sự.


Chúng tôi trở lại trường tiểu học Xuân Hiệp, Q.Thủ Đức - nơi có năm trẻ có HIV vào học hòa nhập. Thầy Dương Hoàng Tuấn - Hiệu trưởng trường, chia sẻ: Năm ngoái, khi Trung tâm Tam Bình đưa trẻ qua đây, về nguyên tắc, khi có trẻ HIV học hòa nhập, trường phải tiếp nhận và giữ bí mật. Song song đó, tuyên truyền một cách khéo léo và thường xuyên. Khi phụ huynh đã nhận thức đúng đắn thì chúng ta sẽ được sự đồng thuận của họ. Thực tế, trường Xuân Hiệp đã làm rất tốt chuyện này.



Hai trong 15 trẻ có HIV vào học hòa nhập tại trường An Nhơn Đông


Anh Lê Bảo Ân (KP.1, P.Linh Xuân – Q.Thủ Đức) nêu ý kiến: Tôi ủng hộ việc cho học sinh có HIV ở trung tâm Tam Bình được đến học tại trường tiểu học Xuân Hiệp. Không có lý do gì để cấm các em hòa nhập với cộng đồng, vì chúng chỉ là những đứa trẻ, chúng có quyền được đến trường như pháp luật đã quy định. Quả thật, lúc đầu tôi cũng rất e ngại khi nghĩ đến nguy cơ con mình sẽ bị lây bệnh khi chơi đùa cùng các em này. Nhưng khi nhà trường cũng như giáo viên cam kết sẽ bảo đảm sức khỏe cho con tôi và đưa ra rất nhiều biện pháp phòng ngừa thì tôi cảm thấy yên tâm".


Còn thầy Lương Phú Long, giáo viên Trường tiểu học Bình Hưng Hòa 1, Q.Bình Tân cho biết, kỳ thị trẻ có HIV đến trường là không đúng, nếu trường Bình Hưng Hòa 1 cho phép trẻ có HIV vào học, anh cũng sẽ đón nhận như bao trẻ khác. "Tôi sẽ dạy các học sinh sống nhân hậu hơn, biết cảm thông với những người bạn không may. Quan trọng là phụ huynh không được dạy hay nói những câu kỳ thị "bọn si-đa, lũ si-đa" ngay trước mặt con mình".


Trẻ có HIV sẽ được học hòa nhập


Theo xơ Nguyễn Thị Bảo - Giám đốc Trung tâm Mai Hòa, "chuyện xảy ra là do công tác truyền thông của Sở GD-ĐT, Ủy ban Phòng chống AIDS chưa tốt. Xã hội đang đối mặt với đại dịch AIDS, nên sẽ còn rất nhiều trẻ có HIV, và các cháu cần được đến trường như bao trẻ khác".


Bà Phạm Thị Tiết Hạnh, phụ trách giáo dục hòa nhập (Sở GD-ĐT TP.HCM) cũng khẳng định, công tác truyền thông của chúng ta chưa đồng đều.


Đồng quan điểm, bác sĩ Lê Trường Giang - Phó chủ tịch UB Phòng chống AIDS TP.HCM khẳng định, trên thế giới, chưa ghi nhận trường hợp nào trẻ bị lây nhiễm HIV qua đường tiếp xúc thông thường. Sự kỳ thị, phản ứng của phụ huynh là
do nhận thức của người dân còn hạn chế.
Trong tuần này, UB Phòng chống AIDS sẽ có buổi tiếp xúc với phụ huynh ở Củ Chi, để họ hiểu thêm về bệnh AIDS và cơ chế lây nhiễm.


Ông Huỳnh Công Minh - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: Trong những năm học tiếp theo, ngành giáo dục sẽ tiếp tục cho trẻ có HIV học hòa nhập bất cứ trường nào khi thấy việc đi học cho các cháu thuận tiện nhất. Các trường không được từ chối tiếp nhận và quan trọng là sẽ có những đợt tuyên truyền để phụ huynh yên tâm, lúc ấy sự đồng thuận của chúng ta (nhà trường - xã hội - gia đình) sẽ cao hơn.