(ĐSPL) - Tỷ phú Joseph Lau là một trong những người giàu nhất châu Á với tài sản ước tính 10,2 tỷ USD...



Tỷ phú người Hong Kong, Joseph Lau, khiến dư luận xuýt xoa khi bỏ ra 48,4 triệu USD để mua viên kim cương “Mặt trăng xanh” làm quà cho con gái 7 tuổi. Viên kim cương này nặng 12,3 carat, cực kỳ quý hiếm, được đấu giá tại Geneva, đêm 11/11. Trước đó một ngày, Lau cũng chính là vị tỷ phú giấu mặt mua chiếc nhẫn kim cương hồng với giá 28,5 triệu USD.








2 viên kim cương xanh và hông giá nghìn tỷ mà tỷ phú người Hong Kong, Joseph Lau mua tặng con gài 7 tuổi.


Từ nhà sản xuất quạt trần tới tỷ phú bất động sản



Khởi nghiệp năm 1978 từ việc kinh doanh truyền thống của gia đình là sản xuất quạt trần, sự nghiệp của Lau cực kỳ thành công. 5 năm sau, công ty được được niêm yết trên thị trường chứng khoán và giúp ông kiếm được 100 triệu USD khi chưa đầy 30 tuổi.



Sau đó, ông quay sang đầu tư vào các thị trường chứng khoán, bất động sản và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công khi sở hữu ba phần tư khối lượng giá trị tập đoàn Chinese Estates, công ty đầu tư bất động sản đứng thứ 9 Trung Quốc và sở hữu khu bách hóa Lifestyle International Holdings Ltd.



Theo danh sách bình chọn của Forbes, Joseph Lau là một trong những người giàu nhất châu Á với tài sản ước tính 10,2 tỷ USD.








Theo danh sách bình chọn của Forbes, Joseph Lau là một trong những người giàu nhất châu Á với tài sản ước tính 10,2 tỷ USD.


Đời tư nhiều sóng gió



Lau kết hôn Bo Wing-kam (1954-2003) năm 1977 và họ đã ly dị vào năm 1992. Họ có hai con, một con trai Lau Ming-wai (sinh năm 1980) và con gái Jade Lau Sáu-yung (sinh năm 1983). Lau Ming-wai hiện là phó chủ tịch của Estates Nhóm Trung Quốc và nằm trong ban quản trị của tập đoàn tại Hong Kong.



Năm 2001 ông Lau đã gặp Yvonne Lui, khi đó cô gái này chỉ mới 24 tuổi. Cặp vợ chồng sau đó có một con gái và một con trai.



Ngoài ra, Lau cũng đã có hai con với cựu trợ lý Kimbie Chan, một cô con gái, Josephine (sinh năm 2008) và một con trai sinh năm 2012.



Một người cha hào phóng



Lau biết rằng, kim cương chính là "người bạn tốt nhất" của phụ nữ nên ông luôn lấy món đồ xa xỉ này làm quà cho những cô con gái yêu quý của mình.



Trước khi mua "mặt trăng xanh" làm quà cho con gái 7 tuổi, ông cũng chi 28,5 triệu USD mua một viên kim cương hồng 16,08 carat tại nhà đấu giá đối thủ của Sotheby’s là Christie’s. Viên này được ông đặt tên là “Josephine yêu quý”.



Năm 2009, ông đã bỏ ra 9,48 triệu USD để mua viên kim cương xanh lục “Ngôi sao Josephine” nặng 7,03 carat cho cô con gái nhỏ nhất Josephine, người sở hữu bộ sưu tập kim cương nhiều người mơ ước.



Tháng 11/2014, ông cũng đã chi 8.43 triệu USD để mua chiếc trâm cài đính kim cương và hồng ngọc Myanmar nặng 10,10 carat và đặt tên là “Màu đỏ của Zoe”. Ngoài ra, ông còn bỏ ra 32,6 triệu USD cho một viên kim cương xanh lục 9,75 carat có tên “Kim cương của Zoe” cho cô con gái tên Zoe (con gái của Joseph với người tình lâu năm Yvonne Lui).








Tỷ phú Lau cùng người vợ thứ 3 và cô con gái Josephine.


Một người đam mê nghệ thuật và rượu



Bên cạnh việc sưu tầm những viên kim cương, Joseph còn có niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật và rượu.



Ông bắt đầu việc sưu tập những kiệt tác nghệ thuật hơn 30 năm trước với những tác phẩm mang hơi thở hiện đại. Tỷ phú Hong Kong này đặc biệt thích tranh của Andy Warhol nên đã sẵn sàng bỏ ra 17,4 triệu USD để sở hữu bức chân dung ​Chủ tịch Mao Trạch Đông.



Hơn thế, tại triển lãm Sotheby năm 2007, ông còn chịu chi 39,2 triệu USD để mua bức tranh Te Poipoi của họa sĩ Paul Gauguin vẽ năm 1892.



Ngoài ra, ông còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đưa ra con số 41,7 triệu USD để mua lại bức họa The Ring (Roy Lichtenstein) chỉ một ngày sau khi mua bức tranh của danh họa Pablo Picasso có tên Buste với con số 67,4 triệu USD.



Bên cạnh đó, tỷ phú người Hong Kong còn sở hữu một trong số những bộ sưu tập rượu vang quý với ít nhất 1.000 chai.



Theo ước tính, Joseph đã chi ít nhất khoảng 2,1 tỷ USD cho tất cả những bộ sưu tập để theo đuổi đam mê.



Tiêu tiền không "run tay"



Tỷ phú Lau sở hữu một chuyên cơ Boeing 747 -8I VIP trị giá 153 triệu USD. Chuyên cơ này được tỷ phú Lau trang bị nhiều tiện nghi độc đáo như cầu thang xoắn ốc, hầm rượu vang hơn 10.000 chai, phòng tập thể dục, rạp hát...



Tỷ phú Joseph Lau còn nổi tiếng là người chuyên sưu tầm tranh nghệ thuật, ông từng lập kỷ lục mua một bức chân dung Mao Trạch Đông trị giá 17,4 triệu USD.



Ông trùm bất động sản Joseph Lau cũng từng gây xôn xao khi trả 16,7 triệu USD để mua 2 chiếc lư hương cổ ở phiên đấu giá Christie.



Từng bị kết án



Là một đại gia có tiếng, năm 2012, ông Lau bị cáo buộc vì hối lộ và rửa tiền trị giá 2,6 triệu USD, trong vụ mua đất đai tại Macau.



Cụ thể, hồi tháng 4-2012, ông bị liệt vào danh sách những người “nhúng chàm” trong vụ tham nhũng của quan chức Ao Man Long, cựu bí thư Bộ Giao thông vận tải và công trình công cộng Macau, về chuyện hợp pháp hóa phi vụ thâu tóm đất đai của Tập đoàn Chinese Estates tại đây.