Sau sự kiện " dùng chổi quét rau " một lần nữa VTV24 bị tố dàn dựng trong phóng sự Nói không với thực phẩm bẩn phát sóng ngày 1/8 vừa qua.



Với khẩu hiệu Nói không với thực phẩm bẩn của TT Tin Tức VTV24 đã và đang thu hút được sự chú ý đông đảo của khán giả theo dõi truyền hình. Nạn thực phẩm bẩn đang tràn lan như hiện nay, chương trình đang trở thành một nguồn thông tin hữu ích giúp người dân tránh xa được những cơ sở sản xuất thực phẩm không an toàn.


Ngày 1/8 vừa qua, chương trình đã phát sóng phóng sự thâm nhập vào cơ sở sản xuất patê và xúc xích bẩn tại Hà Nội đã thu hút được đông đảo sự chú ý từ phía người theo dõi đài. Tuy nhiên, chương trình ngay sau khi phát sóng đã nhận được nhiều lời bình luận đưa ra rằng bản chất của cụm từ "thâm nhập " không hề thuyết phục, thiếu tính chân thực trong đó.






Đã có nhiều câu hỏi được đặt ra rằng, đây liệu có phải một phiên bản mới của phóng sự " Dùng chổi quét rau " hay không?


Trong đoạn phóng sự do VTV24 thực hiện, nhóm phóng viên đã thâm nhập vào cơ sở sản xuất pa tê, xúc xích ở Chương Mỹ, Hà Nội. Cũng theo thông tin VTV24 cho hay, người chủ cơ sở sản xuất có 14 năm kinh nghiệm trong nghề và sản xuất hàng trăm kilogam mỗi ngày.


Không chỉ quay cận cảnh những rổ nguyên liệu ruồi nhặng bâu xung quanh, nhóm phóng viên còn cho biết thêm rằng thịt lợn có mùi, nội tạng thu gom từ khắp nơi, dù được trần qua nước sôi vẫn bốc mùi hôi thối. Và hàng loạt những câu miêu tả đến rợn người luôn được phóng viên nhấn mạnh trong suốt đoạn clip.


Đương nhiên, khi thực phẩm bẩn đang là mối quan tâm nhức nhối của đa số người dân thì chương trình này đã thu hút được không nhỏ số lượng khán giả xem đài. Cũng từ đây, nhiều người đã chỉ ra những điểm vô lý trong phóng sự " thâm nhập " lần này của VTV.


Cụ thể, nhiều cư dân mạng đã chỉ ra rằng, việc phóng sự nói " thâm nhập " có phần không được logic. Nếu đúng là quay lén, chụp trộm thì chẳng thể nào có hình ảnh rõ nét và người sản xuất thực phẩm bẩn lại trả lời rõ ràng, rành mạch đến vậy. Anh cũng không quên bồi thêm vài nụ cười tươi rói, đấy là điều quá thiếu hợp lý.






Hơn hết, trước nạn thực phẩm bẩn chính quyền đều xử phạt rất nặng, với một người có 14 năm kinh nghiệm trong nghề sẽ chịu hợp tác lên án chính bản thân mình dễ dàng đến thế sao?


Khán giả Trần Hồng Ngọc cho hay: " Nói thật thì thực phẩm bẩn nên bị loại bỏ và các phóng viên góp một phần không nhỏ trong việc loại trừ thực phẩm bẩn nhưng em xem phóng sự này vs phóng sự trước thấy hơi nghi ngờ vì có một số cảnh trong ps có thể bị dàn dựng. Em cũng đang học ngành báo truyền hình nên em thấy có một số cảnh ko hợp lí."


Hay: " Tại sao nơi sản xuất những thứ này lại để cho phóng viên vào tận nơi để làm phóng sự công khai thế nhỉ . Họ không sợ bị kiểm tra sau khi phóng sự được phát sóng à ??? Hơi khó hiểu."



Có một chi tiết khá thú vị mà người xem đài đã chỉ ra rằng, trong đoạn phóng sự này người chủ cơ sở không hề được che mặt khi phát sóng. Và trong đoạn cuối của đoạn phóng sự này, MC Huyền Châu đã vô tư ngồi bình luận về thực phẩm bẩn ngay tại cơ sở sản xuất. Phải chăng đây là một cách gài bẫy từ nhóm phóng viên hay do anh chủ sản xuất quá hồn nhiên?


Không thể phủ nhận rằng, phóng sự Nói không với thực phẩm bẩn đã giúp không ít người dân nhận thức được nhiều thông tin hữu ích về thị trường hiện nay. Tuy nhiên, điều mà công chúng quan tâm chính là cái nhìn thực tế, toàn diện chứ không phải một phóng sự được dàn dựng công phu.




http://phununews.vn/vtv-bi-to-dan-dung-phong-vien-gai-bay-hay-chu-co-so-san-xuat-qua-hon-nhien-257266.html