Tôi sống ở biển từ nhỏ chưa từng thấy con mực nào trên 3kg, vậy mà người bán hàng lại nói con mực nhỏ ấy nặng hơn 5kg. Tôi muốn cân lại thì chúng bặm trợn đòi hành hung.



Sau khi đọc bài viết Tàu du lịch bị đình chỉ vì 'chặt chém' khách trên Vịnh Hạ Long, tôi kiến nghị cơ quan chức năng nên dẹp luôn cái chợ cá ngay giữa vịnh, nơi này có nhiều người không những chuyên "chặt chém" du khách, mà còn làm ăn bất nhẫn.


Tôi cũng từng được tàu du lịch cho dừng lại ở chợ cá giữa vịnh Hạ Long. Tại đây, chúng tôi vừa mới chỉ một con mực nang thì người bán liền cầm một đoản khúc "phang" con mực chết ngay trước sự ngỡ ngàng của các cháu nhỏ. Và họ cân con mực này nặng đến 5,2kg.





Cả nhà tôi đều sốc vì phải trả đến 4,7 triệu đồng cho một con mực nang.



Tôi sống ở biển từ nhỏ, đến giờ chưa từng thấy con mực nào trên 3kg, vậy mà người bán hàng lại nói con mực nhỏ ấy nặng đến hơn 5kg. Tôi đòi xem lại số cân thì chúng bặm trợn đòi hành hung.


Họ bắt chúng tôi trả tiền mua con mực ấy hơn 4 triệu đồng (5,2 kg x 820.000 đồng/ một kg = 4.264.000 đồng, thêm chi phí phục vụ 10% là 426.000 đồng). Tổng cộng chúng tôi "bị chém đẹp" gần 4,7 triệu đồng. Vợ tôi tí nữa thì ngất xỉu. Cả nhà tôi đều bị sốc, suốt cả chuyến đi không ai cảm thấy vui vẻ.




http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/y-kien-cua-toi/vo-toi-suyt-ngat-vi-bi-chem-gan-5-trieu-mot-con-muc-o-ha-long-3382380.html