Mang vẻ đẹp thân hình hoàn hảo, làn da quyến rũ của nắng gió đại ngàn, người đẹp H'ăng Niê ( dân tộc Êđê) được ví như viên ngọc trai đen của Hoa hậu Việt Nam 2014.










Thí sinh H'ăng Niê mang số báo danh 626 thuộc nhóm các người đẹp có thân hình và nóng bỏng nhất vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 đang diễn ra tại Vinpearl Resort ( Phú Quốc).









Cô cao 1,71m, nặng 50kg, số đo ba vòng 84-59-90.









H'ăng Niê là người dân tộc Ê đê (bản Buôn Niêng, xã Ea Nuôi, Buôn Đôn, Đắc Lắc), cô là một trong hai thí sinh dân tộc trong số 38 người đẹp lọt vào chung kết năm nay bên cạnh người đẹp Bùi Thị Thu Trang ( dân tộc Mường, tỉnh Hoà Bình).









Người đẹp Tây Nguyên mang một vẻ đẹp khác lạ và đầy bí ẩn với một làn da rám nắng.









Cô sinh năm 1992 từng tham dự cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011, lọt vào top 6 thí sinh có thân hình đẹp nhất.









Đến với kỳ thi Hoa hậu Việt Nam năm nay, Niê giống như các người đẹp khác mong muốn được giao lưu học hỏi, tham gia những hoạt động xã hội thiết thực hướng đến cái thiện cái đẹp, tuyên truyền quảng bá rộng rãi vẻ đẹp của con người và đất nước Việt Nam ra bạn bè quốc tế.









Ít người biết được rằng người đẹp đang là giảng viên của một công ty truyền thông lớn ở Sài Gòn lại có một tuổi thơ dữ dội. Niê là con út trong một gia đình nghèo, 6 anh chị em chỉ có cô và một người anh trai được đến trường. Ba bệnh nặng không có tiền chữa bệnh qua đời sớm, thương mẹ vất vả, Niê đã phải đi làm thuê trong đồn điền cà phê, chăn bò để kiếm tiền ăn học.









Niê học rất giỏi, không chỉ thi đỗ vào trường dân tộc nội trú mà năm lớp 11 cô còn nhận được học bổng của Pháp cho những học sinh xuất sắc nhất trường. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư Phạm, cô đã nhận được lời mời về một công ty truyền thông lớn tại TP.HCM làm việc.









Vào tới chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014, Niê mang đến những nét riêng với những trang phục truyền thống của núi rừng Buôn Đôn, đặc biệt là màn thi tài năng với điệu múa Vũ khúc Tây Nguyên đầy mê hoặc bởi sự bí ẩn và hoang dã.









Từ chối rất nhiều lời mời làm người mẫu và diễn xuất, cô vẫn muốn làm công việc hiện tại yêu thích của mình. Dù có đoạt giải cao hay không, Niê mong muốn qua cuộc thi sẽ có nhiều hơn cơ hội kêu gọi từ thiện, giúp đỡ cho quê hương vì nhiều nơi còn nghèo khổ, thiếu ăn thiếu nước thiếu điện và đặc biệt là thiếu cái chữ.









Người đẹp Ê đê là một viên ngọc trai đen đẹp bí ẩn, quyến rũ của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014.


http://news.zing.vn/Vien-ngoc-trai-den-bi-an-cua-chung-ket-Hoa-hau-Viet-Nam-2014-post484969.html