'Tôi chưa từng nghĩ sẽ cảm thấy hối hận trước quyết định phẫu thuật thẩm mĩ. Thậm chí, tôi còn rất hài lòng với gương mặt mới của mình', Hương nói.



Nguyễn Thị Thái Hương (sinh năm 1984, sống tại Hà Nội) là Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học, ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội. Cô từng gây chú ý dư luận với câu chuyện 'Được chồng chi 200 triệu đồng đưa vào TP.HCM thực hiện phẫu thuật thẩm mĩ’.



Câu chuyện của Hương ngay sau đó được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội và cũng nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ cộng đồng. Có ý kiến chia sẻ, cô làm như vậy là chuyện đương nhiên, vì nó hoàn toàn phục vụ nhu cầu làm đẹp cho phái nữ, tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng, cô quá lạm dụng vào phẫu thuật thẩm mĩ. Thegioitre.vn đã có cuộc trò chuyện thú vị với nữ thạc sĩ xung quanh cuộc sống hiện tại của cô.









- Đến thời điểm hiện tại, có khi nào Hương cảm thấy hối hận khi thực hiện cuộc ‘cải tạo’ lại gương mặt cho bản thân?



- Tôi chưa từng nghĩ, bản thân sẽ cảm thấy hối hận về quyết định đó, thậm chí còn rất hài lòng với gương mặt mới của mình. Tôi muốn khắc phục được những khuyết điểm về đường nét trên gương mặt được trở nên hoàn thiện, bởi thế, tôi ý thức được trách nhiệm với những gì mà bản thân quyết định cũng như mãn nguyện với điều đó.



Hơn nữa, bạn bè và người thân của tôi đều biết rằng tôi là người phụ nữ khá cầu toàn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Chính vì vậy, việc phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện có lẽ cũng là một dạng cầu toàn trong tính cách vốn có của bản thân tôi vậy.



- Từ sau bước ngoặt này, cuộc sống của bạn đã có những thay đổi như thế nào?



- Tôi không nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ lại là một bước ngoặt trong cuộc sống của tôi.



Cuộc sống của tôi có nhiều bước ngoặt. Đó là khi tôi đỗ đại học, khi tôi kết hôn, khi tôi sinh con gái, khi tôi nhận bằng thạc sĩ… nhưng phẫu thuật thẩm mỹ thì không phải như vậy. Với tôi, đó chỉ là một cách để đáp ứng nhu cầu từ chính bản thân, nó giống như bạn muốn làm đẹp, bạn muốn thay đổi, bạn đi cắt tóc và nhuộm tóc, còn tôi thì chọn 'phẫu thuật thẩm mỹ'.



Cuộc sống hàng ngày của tôi vẫn vậy. Tôi vẫn đưa con đi học, làm công việc của mình, làm việc nhà, chăm sóc gia đình và chăm sóc bản thân. Có chăng, tôi được nhiều người biết đến, có thêm bạn bè để chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp, thậm chí là tâm sự chuyện gia đình, tình yêu, hôn nhân… Tôi trở thành chuyên gia tư vấn hạnh phúc gia đình trên Facebook cá nhân.









- Có phải bạn sẽ tiếp tục phẫu thuật những bộ phận khác trên cơ thể cho đến khi hài lòng?



- Câu hỏi này dễ khiến mọi người liên tưởng đến việc tôi sẽ làm đi làm lại một vị trí nào đó trên gương mặt hoặc trên cơ thể cho đến khi thực sự thỏa mãn. Thực ra thì không phải như vậy, phẫu thuật thẩm mỹ là một quá trình nên tháng này làm vị trí này, tháng sau làm vị trí khác là chuyện rất bình thường. Nó đảm bảo cho các đường nét ổn định và cơ thể tiếp nhận sự thay đổi. Tôi có phẫu thuật các lần khác nhau nhưng cũng là theo lộ trình mà tôi đã lên kế hoạch từ trước. Nó hoàn toàn không phải là việc sửa đi sửa lại.









- Bạn nghĩ gì khi dư luận nói bạn quá 'táo bạo' trong làm đẹp. Đặc biệt khi họ còn biết, bạn không những hoàn toàn ‘lột xác’ bản thân nhờ phẫu thuật thẩm mĩ mà bạn còn có thể sẵn lòng cho con gái mình sau này cũng phẫu thuật như bạn nếu như con có nguyện vọng?



- Tôi nghĩ mình là người dũng cảm khi quyết định và đối diện với chuyện phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp hơn chứ không thể cho là ‘táo bạo’. Tôi đã 32 tuổi và cũng đã có một số trải nghiệm nhất định trong cuộc sống. Và tôi hiểu cái gì cũng có giá của nó.



Ở lứa tuổi đã toan về già như tôi (trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già), nhan sắc là một thứ tài sản vô giá. Khi bước lên bàn phẫu thuật, tôi cũng hơi sợ, nhưng cảm giác đó qua nhanh. Tôi hi vọng sau khi phẫu thuật, bản thân sẽ trở nên xinh đẹp hơn. Tôi đối diện với cuộc phẫu thuật với tâm thế sẵn sàng, như ngày xưa tôi được học triết học, đó là quy luật ngang giá: ‘Khi giá trị nhận được bằng với điều mình bỏ ra trao đổi, thì nó hoàn toàn xứng đáng’.



Tôi cũng luôn tâm niệm, mọi phụ nữ đều có quyền làm đẹp theo cách mà họ lựa chọn. Con gái tôi sau khi trưởng thành cũng sẽ như vậy. Tôi sẽ ủng hộ cháu nếu cháu có nguyện vọng phẫu thuật mẹ, còn nếu cháu có cách hoặc lựa chọn cách khác để mình đẹp lên, tôi đương nhiên càng hài lòng hơn. Con gái thì luôn phải đẹp mà (cười).



- Đến bây giờ, bản thân bạn có thấy mình là người quá may mắn khi gặp được người chồng chiều chuộng như vậy?



- Việc phẫu thuật thẩm mĩ ngẫu nhiên được khá nhiều người quan tâm nên chồng tôi cũng vì thế mà được cộng đồng gán với một số mỹ từ như 'người chồng của năm' hay 'người đàn ông thần thánh'. Trên thực tế, bạn bè và người thân của tôi đều biết, suốt 7 năm hôn nhân, chồng đã luôn mong tôi có cuộc sống tốt nhất, thực hiện hầu hết các ước mong của vợ mà trong khả năng anh có thể làm được. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi buồn vui cũng như mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Tôi là một người vợ may mắn. Cá nhân tôi cũng thật lòng muốn chia sẻ rằng: 'Đẹp tự nhiên cũng được, đẹp nhân tạo cũng được, miễn là bạn hài lòng với bản thân. Chồng ủng hộ thẩm mĩ cũng được, không ủng hộ cũng không sao, miễn là gia đình bạn đang hạnh phúc'.








Hương chụp ảnh cùng chồng, người luôn bên cạnh cô trong suốt thời gian phẫu thuật ở TP.HCM.


- Có khi nào trong ý nghĩ của bạn, chồng là một người doanh nhân. Chính vì vậy, để giữ chồng thì đó là cách thay đổi, làm đẹp cho bản thân mình thì mới là ‘bí quyết’ của một người vợ?



- Chưa một lần tôi nghĩ tới lí do đó. Tôi không thuộc tuýp phụ nữ quá tự tin vào hôn nhân nhưng tôi không có khái niệm ‘giữ chồng’ khi chồng không còn toàn tâm toàn ý với mình. Từ khi làm đẹp về, tôi hay hỏi chồng những câu dạng như ‘em xinh không’, hỏi riêng cũng có mà hỏi công khai trước mọi người cũng có. Chồng lần nào cũng chỉ trả lời một câu ‘anh thấy em vẫn thế, chẳng có gì thay đổi’. Với chồng, tôi là vợ thì vẫn là vợ, làm gì có vợ trước phẫu thuật và vợ sau phẫu thuật.



Dĩ nhiên, trong cuộc sống không có mối quan hệ nào là một chiều cả. Mỗi người vợ đều có một ‘bí quyết’ riêng để dung hòa hoặc làm cho cuộc sống vợ chồng trở nên thú vị hơn nhưng bí quyết ấy với tôi chưa bao giờ là bốn từ ‘phẫu thuật thẩm mỹ’. Tôi nghĩ bí quyết ấy nằm ở khí chất riêng của mỗi một người phụ nữ, bởi thế mà tôi vẫn luôn rất thích câu nói của tỷ phú Lý Gia Thành: ‘Phụ nữ cần xinh đẹp, càng cần có khí chất’.








Hình ảnh khi Thái Hương chưa phẫu thuật - ngày cô nhận tấm bằng Thạc sĩ.









Còn đây là lúc Hương chuẩn bị lên bàn phẫu thuật trán và gò má.









Diện mạo mới của Hương sau khi phẫu thuật xong.


- Chế độ ăn uống, tập luyện ở nhà của bạn như thế nào?



- Tôi ăn rất nhiều hoa quả và hầu như loại quả nào cũng ăn được. Nhược điểm của tôi là lười tập luyện và lười uống nước và tôi đang cố gắng khắc phục thói quen không tốt này. Chồng cũng là người luôn thúc giục tôi trong chế độ ăn uống để tăng cân do thể trạng của tôi hơi gầy.



Tôi có thói quen trang điểm khi mỗi lần ra ngoài nhưng nó chỉ ở mức nhẹ và không quá cầu kỳ. Bên cạnh đó, tôi cũng giữ thói quen tẩy trang sạch trong nhiều năm nay.



- Trước đó, chồng bạn đã rất chăm sóc, quan tâm bạn chu đáo. Thời gian này, đặc biệt là sau khi phẫu thuật xong, sự quan tâm đó chắc sẽ thường trực hơn rất nhiều nữa. Đến hiện tại, điều mà chị có thể chia sẻ và muốn nói lời cảm ơn người chồng mình là gì?



- Chồng quan tâm nhiều đến sở thích của tôi. Anh biết tôi thích son và nước hoa thì anh thường hay mua tặng mỗi khi có dịp hoặc đơn giản chỉ là tặng mặc dù không có dịp gì. Thậm chí, những lúc bận rộn, anh cũng hay thúc giục tôi tự mua món đồ bản thân thích hoặc đang theo trào lưu để được ‘bằng bạn bằng bè’.



Suốt 7 năm qua, những bữa cơm tôi và chồng không ngồi ăn chung chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chúng tôi cũng đi cùng nhau trên mọi nẻo đường. Sau khi phẫu thuật, không chỉ chăm sóc ăn uống, anh còn trở thành y tá ‘bất đắc dĩ’ cho vợ. Anh ấy học cách sát trùng, thay băng, rửa vết sẹo...









- Qua câu chuyện của bản thân, bạn có muốn nhắn nhủ gì với phái nữ. Đặc biệt với những cô gái, bà vợ có chung hoàn cảnh như bạn?



- Tôi mong ước tất cả phụ nữ, đặc biệt là những người vợ, người mẹ hãy tự yêu thương bản thân. Mình phải yêu mình thì chồng hay mọi người xung quanh mới yêu mình được. Ngoài ra, là phụ nữ, các bạn trân trọng bản thân, trân trọng những tháng năm tuổi trẻ mà các bạn đang có, hãy đẹp hết sức có thể theo cách mà bạn chọn lựa. Chỉ khi nghĩ mình đẹp cả về ngoại hình và tâm hồn, bạn mới thấy tự tin mình mới là người duy nhất.



- Hương có thể chia sẻ sở thích của bạn ?



- Yêu ngôn ngữ và văn học nên bản thân tôi luôn có sở thích là đọc sách và thói quen viết lách. Tôi đọc khá nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, tản văn... và luôn ghi chép lại những điều mà mình tâm đắc. Đọc và viết trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống và nuôi dưỡng tâm hồn tôi.



- Dự định sắp tới của Hương là gì?



- Chồng là người ủng hộ tôi trong việc tiếp tục theo đuổi giấc mơ bảo vệ luận án Tiến sĩ Ngôn Ngữ học trong tương lai. Việc học ngôn ngữ, nghiên cứu văn hóa và tiếp cận với các chuyên ngành khoa học xã hội giúp tôi hoàn thiện bản thân ở một góc độ khác cũng như nuôi dưỡng đam mê viết lách của mình. Tôi nghĩ, phụ nữ ngoài hoàn thiện nhan sắc phải luôn luôn hoàn thiện nhận thức để được gia đình và xã hội tôn trọng.



Tôi cũng rất vui vì người thầy của tôi, nguyên là chủ nhiệm khoa Ngôn Ngữ học, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn có đọc một số bài báo liên quan đến chuyện phẫu thuật và thầy có gửi lời hỏi thăm tôi. Tôi vui vì được các thầy cô nhớ đến và được ghi nhận rằng: 'Tôi đã, đang và sẽ là một học sinh của khoa Ngôn Ngữ'.



Mai Phương (Ảnh: NVCC)


http://thegioitre.vn/Song-tre/Thac-si-duoc-chong-chi-200-trieu-phau-thuat-Toi-la-nguoi-vo-may-man-post19631.html?ref=infonet