Nhiều cây lớn bị bật gốc, các tuyến phố ngập nước, các phương tiện giao thông không dám di chuyển, một chiếc xe tải suýt rơi xuống cầu Vĩnh Tuy…
Đến thời điểm chúng tôi cập nhật thông tin, chưa có thống kê về số liệu thiệt hại do cơn dông chiều nay gây ra. Một số người bị thương khi đang di chuyển trên đường thì cây đổ đè lên, hàng loạt chiếc ô tô, xe máy bị hỏng hóc...


Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội và độc giả:



Sau trận mưa dông khá lớn vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều nay, rất nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã bị cây đổ đè lên phần đường lưu thông. Trong ảnh là tuyến đường Lê Văn Lương.



Hàng loạt phương tiện giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ phải dừng lại không dám di chuyển vì gió quá to.




Một chiếc xe tải bị xô đổ khi đi qua cầu Vĩnh Tuy



Một cửa hàng rửa xe dưới Times City đổ nát trong cơn dông lớn. Ảnh: Mai Hạnh


Ở Phùng Khoang, một bồn nước bị gió lốc thổi rơi từ nhà cao tầng xuống.


Cây đổ trên phố Thịnh Yên (quận Hai Bà Trưng)


"Nóc nhà bay" ở phố Chùa Bộc


Một người bị thương do cây đổ đè lên xe ở phố Kim Ngưu


Cây đổ chắn hết đường đi trên phố Thái Hà


Các phương tiện lưu thông trên phố Tam Trinh không có lối đi do cây đổ chắn đường


Một dàn thép rơi xuống vỉa hè ở khu vực gần tòa nhà Keangnam (Mễ Trì - Nam Từ Liêm)



Hàng loạt xe đổ ở khu vực Bạch Mai


Một tấm biển quảng cáo rơi trên phố Đinh Tiên Hoàng khiến 1 người đi xe máy bị thương


Tòa nhà Khu chung cư 124 Hạ Đình nhiều mặt kính bị vỡ, nước tràn vào nhà dân, văn phòng gây thiệt hại nặng. Ảnh: Quang Huy


Cây đổ suýt gây chết người trên phố Huế. Ảnh: Kim Oanh



Cảnh đổ nát gara ở phố Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Hạnh Nguyên


Một chiếc taxi bị cây đè trúng, chưa rõ tình trạng tài xế. Ảnh: Thanh Tùng



Khu Mai Động, Đền Lừ, cây đổ chồng chéo. Người dân phải quay về nhà vì không thể đi được bằng ô tô và xe máy. Ảnh: Mai Thúy



Sau cơn mưa dông lớn, cầu vồng xuất hiện khiến bầu trời lại đẹp long lanh. Ảnh: Hạnh Nguyên