Chủ Nhật, 01/03/2009 - 11:41 AM


Cháu bé giúp việc 12 tuổi tố cáo chủ nhà hiếp dâm


(Dân trí) - Mẹ mất sớm, bố đang đi làm thuê ở Lào, cháu LTT, học sinh lớp 6 trường THCS Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) phải đi ở với gia đình VKH (một cán bộ ngân hàng) và nhiều lần bị chủ nhà làm nhục ...


Sự việc được phát giác khi cháu T về nhà bà nội được vài hôm, thì VKH, trú xóm Mẫu 5, xã Kim Liên (huyện Nam Đàn - Nghệ An) đã tìm vào nhà bà Vương Thị Tìu Em (bà nội cháu T) tại xóm Trù 1 cùng xã trong một đêm.



Bà Vương Thị Tìu Em (bà nội cháu T) kể lại: khoảng 24 giờ ngày 22/2/2009, trong lúc hai bà cháu nằm cạnh nhau ngủ thì nghe có tiếng mở cửa. Lúc đầu bà nghĩ bố cháu T về, một lúc sau bà thấy một người đàn ông mò mẫm lên giường sờ sờ, mó mó, rồi cánh tay người đàn ông tìm đến chỗ cháu T đang nằm. Thấy khả nghi, bà vùng dậy hô hoán khiến xóm làng tỉnh giấc, phát hiện ra là anh H, H nói nhớ cháu nên vào thăm, vừa dứt câu H vội vàng tháo chạy để lại một chiếc áo vét và mũ bảo hiểm xe máy khi hàng xóm chưa kịp tới.



Sáng 23/2, gia đình đã hỏi cặn kẽ và cháu T kể lại toàn bộ sự việc lúc còn ở nhà VKH. Trong bản tường trình sự việc, cũng như lời tâm sự của T cho PV Dân trí nghe cho biết: Khoảng đầu tháng 6/2008 vợ chồng VKH nhận T về nuôi, vừa cho ăn học vừa trông em. Từ ngày T về ở thì vợ H thường mắng nhiếc, buổi trưa thì bắt trông em để bà ngủ, chiều thì không cho cháu đi học thêm, nhiều đêm T phải làm việc đến 9h mới được học bài.



T nhớ lại, khoảng tháng 12/2008, vào tối khuya một ngày thứ 7 (không nhớ rõ mấy giờ) vợ H đã ngủ say. “Lúc đó, chú H đã rón rén vào phòng cháu bắt đầu có những hành động như ôm ấp, hôn hít và sờ mó từ trên xuống dưới và đêm hôm đó chú H đã giở trò đồi bại với cháu. Cháu không thể chống lại, vì đang ở nhà chú ấy”.



Sau lần đó, cháu T trở nên ngớ ngẩn, đi học lúc kêu đau, lúc bỏ học giở chừng để về., Thấy cháu T không dám mở miệng, “ngựa quen đường cũ”, H giở trò đồi bại thêm nhiều lần với cháu T. Cháu cho biết, sau mỗi lần bị cưỡng bức, cháu tiểu tiện thấy đau, buốt mà chẳng biết kêu ai.



“Chú H dọa, nếu nói với ai sẽ đuổi khỏi nhà, nên cháu sợ không dám kể với ai”, T mếu máo nói.



Vào chiều ngày 20/2/2009, trên đường đi học về T đã ghé vào nhà bác ruột là Lê Văn Đình nhờ nhắn với bà nội ra đưa cháu về.



Sau khi nhận được lời nhắn của cháu, bà Em đã đến nhà H đưa cháu về. Tuy nhiên, vợ H tìm mọi cách cản trở đòi giữ T lại. T quay vào nhà để thay dép thì bị chị vợ H đóng kín cổng và nhốt vào trong nhà. T vội vàng vùng chạy ra thì bị chị vợ H nắm tóc lại và cào rách tay cháu. Khi chạy thoát ra khỏi nhà, T đã trèo tường để thoát ra ngoài



Ngày 23/2/3009, gia đình đã đưa T đến Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản Nghệ An để kiểm tra. Sau khi khám và hội chẩn, các bác sỹ đã có kết luận như sau: âm hộ mở lớn, màng trinh đã bị rách ở vị trí 3h, 6h, viêm đỏ, có nhiều khí bẩn còn tích tụ lại.



Chiều ngày 26/2/2009, gia đình đưa T lên công an huyện Nam Đàn để trình bày sự việc. Trao đổi với PV, Công an huyện Nam Đàn cho biết, hiện đội điều tra công an huyện đang tiến hành điều tra xác minh làm rõ.



Hoàn cảnh của cháu T rất đáng thương, mẹ mất lúc cháu mới 7 tháng tuổi, bố đi làm ăn ở Lào, cháu đang ở với bà nội năm nay đã hơn 70 tuổi.



Được biết, VKH hiện đang công tác tại Ngân hàng phát triển nhà ở Đồng bằng Sông Cửu Long, còn vợ H là giáo viên một trường Tiểu học ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An).


http://dantri.com.vn/c20/s20-311064/chau-be-giup-viec-12-tuoi-to-cao-chu-nha-hiep-dam.htm