Nguồn link:
http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/tet-cang-ngay-cang-nhat-2946703.html



Tết càng ngày càng nhạt



Tết ngày nay mỗi năm mỗi nhạt dần, chẳng khác ngày nghỉ dài trong năm là mấy.




Tết là ngày mà bao người háo hức đón chờ, là dịp để mọi người được đoàn tụ sum vầy bên gia đình, người thân, bạn bè, lối xóm… Tết cổ truyền đã đi sâu vào nét đặc trưng văn hóa của con người Việt Nam. Thế nhưng Tết ngày nay mỗi năm mỗi nhạt dần, chẳng khác ngày nghỉ dài trong năm là mấy.


Trở về quê sau một năm lập nghiệp tại Sài Gòn, cứ ngỡ chỉ Sài Gòn mới ít không khí Tết, nào ngờ miền bắc quê tôi cũng nhạt đi mấy phần. Những con đường cũng trở nên vắng teo, chợ búa cũng ít đi cái nhộn nhịp của ngày Tết như mọi năm. Lòng tự hỏi cái không khí chộn rộn, háo hức như ngày xưa đâu mất rồi? Nghĩ lại vẫn thèm biết bao.


Trước kia, vào những ngày này thì ở quê tôi đã rộn ràng không khí Tết lắm. Dù ai làm ăn xa gần thì những ngày cuối năm cũng hối hả để được về quê đoàn tụ cùng gia đình. Tết đến, từ người già cho đến trẻ nhỏ đều vui vẻ, háo hức trang hoàng để Tết thêm đẹp, thêm ý nghĩa.


Ngày ấy 26, 27 tết nhà nhà đã chung nhau mổ heo làm giò, nem đón Tết. Tối lại cả nhà quay quần ngồi róc lá, gói bánh chưng. Con gái chúng tôi thì háo hức làm đủ thứ bánh trái tết, nào mứt dừa, nào bánh nhãn…


Tết nay, nhiều người lại xem nó là những ngày hiếm có trong năm để kiếm tiền. Nhiều gia đình đến tận 30 Tết còn tất bật mua bán, chợ búa, đến trưa mùng một đã lo mở cửa, lại tất bật với việc kiếm tiền.


Những bạn trẻ quê tôi cũng vậy. Họ đi làm xa cả năm, thế nhưng tết vẫn đủ thứ lý do để không về tết. Nào là công ty cho nghỉ muộn, nào là về quê đi tàu đi xe ra vào thì làm cả năm cũng thành công cốc. Thế là năm này khất năm khác. Về quê chỉ còn những ông bố bà mẹ lớn tuổi bồng bế những đứa cháu nội, cháu ngoại. Nhìn cảnh mà thương thay. Có lẽ các cụ cũng tủi thân lắm!


Nghe đâu năm nay cũng có vài nhà khoa học kiến nghị nên gộp Tết Tây và Tết cổ truyền làm một cho hợp với thông lệ quốc tế, đỡ tốn kém thì phải. Nhiều người khi nghe chuyện bỏ Tết cổ truyền đã "nhảy dựng" lên phản đối, thế nhưng họ đâu biết chính mình đang biến điều đó thành thực tế chứ không chỉ là lý thuyết xa vời nữa… và biết đâu khoảng 2, 3 năm nữa thôi sẽ không còn cái Tết cổ truyền nữa mà thay vào đó sẽ là Tết Tây ta gộp chung làm một?


>> Xem thêm: Vì sao đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi / Tại sao hái lộc xuân mà cứ vặt hết cành cây?


Lê Điệp