http://vtc.vn/321-393297/suc-khoe/slide-show/1/index.htm#IMG1



(VTC News) - Bộ ảnh sau đây sẽ cho chúng ta thấy được sự quyến rũ đến dường nào của cơ thể một bệnh nhân mắc ung thư vú giai đoạn cuối. (Hùng Phú)






Jill Brzezinski-Conley, được chẩn đoán mắc căn bênh ung thư vú khi ở độ tuổi 32.


Để duy trì sự sống, cô buộc phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một phần vú.


Giờ đây khi ở độ tuổi 35, căn bệnh quái ác của cô đã chuyển sang giai đoạn 4, nó di căn đến xương và dường như vô phương cứu chữa.


Dẫu vậy, thay vì tuyệt vọng trước cái chết đang cận kề, Jill vẫn vui vẻ lạc quan về cuộc sống.


Cô đề nghị với một người bạn nhiếp ảnh gia chụp cho cô một bộ ảnh trong hình hài của bệnh nhân vừa cắt bỏ vú.


Bộ ảnh được thực hiện trong 5 ngày tại tòa tháp Eiffel ở Pháp.


Theo Jill, bộ ảnh đã cho cô tự tin hơn về cơ thể của mình, cô cho rằng mình như một người mẫu thực thụ thay vì một bệnh nhân ung thư.


Cô hi vọng rằng, bộ ảnh cũng sẽ giúp những người phụ nữ mắc ung thư vú như cô tự hào hơn về cơ thể của họ.


Bên cạnh đó, Jill cũng khuyên các phụ nữ trẻ là, hãy tìm hiểu, chăm sóc kỹ hơn về cơ thể của họ cũng như những dấu hiệu dẫn đến căn bệnh ung thư vú trước khi quá muộn


.Cô trông vẫn khá gợi cảm



và xinh đẹp



dù sự thật là thế này



Bộ ảnh như kỷ vật



của cô để lại cho cuộc đời sau này.