Trong thời điểm mà những giá trị "nhảm" “bỗng dưng lên ngôi” thì những nhận xét của Tùng Dương tại X- Factor là rất đáng hoan nghênh.



Sau 1 tuần tạm nghỉ, “X-Factor Vietnam - Nhân tố bí ẩn 2016” đã trở lại và ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong đêm diễn ngày 24/7, Top 7 “X-Factor Vietnam - Nhân tố bí ẩn 2016” tiếp tục cống hiến những màn biểu diễn ấn tượng để chọn ra những thí sinh đi tiếp vào vòng trong. Bên cạnh những phần biểu diễn ấn tượng, việc ca sĩ Tùng Dương thẳng thắn chê bài hát “Không quan tâm” mà thí sinh Minh Thư thể hiện cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Bởi, ca khúc "Không quan tâm" là một sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, một giám khảo của chương trình.











Tùng Dương tranh cãi gay gắt trên truyền hình


Sau lời chê bai của Tùng Dương, một cuộc tranh cãi gay gắt đã nổ ra ngay tại đêm thi trực tiếp. Những lời qua tiếng lại của các vị giám khảo này đã thực sự gây bão. Theo đó, Tùng Dương cảm thấy lo ngại khi nghe Minh Thư thể hiện xong phần thi của mình. Tùng Dương không quan tâm phần hát của thí sinh nhưng anh lại bức xúc với thông điệp "Không quan tâm" của bài hát. Bởi, điều đó có thể nguy hiểm cho giới trẻ.


Tùng Dương cảm thấy bị xúc phạm vì lời bài hát này và cho rằng “chúng ta hát những gì chúng ta nghĩ”. Giám khảo Hồ Quỳnh Hương bênh vực rằng, lời bát hát là “tôi sẽ không buồn vì những lời ghen tuông” chứ không phải “tôi sẽ không buồn vì Huấn luyện viên”. Cuộc tranh luận của các vị giám khảo ngay sau đó đã leo thang nhanh chóng, thậm chí đến mức gay gắt.


Thậm chí,
Tùng Dương đi thẳng vào vấn đề khi nói rằng, đây là một bài hát có “thông điệp mang tính vội vã”, nhất là ở câu “Who cares” (Ai quan tâm). Tùng Dương cũng cho rằng “đó chỉ nên là câu cửa miệng chứ không nên đi vào bài hát”.


Mặc dù, Dương Khắc Linh đã nói về lý do sáng tác bài hát, nhưng Tùng Dương vẫn khẳng định, “một tuyên ngôn của giới trẻ như thế là không chấp nhận được”.


Cuộc tranh cãi cuối cùng cũng đã kết thúc nhưng những dư âm của nó để lại khiến nhiều người phải giật mình. Trong thời kỳ mà những bài hát nhảm nhí như Vợ người ta, Không phải dạng vừa đâu, Có không giữ mất đừng tìm… bỗng dưng lên ngôi và được thịnh hành thì nhận xét của Tùng Dương là rất đáng lưu tâm.


Thời gian qua, thông điệp của nhiều bài hát “hit” hết sức nhảm nhí và khó hiểu. Thậm chí có nhiều ca khúc còn gây phản cảm bằng những ca từ tục tĩu nhưng lại thu hút hàng chục ngàn lượt nghe của giới trẻ. Những giá trị nhảm nhí này đã và đang có những tác động xấu đến giới trẻ.


Để âm nhạc Việt không bị vấy bẩn bởi những bài hát nhảm nhí, tục tĩu gây phản cảm, cần nhiều hơn nữa những lời nhận xét thẳng thắn như của Tùng Dương. Những người làm quản lý, những ca sĩ, nhạc sĩ, những người sản xuất âm nhạc cũng cần có trách nhiệm hơn với những sản phẩm âm nhạc, 'những đứa con tinh thần' của mình trước khi phổ biến nó ra cộng đồng.


Trong đời sống âm nhạc luôn cần có sự đa dạng với nhiều xu hướng khác nhau, khuyến khích những sáng tác có ý nghĩa tích cực. Thế nhưng, sự đa dạng ấy phải xuất phát từ tính thẩm mỹ, nền tảng văn hóa và ý thức trách nhiệm đến cộng đồng.





http://www.nguoiduatin.vn/tung-duong-che-hit-nham-tai-x-factor-can-nhieu-hon-the-a251678.html