Nhan Phúc Vinh - Linh Chi bị khai thác khía cạnh xấu xí nhất tại Cuộc đua kỳ thú 2013, nên hứng “đá” của dư luận
Có thể nói, với việc bị đẩy vào một không gian sống thiếu tất cả những phương tiện thông tin liên lạc, từ điện thoại, ti vi, internet, sách báo đến giấy bút… như Big Brother cũng đồng nghĩa với việc người chơi bị đẩy vào trạng thái phải bộc lộ những gì có thể là xấu xa nhất. Khi những điều đó được phơi bày dưới 30 máy quay, từ tất cả mọi góc cạnh để cho hàng ngàn, hàng triệu người khác bình phẩm, khó có thể nói những điều đó không ảnh hưởng đến đời thực. Đáng nói là liệu có bao nhiêu người chơi được cảnh báo về những khả năng tồi tệ mình có thể phải đối mặt khi đăng ký tham gia? Bao nhiêu người chơi hiểu rõ là chính những gì xấu xa nhất mới là điều mà các NSX tìm kiếm vì đó là nguyên liệu gây bão cho chương trình? Mới đây thôi, ở một mức độ khá nhẹ nhàng so với những scandal của Big Brother, clip cãi nhau giữa Linh Chi - Nhan Phúc Vinh trong quá trình tham gia Cuộc đua kỳ thú 2013 đã được tung lên Youtube và đội chơi này đã nhận vô số bình phẩm gay gắt của cư dân mạng. Thực tế, đó là một clip không liên quan nhiều đến nội dung phát sóng, và NSX thừa biết sẽ ảnh hưởng đến một người hoạt động nghệ thuật như Nhan Phúc Vinh đến mức nào, nhưng clip vẫn được tung ra.Hình ảnh tắm khỏa thân của thí sinh bị tung lên mạng trong Big Brother châu Phi
Nói về điều này, Nguyễn Quang Dũng - đạo diễn chương trình Big Brother Việt Nam cho biết: Cũng như người chơi phải chịu trách nhiệm về những điều khoản bảo mật cho chương trình, NSX sẽ là người chịu trách nhiệm khi những hình ảnh riêng tư, ảnh hưởng đến cuộc đời của thí sinh lọt ra bên ngoài. Tuy nhiên, sự chịu trách nhiệm đó ở mức độ nào, ra sao thì... không ai biết. Giả sử xảy ra điều tương tự việc hình ảnh khỏa thân của thí sinh bị đưa lên mạng như tại Brazil, ai sẽ là người bảo vệ thí sinh? Làm gì có cách “chịu trách nhiệm” nào có thể cứu vãn được tình hình, nhất là trước cái nhìn khắt khe của văn hóa phương Đông. Tuy nhiên, đòi hỏi cái tâm của NSX trong THTT là một điều xa xỉ. Cuối cùng, người chơi - thí sinh luôn là kẻ nắm phần lưỡi của một con dao bén!