Một góc khu phố của khu đô thị Phú Mỹ Hưng


Nhiều tháng nay, hàng trăm hộ dân sinh sống xung quanh khu A, thuộc Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (còn gọi là Khu đô thị mới Nam TP HCM) đứng ngồi không yên, khi được tin tại khu đất 3.000 m2 quy hoạch làm công viên, sẽ mọc lên một trạm cung cấp khí gas lớn cung cấp cho toàn Khu đô thị Phú Mỹ Hưng…


Ngày 26.12.2012, UBND TP HCM đã ban hành văn bản số 6776/UBND-ĐTMT, chấp thuận chủ trương cho Cty cổ phần đầu tư – phát triển gaz đô thị (viết tắt Cty CP gaz đô thị) đầu tư xây dựng trạm cấp gaz trung tâm, trên diện tích 3.000 m2, tại lô R3 và R5 – thuộc khu A – Khu đô thị mới Nam TP.


Thời hạn hoạt động là 7 năm. Hết thời hạn hoạt động, chủ đầu tư phải bàn giao lại mặt bằng cho Ban quản lý Khu Nam TP để đầu tư xây dựng công viên cây xanh, theo đúng chức năng quy hoạch. Trạm cấp khí gaz này sẽ cung cấp khí cho toàn bộ Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.


Khoảng tháng 5.2014 vừa qua, ngay sau khi Cty CP gaz đô thị rục rịch triển khai dự án, thì hàng loạt hộ dân sinh sống tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng kề sát khu đất quy hoạch công viên 3.000 m2 kể trên đã phản ứng gay gắt. Một cuộc đối thoại diễn ra giữa đại diện hàng trăm hộ dân với Cty CP gaz đô thị. Tại biên bản cuộc họp, các hộ dân đã không đồng tình xây dựng trạm cấp gaz ngay trung tâm Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.


Mô hình trạm khí gaz sẽ được xây dựng


Tuy nhiên, đến nay (tháng 10.2014), bỏ qua ý kiến phản đối của người dân, Cty CP gaz đô thị vẫn quyết tâm xây dựng trạm cung cấp gaz. Bà Trần Thị Mỹ Thành – tổ trưởng tổ dân phố 10, khu Hưng Thái 1 – cho rằng: “Việc xây dựng một trạm khí gaz lớn như thế, chẳng khác nào đặt “bom tấn” hết sức nguy hiểm giữa lòng Khu đô thị Phú Mỹ Hưng – được xem là hiện đại và mẫu mực nhất nước.


Hơn thế, trạm gaz nằm phía sau đường Nguyễn Đổng Chi, cạnh 2 khu biệt thự lớn như Hưng Thái 1, Hưng Thái 2, kề sát 2 trường mầm non và trường tiểu học Võ Thị Sáu vừa mới xây xong. Chúng tôi phản đối dự án này. Vì nó rất nguy hiểm, một khi xảy ra sự cố thì người dân và học sinh kề bên sẽ lãnh đủ hậu quả”.


Theo bà Trần Thị Liễu – cư dân Khu đô thị Phú Mỹ Hưng: “Tôi được biết từ trạm cấp trung tâm, sẽ là một đường cung cấp khí gaz được xây dựng đi ngầm xung quanh hàng loạt khu biệt thự như: Hưng Thái 1, Hưng Thái 2, Hưng Gia, Hưng Phước…; cách mặt đất 0,8m. Không biết hiệu quả ra sao, nhưng chúng tôi hiện rất hoang mang, lo sợ, chẳng khác nào sống kề bom, nó sẽ nổ bất kỳ lúc nào.


Tốn kém tiền tỷ đồng để mua nhà nơi khu đô thị được mệnh danh là hiện đại nhất TP HCM, chuẩn mực nhất VN, mục đích là tận hưởng sự yên tĩnh, không gian đẹp.v.v… Thế mà giờ đây, hàng trăm hộ dân chúng tôi luôn sống trong hoang mang, lo lắng, thì quả là cay đắng quá”.


Bà Nguyễn Phương Hằng – một cư dân khác của Khu đô thị Phú Mỹ Hưng – thắc mắc: “Tại sao đất quy hoạch công viên lại mang ra xây dựng trạm cấp gaz? Tại sao không chọn nơi khác, xa trung tâm mà lại xây dựng trạm gaz ngay giữa trung tâm? Hơn nữa, thời hạn hoạt động chỉ 7 năm, rồi sau đó lại trả đất về xây công viên? Rồi khi đó mang trạm gaz đi đâu?.v.v…


Nhiều vấn đề không minh bạch đặt ra xung quanh việc đầu tư xây dựng trạm gaz này. Rõ ràng, trạm gaz xây dựng không bền vững, chỉ tạm thời… Vậy tốt nhất, hay chọn một nới khác xa hơn để xây dựng cho lâu dài và an toàn, còn mảnh đất quy hoạch công viên thì hãy xây dựng công viên ngay đi cho người dân được nhờ”.


Được biết vào ngày 11.10 tới, trước tình trạng trên, UBND quận 7 sẽ tổ chức cuộc đối thoại lần 2 xung quanh việc xây dựng trạm cấp gaz giữa trung tâm Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.


http://laodong.com.vn/xa-hoi/tphcm-hang-tram-ho-dan-phu-my-hung-hoang-mang-vi-mot-tram-cap-khi-gas-254965.bld