Vợ tố bị đánh kể chuyện thầy giáo cặp bồ, đi sàn


Thứ Hai, 24/09/2012 --- cập nhật 11:33 GMT+7


Thuốc Lá Điện Tử giúp bạn cai thuốc lá sau 7 ngày sử dụng – Chỉ từ 399.000 đồng/ 1 hộp


Ông Nguyễn Đình Tiến luôn khẳng định không có chuyện bồ bịch, trai gái nhưng vợ con và hàng xóm lại cho rằng ông có cuộc tình vụng trộm.


Ông Nguyễn Đình Tiến (SN 1956, giáo viên dạy toán trường THCS Nguyễn Phong Sắc - Q. Hai Bà Trưng), bị tố cùng con trai là Nguyễn Tú Khôi đánh vợ luôn một mực cho rằng mình là người bị hại.


Thế nhưng, con gái ông là Nguyễn Thùy L. và vợ Lê Thị Liên (nạn nhân bị đánh nhập viện) đã kể lại tường tận những lần ông Tiến vắng nhà, qua đêm....


Nhiều lần được gọi đi đánh ghen


Nằm trên giường bệnh, bà Liên thều thào kể lại những lần được bạn bè, hàng xóm gọi đi đánh ghen. Bà Liên cho biết, cuộc sống vợ chồng bà đã lạnh nhạt từ trước năm 2004, nguyên nhân cũng từ việc chồng bà tham gia sàn nhảy.


Bà Liên đang nằm điều trị tại bệnh viện


Bà Liên cho rằng mình ăn mặc khá đẹp nhưng từ khi ông Tiến đi sàn, cặp kè với người con gái khác thì ông thường xuyên về khuya, bỏ bê gia đình thậm chí nói mát khi bà mặc một bộ đồ nào đó đẹp.


"Thiếu một cái đuôi thì lên vườn Bách Thảo", ông ấy vẫn nói như vậy khi thấy tôi mặc một bộ quần áo đẹp. Theo bà, ý ông muốn nói bà thiếu cái đuôi nữa thì giống con khỉ.


Bà tâm sự: "Có lần tôi bảo tôi sẽ đến sàn nhảy xem anh nhảy có đẹp không, nhưng ông Tiến tỏ thái độ cấm không cho tôi đến, ông ấy bảo làm như vậy là xâm phạm quyền tự do của ông ấy.


Khi đó, tôi cũng quá bận chuyện gia đình, tôi còn bán hàng, còn hai đứa con. Tôi rất yêu chồng, yêu hai con. Yêu nhiều lắm", bà Liên vừa khóc vừa kể lại.


Khi thấy chồng vắng nhà nhiều hơn, có khi đi cả đêm, ngày lễ hoặc mấy ngày liền, bà đã lo sợ cảnh tan nát gia đình. Nhưng lần nào cũng vậy, ông Tiến đều chối phăng, đều lấy lời lẽ ngọt nhạt để trấn an: "Tôi chỉ đi nhảy cho khỏe thôi, không cặp kè với ai đâu. Liên cứ yên tâm, không ai bằng Liên cả".


Đến khi bà biết chồng không còn thuộc về mình nữa, không thể níu kéo được gia đình nữa thì bà chọn cách im lặng.


"Nhiều người gọi tôi, bảo tôi là chồng em đang nhảy cùng bồ, lần nào cũng đi cùng cô này. Cô ấy mặc váy xanh, họ tình tứ lắm, vừa nhảy vừa ôm hôn, em có muốn lên đánh ghen không? Tôi đã trả lời không, tôi với người ta đã như người ngoài, không còn tình cảm nữa.


Tôi giận mình nhu nhược, tôi không dám tìm hiểu, vì tôi sợ đau lòng. Nếu chỉ biết qua loa thì đỡ đau lòng, biết càng rõ càng đau lòng hơn", bà đau xót.


Bà Liên kể, có lần đứa cháu đằng chồng gọi bà bằng thím, còn nói cho bà biết, ông Tiến cặp bồ với một cô ít tuổi hơn bà, nhưng xấu hơn. Còn bảo bà đi đánh ghen để dằn mặt, nhưng bà đã không làm như vậy.


"Cháu nói thế thì thím cảm ơn, nhưng nếu đi đánh ghen thì thím nhục lắm. Mà người ta không yêu mình thì người ta mới đi cặp bồ. Nên biết vậy là được rồi", bà nói trong nước mắt.


Khi được hỏi, tại sao yêu chồng nhiều như thế bà không nghĩ phải đấu tranh để giữ lấy chồng, giữ lấy hạnh phúc cho gia đình mình? Chẳng nhẽ, anh em, con cái không một ai phản ứng gì?, bà Liên thốt lên chua chát:


"Trời ơi, nếu tôi mà không lên tiếng thì còn ai dám nói. Lòng tự trọng của tôi cao lắm, tôi chỉ nghĩ họ không còn tình cảm với mình thì mình giữ làm gì. Thà không biết cho đỡ đau lòng, nên tôi mới sống riêng, lờ đi coi như không biết gì.


Tôi yêu chồng nhiều lắm, yêu hai con nhiều lắm. Tôi yêu thằng Khôi lắm", từng câu nói ngắt quãng trong tiếng nấc nghẹn.


Suốt những ngày tháng ấy, bà chọn cách sống 3 không "không biết, không nhìn, không nói" nhưng nỗi đau trong tâm còn đau hơn nỗi đau thể xác. Bà luôn tự giày vò, giằng xé bản thân đã không giữ được chồng nhưng bà chấp nhận sống chịu nhục, nuốt nước mắt vào trong làm ngơ trước mọi lời bàn tán để mong giữ cho hai con một gia đình có đủ bố và mẹ.


Đến khi các con lớn, cuộc sống vẫn không thay đổi nhiều, vẫn là những trận cãi vã, đánh đập, bà đã muốn ly hôn. "Khi đó, Khôi có bảo tôi: Mẹ ơi, con thương mẹ lắm, nếu mẹ không ly hôn thì cả ba bên đều khổ. Mẹ khổ, bố khổ, chúng con cũng khổ. Thôi mẹ ly hôn đi, chúng con không hận mẹ đâu".


Vậy mà hôm nay, tôi phải nằm đây với những thương tích cả trong lẫn ngoài do chính những người thân mình hết lòng yêu, thương, lo lắng gây lên. Còn nỗi đau nào đau hơn nữa".


"Bố có bồ"


"Bố luôn nói rằng bố không có bồ, hàng xóm, họ hàng chưa ai thấy có điều tiếng gì về bố nhưng sự thật không phải như vậy.


Bố đã có bồ từ lâu, từ cách đây mấy năm rồi nhưng vì em còn bé em không hiểu thế nào là đúng là sai hơn nữa đó là chuyện người lớn nên em cũng giống mẹ, "mặc kệ, coi như không biết", L. (con gái bà Liên) cho biết.


"Bạn gái của bố em có tên là D. Em biết cô ấy. Bố và cô chụp rất nhiều ảnh đi du lịch, đi nhảy. Gần đây nhất là trong chuyến du lịch tại Singapore cùng các thầy cô trường Nguyễn Phong Sắc vào tháng 7/2012".


Trong ngày cưới của anh Khôi, các chị bên nội còn chỉ tận mặt "bồ của bố Tiến kia kìa", Thùy L. kể lại.


"Trong tuần cố định sẽ có từ 2-3 ngày bố đi đêm: thứ 4 và thứ 7, bố rời nhà lúc 8h -8h30 và trở về rất khuya, khi em đã đi ngủ. Vào những dịp ngày nghỉ lễ, tết thường sẽ là những ngày du lịch của bố và bạn gái, bố đi nhiều ngày liền không về".


L. chia sẻ, em biết hết mọi chuyện, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với bố vì bố mẹ đã sống riêng từ lâu, hơn nữa có hỏi bố cũng không bao giờ thừa nhận.


Có lần, em đi nghỉ mát cùng cơ quan của bố các thầy cô còn nói thẳng trước mặt em "Nay có con gái đi cùng, hết xí xớn, linh tinh nhé".


Cả Khôi và ông Tiến đều khẳng định không có chuyện bồ bịch


"Hàng xóm, ai cũng thương mẹ em, họ cũng nhiều lần nói với mẹ phải đánh ghen, vì trên danh nghĩa mẹ vẫn là vợ hợp pháp nhưng mẹ không làm như thế".


Bồ bịch, giai gái bây giờ là chuyện bình thường rồi


Trước những lời trách móc của vợ con, ông Tiến vẫn một mực khẳng định "tôi không có bồ".



"Chưa bao giờ vợ tôi nhìn thấy tôi đi với cô gái nào, chưa ai có một điều tiếng về việc tôi bồ bịch, tôi cũng chưa bao giờ rượu chè hay cờ bạc để có điều tiếng. Trong chuyện này, tôi là người bị hại".


Ông Tiến cũng cho biết, việc ông tham gia vào câu lạc bộ nhảy là để rèn luyện sức khỏe, không có chuyện cặp kè trai gái.


"Bạn nhảy thì ai cũng có thể nhảy được. Chưa ai bắt gặp tôi vào nhà nghỉ, làm sao nói tôi có bồ?" Ông Tiến đặt câu hỏi.


Nguyễn Tú Khôi, con trai ông Tiến cũng khẳng định, "không có chuyện bố tôi có bồ. Bố tham gia câu lạc bộ nhảy của trường, nên dựa vào những hình ảnh bố ôm ấp nhảy với người khác mà bảo là bồ là không có cơ sở".


Tuy nhiên, theo chị H. (Tương Mai, Hà Nội) cũng là bạn cùng tham gia câu lạc bộ nhảy với ông Tiến cho biết: Chị nhiều lần thấy ông Tiến đi nhảy cùng với cô gái này, cô ấy xấu hơn chị Liên, thấp. Từ khi tham gia câu lạc bộ, ông Tiến đều nhảy với cô này, họ còn đi ăn đêm, đi chơi cùng nhau.


Cũng theo chị, tham gia nhảy lành mạnh thì rất tốt, nhưng đó là môi trường phức tạp. Giữ mình trong môi trường như vậy rất khó, chị từng chứng kiến nhiều gia đình tan nát cũng chỉ vì đi nhảy.


Chị Nguyễn Thị N. (Trương Định, Hà Nội) lại lập lờ: "Vợ chồng sống ly thân cả gần chục năm nay thì thử hỏi đàn ông họ chịu được không. Hơn nữa, chuyện bồ bịch, trai gái bây giờ là chuyện bình thường rồi".


Chiều 21/9, bà Lê Thị Liên, đã được gia đình xin chuyển đến Viện Y học Hàng Không để tiện đi lại, chăm sóc.


Tiếp xúc với PV, bà Liên vẫn tỏ ra đau đớn, mắt còn quầng tím, gò má cũng có vết bầm tím, miệng luôn miệng kêu đau đầu, chóng mặt. Hiện bà Liên vẫn đang nằm bất động trên giường bệnh, vệ sinh cá nhân, ăn uống đều do con gái và em gái thay nhau chăm sóc.


Được biết, từ hôm xảy ra vụ việc, cả ông Tiến và Khôi đều chưa vào viện thăm bà Liên. Có hỏi thăm qua điện thoại nhưng chủ yếu vẫn là giục L. về để bàn chuyện gia đình.


Chị dâu L. có vào thăm mẹ một lần, nhưng chỉ ngồi một lát rồi ra về chứ chưa hề ở lại chăm sóc mẹ chồng.



Theo **************


Link : http://docbao.vn/News.aspx?cid=29&id=151046&d=24092012