Vì anh ngu si, chèm giò (chém gió) không suy nghĩ. Giờ anh bước đi tóc chẳng còn gì... :D



========================================



Tuấn Hưng khẳng định cạo đầu để thực hiện lời hứa



(NLĐO) – Ngay sau khi U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan trong trận đấu tối 10-6, nhiều cư dân mạng tấn công Fanpage Tuấn Hưng yêu cầu anh thực hiện lời hứa cạo trọc đầu trước đó. Nam ca sĩ này sau đó khẳng định trên Facebook rằng đã hứa là làm.



Tạm biệt mái tóc đã tạo nên 1 hình tượng vài năm nay. Đã hứa là sẽ làm dù biết hình hài có thể sẽ không đẹp trai như trước nhưng đó là tất cả tình yêu mà tôi dành cho bóng đá. Hôm nay lên máy bay đi Đức. Ngày mai tới tôi sẽ quay lại toàn bộ cảnh cắt tóc để bà con thấy…!” – Tuấn Hưng chia sẻ trên Facebook của anh. Lần này, anh có đến hơn 200.000 lượt like (thích) và nhiều bình luận.




Tuấn Hưng khẳng định sẽ cạo đầu như đã hứa





Tuấn Hưng cũng có dòng chia sẻ đầy bùi ngùi ngay sau khi U23 Việt Nam bị hạ gục: “Kể ra nhìn tấm ảnh phía dưới cũng dã man đấy! Nhưng yêu bóng đá quá nên hoá rồ chăng? Mới viết chia sẻ chưa tới 10 giây là đã bị chụp làm bằng chứng. Chấp nhận chơi quả này cũng căng đấy. "Nắm 2 tay thật chặt..."



Ngay sau trận đấu, nhiều cư dân mạng đã đổ xô vào Fanpage Tuấn Hưng yêu cầu anh thực hiện lời hứa. Nhiều cư dân mạng Thái Lan cũng xuất hiện với ảnh chế Tuấn Hưng và đầu trọc. Nhiều bình luận dí dỏm xuất hiện: “Nắm tông đơ thật chặt, giữ tông đơ thật lâu. Hứa với Hưng 1 câu rằng: cạo xong đầu sẽ sạch "gầu"”; “Đừng quên cạo đầu !!! Người Thái Lan chờ đợi để nhìn thấy bạn rất nhiều”; “Tuấn Hưng Chuẩn bị cạo chưa?”; “Mong rằng anh vẫn đẹp trai với quả đầu trọc. Đi làm huấn luyện viên Giọng Hát Việt”…




Anh vốn là người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt




Những bức ảnh chế về vụ cạo trọc đầu của Tuấn Hưng






Trước đó, ca sĩ này hùng hồn trên Fanpage: “Hãy chiến thắng U23 Thái Lan để mang lại niềm hân hoan và thêm niềm tin cho người hâm mộ. Hơn mọi lúc, đây chính là thời điểm đẹp nhất để "phủ đầu" người Thái, dạy cho Kiatisak 1 bài học về thói ngạo mạn. Bóng đá Việt Nam giờ đã khác quá xa so với thời Anh Sak ở HAGL rồi. Cứ chờ đấy! Nếu Việt Nam thua Thái tôi sẽ cạo trọc đầu”. Ngay lập tức, dòng chia sẻ này nhận được hơn 25.000 lượt like (thích) và hơn 1.500 lượt bình luận từ cộng đồng mạng.





Tuấn Hưng, tên thật là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1978 tại Hà Nội. Anh được công chúng biết đến qua vai trò là thành viên của nhóm nhạc Quả dưa hấu. Khi trở thành ca sĩ sô lô, Tuấn Hưng gây ấn tượng qua các ca khúc: Tình yêu lung linh (Sáng tác: Hoài An), Tình là gì (Sáng tác: Thái Thịnh), Dĩ vãng cuộc tình (Sáng tác: Duy Mạnh), Chia xa (Nhạc Hoa lời Việt), Tình yêu nào phải trò chơi (Sáng tác: Thái Hùng).. Anh ra nhiều album: Ảo Giác - Anh nhớ em, Tìm lại bầu trời, Tình yêu phôi pha, Tuấn Hưng...



M.Khuê (tổng hợp). Ảnh: Facebook


http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/tuan-hung-khang-dinh-cao-dau-de-thuc-hien-loi-hua-20150611113132895.htm