(VnMedia)- "Tẩy chay" Sầm Sơn vì chất lượng dịch vụ kém là ý kiến phản hồi của đông đảo bạn đọc sau khi VnMedia đăng tải bài viết "Du lịch Sầm Sơn: Chặt chém, ép khách bủa vây khắp nơi". Cũng chỉ vì đăng tải những ý kiến này mà một diễn đàn đã bị doạ "khủng bố".



>>Du lịch Sầm Sơn:“Chặt chém”, ép khách bủa vây khắp nơi


Sau khi VnMedia đăng tải bài viết “Du lịch Sầm Sơn: chặt chém, ép khách bủa vây khắp nơi”, nhiều diễn đàn đã lấy lại thông tin này và trở thành những chủ đề nóng hổi để “dân mạng” bàn luận. Trên nhiều diễn đàn lớn, vấn đề này được hàng chục ngàn lượt đọc với hàng trăm ý kiến phản hồi. Đa phần các ý kiến kể về “kinh nghiệm xương máu” khi đi du lịch tại Sầm Sơn và những khu du lịch khác.


Hàng loạt tình huống “dở khóc dở cười” tương tự như VnMedia đăng tải đã được bạn đọc của các diễn đàn chia sẻ.


Qua các thông tin phản hồi, nhiều bạn đọc cho biết, ở Sầm Sơn không chỉ có chuyện khách hàng quên không mặc cả mới dẫn tới bị “chặt chém” mà ngay cả việc mặc cả không rõ ràng cũng sẽ là kẽ hở cho một số tiểu thương lợi dụng.


Một thành viên đưa ra câu chuyện: “Tôi mua dừa và hỏi giá thì người bán nói là 100.000 đồng/quả. Để chắc chắn, tôi mặc cả 30.000 đồng vì đó là giá chung. Họ đồng ý nên tôi dùng 2 quả. Khi tính tiền họ tính 130.000đ. Tôi thắc mắc thì họ bảo mới mặc cả quả đầu tiên”.


Một thành viên khác chia sẻ: “Mình đi ăn đồ hải sản, đã mặc cả rõ ràng nhưng đến lúc thanh toán họ đòi thêm mấy trăm ngàn tiền tương ớt, gia vị... ”, thậm chí có thành viên còn bị đòi thêm tiền dọn rác với giá “trên trời” sau khi ăn uống tại một nhà hàng.


Chính vì việc không thể biết mình sẽ bị “móc hầu bao” kiểu gì nên một số du khách đành phải thực hiện phương kế vô cùng sòng phẳng là sau khi mặc cả thì bắt chủ quán viết ra giấy ký tên.


Đa phần các ý kiến đều lên tiếng chỉ trích việc làm ăn theo kiểu chộp giật của một số dịch vụ tại Sầm Sơn và đều đưa ra ý kiến sẽ không đến với khu du lịch này, đồng thời sẽ kêu gọi bạn bè và người thân từ chối đến Sầm Sơn du lịch.


Trên diễn đàn webtretho, vấn đề này được bàn luận sôi nổi nhất. Tuy nhiên, chính vì sự thu hút của chủ đề với những ý kiến phê phán cách kinh doanh thiếu đạo đức của một bộ phận tiểu thương ở Sầm Sơn đã khiến một thành viên không hài lòng và phản đối khá tiêu cực. Thành viên này chính thức tuyên bố sẽ tấn công diễn đàn nếu Ban quản trị diễn đàn không xoá chủ đề nói trên. Sau lời tuyên bố này, diễn đàn trên gặp “trục trặc”, nhiều thành viên không thể đăng nhập hoặc đăng nhập một cách khó khăn. Chính sự thách thức của thành viên nói trên đã khiến vấn đề càng trở nên nóng hổi và thu hút được sự quan tâm của độc giả.


Theo cung cấp của bạn đọc, không chỉ có chuyện những người kinh doanh ở Sầm Sơn bắt chẹt khách, mà sự việc tương tự cũng xảy ra ở một số địa điểm du lịch khác.


Bạn Trần Hải Đăng, ở Nam Định, chia sẻ với VnMedia qua địa chỉ @gmail.com">songtu911@gmail.com: Tôi vừa đi Chùa Thầy về và cũng bị lừa tương tự. Vừa gửi xe đã có người tự xưng là người nhà chùa ra dẫn lối và nói đi theo họ kẻo bị lừa. Họ dẫn vào 1 cái đình và giới thiệu chung về chùa Thầy. "Mọi chuyện có vẻ thật chuyên nghiệp và lịch sự, có thế thì mới thu hút được khách chứ" - tôi nghĩ. Rồi họ hướng dẫn sắm lễ vào lễ. Nhưng lúc thanh toán tiền thì ai nấy đều ngã ngửa.


“Mỗi đội sắm lễ bị mất 150 x 5 ban thờ = 750 nghìn (đắt quá). Nếu các địa điểm du lịch của chúng ta còn có những hiện tượng như vậy thì e rằng du khách sẽ như chúng tôi, đến một lần và không bao giờ trở lại", bạn Đăng cho biết.



Bạn @Yahoo.com">lyvanhung168@Yahoo.com thì cung cấp thêm về một địa điểm chặt chém khác là biển Quất Lâm, Nam Định. “Chúng tôi đã đến đây một lần (đi thành đoàn), ăn một bữa trưa với giá 2,9 triệu đồng. Đến chiều, do chưa hết thức ăn, chúng tôi quay lại quán thì chủ quán nói rằng buổi sáng tính nhầm. Giá đúng là 3,9 triệu đồng. Thật không thể nào hiểu nổi”.


Có thể nói những kiểu bắt chẹt khách xảy ra ở Sầm Sơn, Chùa Thầy hay Quất Lâm (Nam Định) chỉ là hành động của một số cá nhân "làm rầu" ngành du lịch. Nhưng, những hành động tự phát vì lợi nhuận trước mắt này đang khiến hình ảnh đẹp của những khu du lịch này mất dần vị trí trong mắt du khách và về lâu dài, sẽ ảnh hưởng tới chính công việc làm ăn của họ. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần chú ý hơn nữa đến các hoạt động kinh doanh cá thể tại những địa điểm này để tránh làm ảnh hưởng đến ngành du lịch, dịch vụ của các địa phương này cũng như ngành du lịch của Việt Nam.


Chi Tử



http://www.vnmedia.vn/VN/tay_chay_du_lich_sam_son_webtretho_bi_quot_khung_bo_quot_20_236435.html