Khi những cái tên của Top 20 Hoa hậu quý bà được xướng lên mà không có tên của thí sinh mang số báo danh 36, Trần Bảo Ngọc đã thực sự bị sốc, cô sững sờ hồi lâu và buồn bã theo chân các thí sinh kém may mắn khác vào trong cánh gà.






Bị loại khỏi top 20 là một bất ngờ với Bảo Ngọc



Là một trong 5 thí sinh từng là hoa hậu, á hậu hoặc lọt vào top 10 các cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc gia được đặc cách lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009… cộng với sự tự tin cao độ vì những kinh nghiệm đã có từ những năm tháng “tung hoành” trên sàn catwalk, Trần Bảo Ngọc là thí sinh được rất nhiều khán giả tin rằng sẽ có mặt trong top những thí sinh “có giải” trong năm nay. Thế nhưng sau khi tất cả những cái tên của top 20 được xướng lên mà không có số báo danh 36, Bảo Ngọc tỏ ra khá sốc, cô sững sờ một hồi lâu, đưa hai tay lên ôm mặt và quay đi…


Không chỉ Trần Bảo Ngọc tỏ ra “sững sờ khó hiểu” ngay cả những khán giả có mặt trong nhà thi đấu TDTT Vũng Tàu cũng tỏ ra khá “sốc” khi kết quả top 20 xướng lên mà không có tên cô. Với danh tiếng mà cô đã có, rất nhiều người nghĩ rằng việc Bảo Ngọc lọt vào top 20 hoặc cao hơn là chuyện hiển nhiên, nhưng sự thực đã diễn ra khác với mọi sự dự đoán.




Bảo Ngọc là gương mặt gây ấn tượng ở các vòng thi với chiều cao nổi trội và nhiều thành tích trên sàn catwalk, cô từng được kỳ vọng là người đẹp sẽ "có giải" tại cuộc thi này.


Thế nhưng, bất ngờ là đặc thù của tất cả mọi cuộc thi sắc đẹp, và trong một cuộc chơi, tất cả mọi thí sinh đều phải chấp nhận mọi sự rủi ro. Và khi đã trải qua những vòng thi gay cấn và kéo dài từ nhiều tháng nay, tất cả mọi thí sinh đều có sự xứng đáng như nhau. Có chăng sự kỳ vọng vào Bảo Ngọc của khán giả là khá lớn bởi những gì mà cô đã từng có, nên cuộc chia tay sớm của Bảo Ngọc với cuộc thi khiến nhiều người ngạc nhiên mà thôi.




Theo Dân trí