Trà chanh chém gió - cơn lốc ăn uống giải trí bình dân nhưng rất đúng gu của giới 9X đã chiếm lĩnh thị trường Hà Nội suốt năm 2012. Cái style tụm tăm tụm ba hạt dưa tí tách bên cốc trà chanh thay vì là góc Nhà thờ Lớn - Hà Nội những ngày hè oi ả giờ đã “di cư” vào phương nam và bùng nổ trong giới trẻ TP.HCM.


Đất Sài Gòn - Gia Định xưa nay vốn vô số những món ăn chơi dành cho tuổi học trò mới lớn, như các loại cuốn, các loại bánh tráng nướng, trộn... bột chiên, gỏi, xíu mại, phá lấu... thế nhưng giờ cơn sốt lại nghiêng về phong cách đến từ Hà thành: trà chanh chém gió và kéo theo đó là các món ăn chơi như bún đậu thịt luộc mắm tôm, nem tai, phô mai que... Một cuộc chiến giành mặt bằng kinh doanh (nhiều khi chỉ cần một đoạn vỉa hè...) nhanh nhạy nắm bắt thị hiếu mới của các ông chủ, bà chủ trẻ mưu sinh với vốn liếng nhỏ diễn ra cũng gắt gao chẳng khác gì các đại gia toàn cầu kinh doanh cà phê hay thức ăn nhanh giành nhau các mặt tiền đẹp ở TP.HCM.







Vốn liếng chẳng là bao mà cũng thu hoạch tốt lắm...


Trà chanh chém gió đơn giản là mới và quan trọng là được ngồi đồng offline với nhau cả tối (chứ ăn bột chiên thì sao mà ngồi cả tối ở quán được?), chụp hình tung lên Facebook í a í ới mời gọi nhau, thế là vui mà lành mạnh quá rồi.







Trà chanh là phải cắn hạt dưa cả tối


Còn ngồi “chém gió” chỗ nào thì tùy nhóm bạn nhé, trung tâm Q.1 thì vui nhưng phải chịu chật - “ấm cúng” một tí, còn ra đại lộ Võ Văn Kiệt hay sang Q.7 thì tha hồ ngắm phố phường, dòng kênh, cây cầu... để rồi có đi đâu xa lại nhớ bạn hẹn ngày về... trà chanh chém gió.










Trà chanh giờ đang làm “mê mẩn” các nàng 9X


Thoáng đãng hơn thì ra trà chanh bên dòng kênh Tàu Hủ ngắm cây cầu dòng kênh, đại lộ mới