Căn nhà mặt phố Bà Triệu (Hà Nội) tuyệt đẹp rộng 161m2 với thiết kế và đồ nội thất có một không hai của họa sĩ Đào Hải Phong khiến bất cứ vị khách khó tính nào cũng phải hài lòng.


Chúng tôi đã từng hơn 1 lần thắc mắc với chủ nhân rằng có phải vì sống được bằng tranh nên căn nhà mặt phố của anh dù mỗi tháng có thể mang lại rất nhiều tiền từ kinh doanh hay cho thuê nhưng chỉ dùng nó làm nơi sống và vẽ tranh? Đào Hải Phong trả lời rằng đã có rất nhiều người thắc mắc điều đó từ anh em, họ hàng đến bạn bè. Anh nói ngoài sự nghiệp anh luôn muốn có một căn nhà mà nhìn là người ta thấy nó là của anh.



Chiếc bình đồng được đặt sát chiếc giá đựng đồ gốm Việt cổ.


Cách bày trí căn nhà mang phong cách truyền thống phương Đông là điều gây ấn tượng với khách đến.


Bất cứ góc nào trong nhà cũng trở thành nơi trưng bày.


Ngay cả những món đồ "lặt vặt" được vợ chồng anh mang về từ những chuyến đi nước ngoài cũng dường như sinh ra là để dành cho căn nhà này vậy. Toàn bộ hành lang của căn nhà được biến thành nơi trưng bày những món đồ yêu thích để khách đến nhà có thể chiêm ngưỡng chúng. Đào Hải Phong nói đồ vật trong nhà anh không có giá trị lắm về mặt vật chất nhưng lại có giá trị về tinh thần và rằng vì có duyên nên anh mới có được chúng.


Góc sáng tác của Họa sĩ


Rất nhiều loại hoa được cắm trong nhà


Họa sĩ Đào Hải Phong rất thích chiếc cửa gỗ khổ lớn dẫn từ bếp ra khoảnh sân giữa nhà.


Không gian trước cửa phòng tại mỗi tầng được biến thành những góc trưng bày những món đồ kỉ niệm của họa sĩ như một gallery thu nhỏ.


Nguồn http://biz.cafef.vn/kinh-doanh-doanh-nhan/can-biet-thu-khung-hon-160m2-mat-pho-ba-trieu-cua-mot-hoa-si-dai-gia-20121124080950255ca40.chn