Trách mẹ hay trách con trong bức ảnh mẹ dắt xe lội nước


http://baodatviet.vn/the-box/trach-me-hay-trach-con-trong-buc-anh-me-dat-xe-loi-nuoc-3058884/


Những bình luận trái chiều trở thành những cuộc chiến bàn phím nảy lửa với chủ đề "Trách mẹ hay trách con?"


Ấm lòng cư dân mạng chung tay giúp đỡ mẹ con bán bắp xào


30 bức ảnh cưới trong mưa đẹp không thể cưỡng nổi


Dạo gần đây, cư dân mạng chuyền tay nhau bức ảnh ghi lại hình ảnh một người mẹ dắt xe giữa mênh mông biển nước trên đường phố sau một trận mưa. Tấm ảnh nhanh chóng nhận được hàng trăm ngàn lượt xem và chia sẻ với không ít những bình luận.


Bức ảnh cảm động về tình mẹ.


Tấm ảnh sẽ không có gì đáng nói nếu trên xe không phải là cậu con trai cao to trong đồng phục học sinh đang ngồi co chân lên để tránh ướt quần áo trong khi người mẹ đang gồng mình đẩy chiếc xe kềnh càng có cả cậu con trai qua biển nước. Ngay lập tức, những bình luận trái chiều trở thành những cuộc chiến bàn phím nảy lửa với chủ đề "Trách mẹ hay trách con?"


Một bạn có nick name H.T bình luận: "Cao to lực lưỡng như thế lẽ ra phải xăn quần, tháo giày, bỏ vớ vào cặp, xuống mà đẩy xe giúp mẹ. Ai đời lại ngồi im trên xe mà để mẹ dắt thế kia?"


Một bạn nam khác phản bác: "Mình thì trách bà mẹ nhiều hơn. Bà mẹ thì như thế là nâng niu chiều chuộng quá. Còn thằng bé thì lớn đầu rồi có thể nó học giỏi mà cứ bảo bọc từ những việc nhỏ như thế này thì làm sao nó trưởng thành và tự lập được."


Một bạn có ý kiến trung lập cũng bày tỏ: "Chúng ta không nên nhìn nhận vấn đề chỉ qua một bức ảnh, mọi vấn đề trong cuộc sống phải nhìn theo nhiều hướng. Có thể là do: bạn nam kia chuẩn bị bước xuống xe để đẩy hộ mẹ, nhưng người chụp lại ghi lại khoảnh khắc lúc bạn còn ngồi trên yên. Cũng có thể bạn kia có một vết thương ở chân, và không được tiếp xúc với nước dơ?"


Một số bạn khác cũng nói lên quan điểm về hành động này là hết sức bình thường của một người mẹ rất mực thương yêu con