Lợi dụng sự dễ dãi trong quan hệ tình cảm, nhiều thanh niên đã dụ dỗ hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi. Tuy bị cưỡng bức nhiều lần, nhưng chỉ đến khi gia đình phát hiện cô bé mang thai mới trình báo công an.


Tối 3/11/2006, Thương (15 tuổi, ngụ Củ Chi, TP HCM) cùng một người bạn gái đến quán cà phê gần nhà thì gặp Võ Tấn Tài và một nhóm thanh niên khác. Uống cà phê được một lúc, người bạn của Thương bận việc nên ra về trước. Nhóm thanh niên đã rủ Thương ra bờ kênh chơi.


Trên đường đến bờ kênh thuộc ấp Chợ (xã Phước Thạch, huyện Củ Chi), Tài bất giờ đi xe chậm lại kéo Thương xuống đồng ruộng sàm sỡ. Do Thương chống trả quyết liệt nên Tài buông tha "con mồi". Thương vẫn vui vẻ ngồi sau xe gã trai đi về.


Đến cuối tháng 1/2007, Trần Thanh Tú cùng nhóm 3 thanh niên khác là Linh, Phương và Tuấn đang trên đường đi chơi phát hiện thấy Thương đứng ở ngã tư Phước Thạch nên rủ theo cùng và được cô bé đồng ý. Đến bờ kênh xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi), Tú dẫn Thương vào trong rẫy bắp bắt cô bé cởi hết quần áo và gọi nhóm bạn vào thay phiên nhau cưỡng hiếp.


Ngày 15/7/2007, phát hiện con có thai, gia đình nạn nhân đã gạn hỏi và biết được sự việc nên đến cơ quan điều tra trình báo. Tại cơ quan điều tra, Thương còn khai bị nhiều thanh niên khác nữa hãm hiếp nhưng không đủ chứng cứ để buộc tội.


Ngày 25/2, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Võ Tấn Tài (22 tuổi) 17 năm tù, Cao Kiếm Hùng Linh (29 tuổi) 16 năm tù, Phạm Hoàng Phương (21 tuổi) 11 năm tù và Trần Thanh Tú (19 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi) 8 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em". Liên quan đến vụ án, Lê Huỳnh Tuấn (25 tuổi) cũng nhận mức án 1 năm tù treo về tội "không tố giác tội phạm".


* Tên nạn nhân đã được thay đổi.


Tá Lâm


http://ngoisao.net/news/hinh-su/2011/02/162316-thieu-nu-15-tuoi-bi-hiep-dam-tap-the/


Em có 1 thắc mắc là thằng Tài chưa làm được gì sao lại chịu án tù cao nhất còn thằng Tú chủ mưu vụ sau lại bị án nhẹ nhất.:mad: