Cô gái ném áo lót về ban giám khảo âm nhạc


Tức giận vì những lời nhận xét của Ban giám khảo dành cho mình, một thí sinh nữ bất ngờ cởi bỏ áo lót và ném về phía những người cầm cân nảy mực. Những hình ảnh phản cảm trên được ghi lại trong một cuộc thi âm nhạc ở Trung Quốc. Hình ảnh trên Asia One.


Cuộc thi tài năng này do một website ở Trung Quốc và công ty giải trí Mr J tổ chức. Sau khi nghe nữ sinh trình bày ca khúc, một trong số ban giám khảo đã hỏi cô gái này rằng cô đang hát hay đọc lời bài hát vậy. 'Ca sĩ' đó liền đáp, cô nghĩ là mình đã hát rất hay.


Ba vị giám khảo nhắc lại câu hỏi một cách nghiêm túc và cho cô thêm một cơ hội nữa. Không nói một lời, cô gái xị mặt hát và lần này cũng chẳng có gì khá hơn. Một thành viên ban giám khảo ngừng phần thể hiện của thí sinh lại và nói: 'Tôi nghĩ không có gì khác lần trước'.


Nữ sinh đó liền quát lại: 'Thế các vị muốn tôi làm gì?'. Vị giám khảo yêu cầu cô gái nghiêm túc. Cô gái đáp: 'Tôi rất nghiêm túc. Tai các ông có vấn đề gì không vậy? Ai dám nói tôi hát không hay?'. Trong khi các giám khảo đang bàn bạc, cô gái lôi chiếc áo lót màu hồng ra khỏi áo...


... Và ném về phía bàn họ trước khi rời khỏi sân khấu.


Đoạn clip này nhanh chóng trở thành cơn sốt trên các diễn đàn mạng ở Trung Quốc và Hong Kong nhận được nhiều ý kiến của dư luận.


Chiếc áo ngực màu hồng nằm chiễm chệ trên bàn nơi ba vị giám khảo đang ngồi.


Ngay sau đó, giám khảo đã phải yêu cầu ban tổ chức lấy chiếc áo lót đi để chương trình được tiếp tục. Một số người cho rằng cô gái thật điên rồ trong khi không ít người khác ở diễn đàn tại Hong Kong lại nhận định cô gái đó làm như vậy là để nổi tiếng.


Xem hình ở đây: http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2010/07/3B9D0801/