Khán giả liên tục bị 'nổi da gà' vì những màn trình diễn đầy say đắm và ngùn ngụt 'lửa' của Thu Minh trong liveshow tối 3/8.



Tối 3/8, từ 19h đã có hàng trăm khán giả xếp thành hàng dài đứng trật tự trước cổng soát vé của nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM) đợi đến giờ mở màn liveshow Dấu ấn – Thu Minh. Trời mưa càng lúc càng to, dòng người đổ về ngày càng lớn, để có cơ hội thưởng thức đêm nhạc đánh dấu 20 năm ca hát chuyên nghiệp của Thu Minh.










Thu Minh mở màn liveshow 'Dấu ấn' bằng ca khúc 'Bóng cây Kơ-nia'. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng


Đúng 20h35, chương trình bắt đầu. Thu Minh xuất hiện trên sân khấu trong bộ đầm ôm sát màu vàng đồng rất gợi cảm. Nữ ca sĩ cất giọng với ca khúc Bóng cây Kơ-nia trên nền tiếng đàn tơ-rưng của nghệ sĩ Hồ Nga và dàn bè khiến khán giả vỡ òa. Đây là bài hát từng giúp Thu Minh đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP HCM 1993, năm cô vừa tròn 16 tuổi. Sau đó, Thu Minh chuyển sang ca khúc ngoại quốc One night only với lối thể hiện đầy “lửa”. Bài hát này gắn liền với cô trong giai đoạn chạy show khắp các vũ trường thưở mới đi hát. Dưới khán phòng, nhiều khán giả thốt lên, họ thực sự bị “nổi da gà” vì giọng hát của Thu Minh.


Đêm liveshow Dấu ấn – Thu Minh tái hiện chặng đường 20 năm ca hát của Thu Minh bằng những ca khúc hit từng làm “điên đảo” người hâm mộ trong thời gian qua. Trong suốt hai giờ đồng hồ, khán giả được nghe Thu Minh vừa hát, vừa tâm tình về những gì cô đã trải qua để có vị trí vững chắc trong làng ca nhạc như ngày hôm nay.


Chương trình chia thành 3 phần rõ rệt. Ở phần đầu tiên, Thu Minh trình bày những bản ballad ngọt ngào như Ánh sáng đời tôi, Mong anh về, Giọt mưa thu, All by myself... Sang phần hai, nữ ca sĩ hátĐường cong, Bóng mây qua thềm, Chuông gió theo phong cách jazz, acoustic. Phần ba tiếp nối ngay sau đó với loạt ca khúc dance Bay, Taxi, Xinh, Hot... khiến không khí trở nên sôi động đến đỉnh điểm.


Trong chương trình, Thu Minh đã “bùng nổ” và thăng hoa với giọng hát đầy nội lực cùng phong cách biểu diễn cuồng nhiệt, hết mình. Nữ ca sĩ vô cùng hạnh phúc khi sau mỗi bài hát, lại nhận được những tràng pháo tay vang dội và những tiếng gọi tên mình không dứt khắp tứ phía khán phòng.









Thu Minh biểu diễn rất cuồng nhiệt. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng


Nhiều người cho rằng, Dấu ấn nằm trong khuôn khổ một chương trình truyền hình, nhưng xứng đáng là liveshow “để đời” của Thu Minh. Đêm nhạc truyền hình trực tiếp trên VTV9 và một số đài địa phương, được đầu tư dàn âm thanh cực chuẩn. Suốt chương trình, gần như không xảy ra sự cố âm thanh nào đáng kể. Ngoài ra, không thể không nhắc tới màn hình led và dàn đèn đã hỗ trợ tối đa cho những màn trình diễn của Thu Minh, góp phần vào sự thăng hoa cảm xúc của cô.


Trong số gần 20 ca khúc Thu Minh hát trong liveshow, ngoài những bài solo, dấu ấn còn đọng lại ở những tiết mục song ca. Lần đầu tiên, khán giả được xem Thu Minh và diva Mỹ Linh hòa giọng trongMong anh về. Cả hai đều sở hữu giọng hát đầy kỹ thuật, mang đến phần biểu diễn rất hòa quyện, ăn ý. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa Thu Minh với các thí sinh nam Giọng Hát Việt 2012 và cậu em trai thân thiết Nathan Lee nghe khá lạ lẫm. Cũng trong chương trình, lần đầu tiên Thu Minh hát với Thanh Bùi ca khúc Where did we go wrong cực kỳ say đắm. Chương trình kết lại bằng ca khúc Nhớ anh – bài hit đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của Thu Minh năm 2002, được remix lại rất sôi động.


Trong đêm nhạc, Thu Minh dành một chút thời gian để nói lời cảm ơn đến nhạc sĩ Hoài Sa – người bạn tri kỷ trong âm nhạc, là người đặt nền móng cho cô trong những ngày đầu đi hát. Cô cũng chia sẻ tình cảm mặn nồng dành cho ông xã ngoại quốc, và gửi gắm đến bố mẹ mình những lời chan chứa yêu thương. Đôi lúc, nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động khi nhắc đến những người thân yêu.


Trong đêm nhạc, ngoài giọng hát, Thu Minh còn chú trọng về hình ảnh. Cô thay 4 bộ trang phục trong hai giờ đồng hồ diễn ra liveshow. Những bộ váy, áo đều góp phần giúp ca sĩ thoải mái di chuyển và hát hết mình trên sân khấu.









'Dấu ấn' được xem như liveshow 'để đời' của Thu Minh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng


Chương trình được dẫn dắt bởi hai MC Nguyệt Ánh và nhà báo Minh Đức. Vì thời lượng không nhiều, nên họ chỉ có thể chia sẻ được một số thông tin cơ bản về chặng đường hoạt động nghệ thuật của Thu Minh. Tuy nhiên, chính điều này lại tạo nên sự khách quan, để người xem tự cảm nhận về Thu Minh qua những gì cô thể hiện trên sân khấu.