Tinh trùng ai bán


TP - “Nam 26 tuổi, đang là sinh viên, cao 1m70, nặng 62kg, sống tại TPHCM, do điều kiện hoàn cảnh khó khăn nên cần bán tinh trùng gấp. Ai có nhu cầu xin liên hệ với tôi qua email: ngocquy@... và số điện thoại di động…”.


Đó là một trong số hàng trăm lời rao bán trên mạng, chưa biết thực hư, thật giả thế nào.



Cứ alô là có


Sau khi gửi thông tin qua email với nội dung cần mua tinh trùng gấp, hai ngày sau tôi nhận được phản hồi từ một người tên Tuấn, 30 tuổi ở TPHCM, đồng ý bán. Người này giới thiệu: Tôi là Tuấn, vừa tốt nghiệp đại học, mạnh khỏe, cao 1,70m và nặng 60kg. Sau lời rao ngắn gọn, Tuấn cho biết: Nếu có nhu cầu thực sự thì liên hệ với tôi qua số điện thoại 01223.. để thương thảo mua bán.


Sau email đồng ý, ngày 22/10, tôi hẹn Tuấn ra quán cà phê Lá Vang trên đường Lương Hữu Khanh nằm phía sau Bệnh viện Từ Dũ TPHCM. Tuấn khá trẻ, to con đúng như quảng cáo.


“Em người ở quận Bình Thạnh, TPHCM vừa tốt nghiệp ĐH Nông lâm TPHCM”- Tuấn nói. Tôi trình bày chuyện khó nói của mình, Tuấn chặc lưỡi: “Không sao! Nếu anh cần gấp em sẽ khám sức khỏe tổng quát rồi lấy tinh trùng luôn. Nhưng mọi khoản chi phí khám bệnh, xét nghiệm anh phải trả”.


Thấy tôi lưỡng lự bảo phải cần bồi dưỡng tinh trùng mới mạnh và dễ đậu hơn, Tuấn bỗ bã: “Em khỏe lắm anh lo gì!”. Khi tôi hỏi giá cả, Tuấn cho biết lấy tám triệu đồng như từng bán cho một anh chàng vô sinh ở Long An trước đây.


Theo Tuấn, việc bán tinh trùng chẳng hay ho gì nhưng vì mình sống làm phúc nên mới làm như vậy. “Thực ra kiếm được ít tiền với người ta chả nghĩa lý gì nhưng với em thì rất quan trọng bởi em phải trang trải nhiều chi phí và lo chuyện tương lai nữa”- Tuấn không giấu giếm.


Tuấn nói tiếp: “Trong hai năm trở lại đây, em đã đi hiến và bán cho hai trường hợp hiếm muộn và ai mua tinh trùng cũng thụ tinh thành công”.


Theo nhiều bác sĩ phụ sản cho biết, tình trạng bán tinh trùng kiếm tiền không phải hiếm.


Một bác sĩ làm ở Khoa Hiếm muộn của một bệnh viện phụ sản lớn tại TPHCM cho biết, ngân hàng tinh trùng của bệnh viện luôn thiếu trầm trọng, trong khi hàng trăm hồ sơ chờ xin tinh trùng vẫn chưa tìm được nguồn hiến, khiến cho nhiều cặp vợ chồng nhắm mắt mua liều.



Ngoài Tuấn, tôi còn trao đổi với người có tên Lê Minh. Qua bảy email và nhiều cuộc điện thoại, cuối cùng Lê Minh cũng chịu gặp tôi để bàn chuyện bán mua tại một quán cà phê trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3.


Minh tự giới thiệu: 28 tuổi, kỹ sư, không bệnh tật, cao 1m72 và ở TPHCM. Thực ra, thông tin về Minh tôi đã đọc trên mạng rao vặt. Tuy nhiên, thực sự gốc gác của Minh như thế nào khó mà kiểm soát được. “Em sống rất lành mạnh, chịu khó và hoạt bát trong giao tiếp”- Minh giới thiệu. “Quan trọng nhất là em khá thông minh, em ra trường với tấm bằng loại giỏi”.


Qua trao đổi, Minh nói nếu đồng ý mua tinh trùng với giá 10 triệu đồng, Minh sẽ xét nghiệm tổng quát về sức khỏe trước và bao luôn tiền xét nghiệm. Tôi hẹn lại Minh tuần tới làm xét nghiệm. Minh đồng ý và dặn: “Khi làm xét nghiệm thì anh ứng trước bốn triệu đồng để em bồi dưỡng! Có gì cứ alô cho em”.


Trong lời rao ngắn trên một trang rao vặt, ngoài để lại địa chỉ email để liên lạc, Nguyễn Văn Nam còn cho biết: “Thú thực tôi cũng chẳng thấy hay hớm gì khi bán tinh trùng, nhưng do hoàn cảnh, bố mẹ thì già yếu, em trai còn nhỏ, ngoài giờ đi học tôi còn phải làm thêm nhưng vẫn không thể nào đủ trang trải để đóng học phí, tiền phòng, tiền cho em tôi đi học. Tôi và em tôi từ tỉnh lẻ đến thành phố ăn học nên phải kiếm thêm”.


Gặp Nam, cậu thanh niên 25 tuổi, cho biết: “Em cũng đã bán hai lần rồi và một lần… biếu không vì gặp phải một anh chàng có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi lần bán kiếm cũng được 10 triệu”.


“Không qua trung gian hay cò mồi, tôi chỉ bán trực tiếp cho những người bị hiếm muộn hoặc vô sinh”- Hải, 26 tuổi giới thiệu trên mạng thông qua nick name : @Yahoo.com">ban_tinhtrung_giare@Yahoo.com. Hải giới thiệu người mạnh khoẻ, cao 1.71m, nặng 55 kg và vừa tốt nghiệp đại học.


“Tôi muốn thông qua mục này để bán tinh trùng giúp những người hiếm muộn, khó sinh con”- Hải tiếp.


Sau khi có số điện thoại, tôi hẹn gặp Hải với lý do vợ chồng cưới nhau đã năm năm nhưng không thể sinh con do tôi bị vô sinh. Dường như thấu hiểu nỗi niềm của tôi, khi gặp Hải an ủi: “Đó là lỗi của anh nhưng có gì đâu mà buồn, tôi có thể giúp anh mà. “Tôi sẽ bán tinh trùng cho anh bằng cách sau khi tôi đi khám tổng quát, làm tinh dịch đồ… nếu tinh dịch tốt tôi sẽ bồi dưỡng cho các tân binh mạnh lên sau đó lấy tinh trùng và đưa đến cho anh, anh đưa vào bệnh viện cất giữ và bơm cho vợ anh”, Hải nói.


“Mỗi lần như vậy là 10 triệu đồng”- Hải ra giá. Tôi băn khoăn các bệnh viện phụ sản ở TPHCM không chấp nhận tinh trùng không rõ ràng, Hải mách nước: Đến các phòng khám sản khoa để làm cho nhanh. “Anh cứ đến các phòng sản tư, họ phát cho cái lọ và đề nghị anh đi lấy tinh trùng của mình để vào đó rồi đưa lại cho bác sĩ trong thời gian 30 phút. Em sẽ thuê khách sạn ở gần phòng mạch, anh đưa lọ lấy tinh trùng em sẽ lấy của em rồi đưa anh mang về là xong”- Hải dặn.


Sau đó còn đọc cho tôi danh sách các phòng khám sản khoa ở quận 1 và quận 10. Sau khi tôi gật đầu, Hải xin trước hai triệu với lý do về mua thuốc đông trùng hạ thảo và ngẩu pín dê ngâm thuốc bắc để tẩm bổ cho chiến binh.


Hải nói tiếp: “Sau khi bồi bổ khoảng một tuần, anh đưa thêm cho em một triệu để đi làm tinh dịch đồ, xong việc anh sẽ thanh toán nốt số còn lại”.



Hậu quả khó lường


Nghe Tuấn quảng cáo đã bán cho nhiều trường hợp, tôi hỏi: Thế không sợ sau này trên đường đời lưu lạc, không may các con của anh gặp nhau thì sao?


Tuấn ấp úng: “Chuyện của tương lai mà. Hơn nữa những người mua tinh trùng đều ở khác tỉnh, xa lắm”.


Thấy tôi nghi ngại, Tuấn hỏi: “Gốc gác anh ở đâu”. Tôi bảo ở Huế. Tuấn nói: “Thế thì yên tâm vì những người trước đây tôi bán tinh trùng đều ở miền Tây”. Sau một hồi nói chuyện, tôi lấy lý do chưa chuẩn bị đủ tiền nên hẹn Tuấn lần sau cùng đi xét nghiệm sức khỏe và lấy tinh trùng luôn. Tuấn đồng ý và không quên dặn tôi: “Nếu khi nào cần anh cứ alô cho em là OK!”.


Theo nhiều bác sĩ phụ sản cho biết, tình trạng bán tinh trùng kiếm tiền không phải hiếm. Một bác sĩ làm ở Khoa Hiếm muộn của một bệnh viện phụ sản lớn tại TPHCM cho biết, ngân hàng tinh trùng của bệnh viện luôn thiếu trầm trọng, trong khi hàng trăm hồ sơ chờ xin tinh trùng vẫn chưa tìm được nguồn hiến, khiến cho nhiều cặp vợ chồng nhắm mắt mua liều.


Cũng theo bác sĩ này, nhiều cặp vợ chồng không thể có con phải nhờ người thân hiến vào ngân hàng tinh trùng nhưng không phải ai cũng được đáp ứng. “Có người tinh trùng đứt đầu cụt đuôi, có người không đảm bảo… nên đành bó tay. Trong khi việc xét duyệt cho tinh trùng cũng không dễ dàng”- Bác sĩ này khẳng định.


Bác sĩ Lê Tấn Cảnh từng nhiều năm làm ở Khoa Hiếm muộn BV Từ Dũ TPHCM thông tin thêm: Khó có thể đảm bảo về chất lượng nguồn tinh trùng bên ngoài, trôi nổi. Người bán tinh trùng ai dám chắc không mắc bệnh lây nhiễm hay bệnh di truyền…


Nếu không tuân thủ các quy định xét nghiệm và kiểm tra nhân thân kỹ càng của người bán, cho tinh trùng thì người nhận lãnh đủ, nhất là đối với những người cho hay bán tinh trùng mắc các bệnh di truyền hoặc có nguy cơ lây nhiễm cao.


Đó là chưa kể, người bán tinh trùng lại bán giống của mình cho nhiều người thì nguy cơ những đứa trẻ được sinh ra cùng một cha có thể gặp nhau trên đường đời mà không hề biết nhau, vì vậy rất dễ gặp chuyện hệ luỵ khôn lường sau này.


Lê Nguyễn


TP - “Nam 26 tuổi, đang là sinh viên, cao 1m70, nặng 62kg, sống tại TPHCM, do điều kiện hoàn cảnh khó khăn nên cần bán tinh trùng gấp. Ai có nhu cầu xin liên hệ với tôi qua email: ngocquy@... và số điện thoại di động…”.


Đó là một trong số hàng trăm lời rao bán trên mạng, chưa biết thực hư, thật giả thế nào.



Cứ alô là có


Sau khi gửi thông tin qua email với nội dung cần mua tinh trùng gấp, hai ngày sau tôi nhận được phản hồi từ một người tên Tuấn, 30 tuổi ở TPHCM, đồng ý bán. Người này giới thiệu: Tôi là Tuấn, vừa tốt nghiệp đại học, mạnh khỏe, cao 1,70m và nặng 60kg. Sau lời rao ngắn gọn, Tuấn cho biết: Nếu có nhu cầu thực sự thì liên hệ với tôi qua số điện thoại 01223.. để thương thảo mua bán.


Sau email đồng ý, ngày 22/10, tôi hẹn Tuấn ra quán cà phê Lá Vang trên đường Lương Hữu Khanh nằm phía sau Bệnh viện Từ Dũ TPHCM. Tuấn khá trẻ, to con đúng như quảng cáo.


“Em người ở quận Bình Thạnh, TPHCM vừa tốt nghiệp ĐH Nông lâm TPHCM”- Tuấn nói. Tôi trình bày chuyện khó nói của mình, Tuấn chặc lưỡi: “Không sao! Nếu anh cần gấp em sẽ khám sức khỏe tổng quát rồi lấy tinh trùng luôn. Nhưng mọi khoản chi phí khám bệnh, xét nghiệm anh phải trả”.


Thấy tôi lưỡng lự bảo phải cần bồi dưỡng tinh trùng mới mạnh và dễ đậu hơn, Tuấn bỗ bã: “Em khỏe lắm anh lo gì!”. Khi tôi hỏi giá cả, Tuấn cho biết lấy tám triệu đồng như từng bán cho một anh chàng vô sinh ở Long An trước đây.


Theo Tuấn, việc bán tinh trùng chẳng hay ho gì nhưng vì mình sống làm phúc nên mới làm như vậy. “Thực ra kiếm được ít tiền với người ta chả nghĩa lý gì nhưng với em thì rất quan trọng bởi em phải trang trải nhiều chi phí và lo chuyện tương lai nữa”- Tuấn không giấu giếm.


Tuấn nói tiếp: “Trong hai năm trở lại đây, em đã đi hiến và bán cho hai trường hợp hiếm muộn và ai mua tinh trùng cũng thụ tinh thành công”.


Theo nhiều bác sĩ phụ sản cho biết, tình trạng bán tinh trùng kiếm tiền không phải hiếm.


Một bác sĩ làm ở Khoa Hiếm muộn của một bệnh viện phụ sản lớn tại TPHCM cho biết, ngân hàng tinh trùng của bệnh viện luôn thiếu trầm trọng, trong khi hàng trăm hồ sơ chờ xin tinh trùng vẫn chưa tìm được nguồn hiến, khiến cho nhiều cặp vợ chồng nhắm mắt mua liều.



Ngoài Tuấn, tôi còn trao đổi với người có tên Lê Minh. Qua bảy email và nhiều cuộc điện thoại, cuối cùng Lê Minh cũng chịu gặp tôi để bàn chuyện bán mua tại một quán cà phê trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3.


Minh tự giới thiệu: 28 tuổi, kỹ sư, không bệnh tật, cao 1m72 và ở TPHCM. Thực ra, thông tin về Minh tôi đã đọc trên mạng rao vặt. Tuy nhiên, thực sự gốc gác của Minh như thế nào khó mà kiểm soát được. “Em sống rất lành mạnh, chịu khó và hoạt bát trong giao tiếp”- Minh giới thiệu. “Quan trọng nhất là em khá thông minh, em ra trường với tấm bằng loại giỏi”.


Qua trao đổi, Minh nói nếu đồng ý mua tinh trùng với giá 10 triệu đồng, Minh sẽ xét nghiệm tổng quát về sức khỏe trước và bao luôn tiền xét nghiệm. Tôi hẹn lại Minh tuần tới làm xét nghiệm. Minh đồng ý và dặn: “Khi làm xét nghiệm thì anh ứng trước bốn triệu đồng để em bồi dưỡng! Có gì cứ alô cho em”.


Trong lời rao ngắn trên một trang rao vặt, ngoài để lại địa chỉ email để liên lạc, Nguyễn Văn Nam còn cho biết: “Thú thực tôi cũng chẳng thấy hay hớm gì khi bán tinh trùng, nhưng do hoàn cảnh, bố mẹ thì già yếu, em trai còn nhỏ, ngoài giờ đi học tôi còn phải làm thêm nhưng vẫn không thể nào đủ trang trải để đóng học phí, tiền phòng, tiền cho em tôi đi học. Tôi và em tôi từ tỉnh lẻ đến thành phố ăn học nên phải kiếm thêm”.


Gặp Nam, cậu thanh niên 25 tuổi, cho biết: “Em cũng đã bán hai lần rồi và một lần… biếu không vì gặp phải một anh chàng có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi lần bán kiếm cũng được 10 triệu”.


“Không qua trung gian hay cò mồi, tôi chỉ bán trực tiếp cho những người bị hiếm muộn hoặc vô sinh”- Hải, 26 tuổi giới thiệu trên mạng thông qua nick name : @Yahoo.com">ban_tinhtrung_giare@Yahoo.com. Hải giới thiệu người mạnh khoẻ, cao 1.71m, nặng 55 kg và vừa tốt nghiệp đại học.


“Tôi muốn thông qua mục này để bán tinh trùng giúp những người hiếm muộn, khó sinh con”- Hải tiếp.


Sau khi có số điện thoại, tôi hẹn gặp Hải với lý do vợ chồng cưới nhau đã năm năm nhưng không thể sinh con do tôi bị vô sinh. Dường như thấu hiểu nỗi niềm của tôi, khi gặp Hải an ủi: “Đó là lỗi của anh nhưng có gì đâu mà buồn, tôi có thể giúp anh mà. “Tôi sẽ bán tinh trùng cho anh bằng cách sau khi tôi đi khám tổng quát, làm tinh dịch đồ… nếu tinh dịch tốt tôi sẽ bồi dưỡng cho các tân binh mạnh lên sau đó lấy tinh trùng và đưa đến cho anh, anh đưa vào bệnh viện cất giữ và bơm cho vợ anh”, Hải nói.


“Mỗi lần như vậy là 10 triệu đồng”- Hải ra giá. Tôi băn khoăn các bệnh viện phụ sản ở TPHCM không chấp nhận tinh trùng không rõ ràng, Hải mách nước: Đến các phòng khám sản khoa để làm cho nhanh. “Anh cứ đến các phòng sản tư, họ phát cho cái lọ và đề nghị anh đi lấy tinh trùng của mình để vào đó rồi đưa lại cho bác sĩ trong thời gian 30 phút. Em sẽ thuê khách sạn ở gần phòng mạch, anh đưa lọ lấy tinh trùng em sẽ lấy của em rồi đưa anh mang về là xong”- Hải dặn.


Sau đó còn đọc cho tôi danh sách các phòng khám sản khoa ở quận 1 và quận 10. Sau khi tôi gật đầu, Hải xin trước hai triệu với lý do về mua thuốc đông trùng hạ thảo và ngẩu pín dê ngâm thuốc bắc để tẩm bổ cho chiến binh.


Hải nói tiếp: “Sau khi bồi bổ khoảng một tuần, anh đưa thêm cho em một triệu để đi làm tinh dịch đồ, xong việc anh sẽ thanh toán nốt số còn lại”.



Hậu quả khó lường


Nghe Tuấn quảng cáo đã bán cho nhiều trường hợp, tôi hỏi: Thế không sợ sau này trên đường đời lưu lạc, không may các con của anh gặp nhau thì sao?


Tuấn ấp úng: “Chuyện của tương lai mà. Hơn nữa những người mua tinh trùng đều ở khác tỉnh, xa lắm”.


Thấy tôi nghi ngại, Tuấn hỏi: “Gốc gác anh ở đâu”. Tôi bảo ở Huế. Tuấn nói: “Thế thì yên tâm vì những người trước đây tôi bán tinh trùng đều ở miền Tây”. Sau một hồi nói chuyện, tôi lấy lý do chưa chuẩn bị đủ tiền nên hẹn Tuấn lần sau cùng đi xét nghiệm sức khỏe và lấy tinh trùng luôn. Tuấn đồng ý và không quên dặn tôi: “Nếu khi nào cần anh cứ alô cho em là OK!”.


Theo nhiều bác sĩ phụ sản cho biết, tình trạng bán tinh trùng kiếm tiền không phải hiếm. Một bác sĩ làm ở Khoa Hiếm muộn của một bệnh viện phụ sản lớn tại TPHCM cho biết, ngân hàng tinh trùng của bệnh viện luôn thiếu trầm trọng, trong khi hàng trăm hồ sơ chờ xin tinh trùng vẫn chưa tìm được nguồn hiến, khiến cho nhiều cặp vợ chồng nhắm mắt mua liều.


Cũng theo bác sĩ này, nhiều cặp vợ chồng không thể có con phải nhờ người thân hiến vào ngân hàng tinh trùng nhưng không phải ai cũng được đáp ứng. “Có người tinh trùng đứt đầu cụt đuôi, có người không đảm bảo… nên đành bó tay. Trong khi việc xét duyệt cho tinh trùng cũng không dễ dàng”- Bác sĩ này khẳng định.


Bác sĩ Lê Tấn Cảnh từng nhiều năm làm ở Khoa Hiếm muộn BV Từ Dũ TPHCM thông tin thêm: Khó có thể đảm bảo về chất lượng nguồn tinh trùng bên ngoài, trôi nổi. Người bán tinh trùng ai dám chắc không mắc bệnh lây nhiễm hay bệnh di truyền…


Nếu không tuân thủ các quy định xét nghiệm và kiểm tra nhân thân kỹ càng của người bán, cho tinh trùng thì người nhận lãnh đủ, nhất là đối với những người cho hay bán tinh trùng mắc các bệnh di truyền hoặc có nguy cơ lây nhiễm cao.


Đó là chưa kể, người bán tinh trùng lại bán giống của mình cho nhiều người thì nguy cơ những đứa trẻ được sinh ra cùng một cha có thể gặp nhau trên đường đời mà không hề biết nhau, vì vậy rất dễ gặp chuyện hệ luỵ khôn lường sau này.


Lê Nguyễn


http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=176783&ChannelID=9