Cô đã không ngăn nổi những giọt nước mắt trong buổi giao lưu với Hồng Tâm, người phụ nữ có cuộc đời bất hạnh.


Ngày 24/3, diễn viên "Ngọc viễn đông" giản dị xuất hiện tại Ngày Hội Sách 2012 tại công viên Lê Văn Tám, TP HCM cùng ca sĩ Đức Tuấn. Không quá cầu kỳ về trang phục, Trương Ngọc Ánh diện áo sơ mi trắng, quần jeans, tóc thả tự nhiên


Là người ham đọc sách, cô luôn tìm mua những cuốn sách hay để đọc mỗi khi có thời gian rảnh.


Đức Tuấn cũng có thói quen đọc sách như người đẹp phim "Áo lụa Hà Đông" dù anh khá bận rộn với lịch diễn.


Trong buổi giao lưu tại Ngày Hội Sách, Trương Ngọc Ánh có dịp gặp gỡ nhà văn Trang Hạ (phải).


Khi tiếp xúc với Hồng Tâm, tác giả cuốn "Hồi ký Tâm si đa", bà xã diễn viên Trần Bảo Sơn niềm nở vui mừng bởi cô rất khâm phục nghị lực của người phụ nữ này sau khi đọc xong cuốn sách. Chị Tâm vướng vào ma túy từ năm 14 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình, chị phải hành nghề mại dâm để nuôi các em và thỏa cơn nghiện. Cuộc đời chị từng nhiều lần vào tù, trốn trại rồi lại quay trở về con đường làm "điếm". Tuy nhiên, chị đã tỉnh ngộ và làm lại cuộc đời khi nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em mắc bệnh AIDS. Đến nay, khi đã bước vào tuổi 60 mà chị vẫn chưa có được tấm chứng minh nhân dân.


Lắng nghe câu chuyện cuộc đời đầy bất hạnh của chị Hồng Tâm, Trương Ngọc Ánh không nén nổi sự xúc động.


Cô chia sẻ, qua cuốn sách "Hồi ký Tâm si đa", cô nhận thấy những nỗi buồn mình có trong cuộc sống chưa là gì so với chị Tâm.


Nhiều khán giả ngồi lắng nghe buổi giao lưu cũng bùi ngùi trước những giọt nước mắt cảm thông của diễn viên "Ngọc viễn đông".


Trương Ngọc Ánh cố gắng kiềm chế cảm xúc trong suốt khoảng thời gian trò chuyện với chị Tâm.


Ca sĩ Đức Tuấn, nghệ sĩ Đức Hải và nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên mỗi người một tâm trạng trước cuộc gặp gỡ của hai người phụ nữ.


Trước khi kết thúc buổi giao lưu, Trương Ngọc Ánh đã động viên chị Tâm, đồng thời đăng ký mua 200 cuốn sách để ủng hộ chị.


http://ngoisao.net/tin-tuc/showbiz-viet/2012/03/truong-ngoc-anh-bat-khoc-khi-gap-tam-si-da-194805/


Có mẹ nào đọc quyển này chưa?mai em phải đi mua đọc xem nó thế nào mới được. Tặng chị Ánh một bông hoa vì nghĩa cử này@};-