Tức mắt với những kiểu phục vụ “lạ đời” chỉ có ở Hà Nội
Tại không ít cửa hàng nức tiếng ở Hà Nội, những người vốn được xem là "thượng đế" thì nay khách mua hàng còn bị khuyến mại thêm những lời cằn nhằn, gắt gỏng, thậm chí là mắng chửi. .
Cùng với hai comment mà tôi thấy tâm đắc nhất:
1/ Nói thật là do người Hà nội sĩ vì lúc nào cũng muốn là người tỏ ra sành sõi trong việc ăn uống, ta đây món gì cũng dc thưởng thức rồi,gặp phải mình thì ko ăn quán này thì ăn quán khác, ăn cũng phải trả tiền chứ có dc miễn phí đâu mà phải khổ, về văn hóa bán hàng thì HN phải học SG rất rất nhiều, cậy có món ăn gia truyền nên hành xử thiếu văn hóa quá, tẩy chay là sợ ngay, quan trọng ít ai làm dc và cũng do tâm lý bầy đàn nên mới phải chịu nhục đến vậy.