http://2sao.vn/p1001c1010n20110510174017453/video-clip-vo-y-thuc-cua-hoang-thuy-linh-gay-buc-xuc.vnn


Với tên gọi "Đừng vội vàng", Hoàng Thùy Linh và ê kíp của mình đã xây dựng một ý tưởng video clip khá tạo bạo và gây chú ý với cách tạo dựng hình tượng mới. Video clip này vừa được cho phát hành online trên các báo mạng từ ngày 09/05. Nhưng cũng từ đây, một số ý kiến phản hồi của của độc giả đã không tán thành cách xây dựng nội dung của ê kíp dựng video clip này.


Với tiết tấu nhanh và mạnh, phần nhạc của ca khúc này khá hấp dẫn để gây chú ý với người nghe. Phần hình ảnh với mái tóc ngắn của Hoàng Thùy Linh cũng được xem là lần trở lại thứ 2 đáng chú ý sau video clip Nhịp đập giấc mơ ra mắt năm ngoái cùng album đầu tay riêng.


Thản nhiên tung tăng trên đường ray


Tuy nhiên, phần khán giả không hài lòng và lên án là việc sử dụng hình ảnh ca sĩ thản nhiên đi trên đường ray xe lửa để minh họa cho nội dung bài hát. Đây là một ý tưởng tồi, và hơi thiếu ý thức về an toàn giao thông của ê kíp thực hiện. Tên video clip là "Đừng vội vàng" thì không hiểu Hoàng Thùy Linh và ê kíp của mình nghĩ gì khi vô tư đi trên đường ray xe lửa trong khi rõ ràng không thiếu đường cho cô và ê kíp có thể thực hiện ghi hình.


Thêm nữa, tai nạn an toàn về đường sắt vài năm qua trở thành một vấn nạn mà xã hội hết sức lưu tâm khi có rất nhiều các dạng tai nạn khác nhau liên quan đến đường sắt, xe lửa, thì tại sao ê kíp thực hiện lại xem thường khi đưa hình ảnh ca sĩ đi trên đường ray như vậy. Cô gái không còn đường nào để đi tìm người yêu, nên vừa đi, vừa cười trên đường ray xe lửa thì sẽ tìm ra chàng trai đó?


Vô tư đi bộ giữa đường phố


Phần cuối của video clip này tiếp tục tái diễn cảnh cô gái và chàng trai vi phạm nghiêm trọng luật giao thông. Giữa bùng binh đông đúc xe cộ qua lại, chàng trai và cô gái vô tư không hẹn mà gặp nhau giữa vị trí trung tâm. Cười, vui sướng, họ băng qua những phương tiện giao thông qua lại chỉ để nhìn thấy nhau, cười và clip dừng lại ở đó.


Đây là video clip được thực hiện nghèo nàn ý tưởng hơn nhiều so với Nhịp đập giấc mơ.


Bonus thêm cái tin này để em Linh có vào đây xem thì suy nghĩ lại, đừng có đi tuyên truyền cái văn hóa đi bộ trên đường ray và lang thang thiếu ý thức giữa đường phố đông người như vậy!:


Bị tàu cán vì đi bộ trên đường ray


http://hn.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/di-tren-duong-ray-bi-tau-can-chet-c51a368044.html


Thứ Sáu, ngày 01/04/2011, 14:48


Anh Phạm Đình T, 36 tuổi, trú tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang đi dọc đường ray, thì bất ngờ có một đoàn tàu lao đến. Anh T vội nhảy ra khỏi đường ray, nhưng đã muộn…


Đoạn đường sắt xảy ra tai nạn.


Chiều 30-3, anh Đinh Văn T, đang đi thì gặp một đoạn đường đất nhão nhoét bùn vì trận mưa hôm trước.


Vì sợ bẩn, nên anh T quyết định đi dọc theo đoạn đường sắt chạy song song với con đường đất này. Nhưng bất ngờ có tiếng còi tàu, anh T ngửng lên phát hiện đoàn tàu đang chạy tới với tốc độ khá nhanh. Thấy vậy, anh T vội nhảy ra khỏi đường ray nhưng không kịp…


Do bị đoàn tàu đẩy văng ra, anh T đã bị đa chấn thương, trong đó chấn thương sọ não khá nặng. Hiện anh T đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.


Đây là vụ TNGT đường sắt thứ 3 xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong 8 ngày (từ 23 đến 30-3). 3 vụ TNGT đường sắt này đã làm 2 người chết, 1 người bị chấn thương sọ não nặng.


Nguyên nhân các vụ tai nạn đều do các nạn nhân gây ra, và xuất phát từ ý thức kém trong việc chấp hành cũng như sự thiếu hiểu biết về luật giao thông.