Tác hại của ma túy đây, bọn điên


Cho rằng mình đang bị nhóm bạn chơi ma túy đá truy tìm để sát hại, thanh niên đầu húi cua, mặc áo phông đen cầm mảnh sành kề vào cổ liên tục đảo mắt tìm ai đó. Hàng chục cảnh sát được huy động để thuyết phục người này. 7h30 sáng nay, trên phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội), một thanh niên đầu húi cua, mặc quần bò, áo phông đen, cầm mảnh sành lớn cứa vào cổ chảy máu rồi giữ khư khư hung khí trên cổ, không cho cảnh sát vào can thiệp. Người này đi lại liên tục trên thảm cỏ, mắt liên tục đảo về hai phía đường như muốn tìm ai đó.









Hàng trăm người 2 bên đường tò mò dừng lại theo dõi vụ việc. Ảnh: Nam Anh.


Anh Phạm Văn Thành, nhân viên bảo vệ ngân hàng gần đó cho biết, khoảng 7h30, anh nhìn thấy thanh niên này đi từ hướng công viên gần phố Trần Thái Tông ra, cầm theo một mảnh sành lớn. Anh ta đập vỡ lấy một mảnh nhỏ rồi tự cứa vào cổ rồi liêu xiêu bước đi, không chửi bới, la lối.


Hàng chục công an phường, cảnh sát hình sự quận có mặt thuyết phục nhưng anh này không chịu buông mảnh sành ra mà cứ đi lại trên thảm cỏ, mắt liên tục đảo về hai phía đường như muốn tìm ai đó. "Anh ta nói, vài hôm trước mấy người bạn chơi ma túy đá vu cho anh ta lấy trộm đồ và họ đang đi tìm để truy sát", một cảnh sát kể.









Thanh niên này kề mảnh sành vào cổ đòi tự sát khiến cảnh sát không dám xông vào khống chế. Ảnh: Hà Anh.


Nhận được thông tin, một hàng xóm của thanh niên này hớt hải chạy xe đến và cho hay, anh ta tên là Thắng, ở xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm. Cha mẹ Thắng đã qua đời, còn anh ta nghiện ma túy đá. Tối qua, sau khi phê thuốc, Thắng bỏ nhà đi.


Hơn một tiếng thuyết phục, vận động bất thành, cảnh sát đã xông vào khống chế được Thắng đưa đi cấp cứu và sau đó lấy lời khai. "Khả năng thanh niên này bị phê ma túy trước đó nên bị ảo giác", một cảnh sát phường Dịch Vọng Hậu nói.


Sự việc diễn ra vào đầu giờ sáng khiến hàng trăm người dừng lại xem, giao thông ùn tắc.


http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/11/thanh-nien-cam-manh-sanh-doi-tu-tu-giua-pho/