Một ngày sau khi tát vào má học trò 3 tuổi, cô Lương Thu Hiền (giáo viên trường mẫu giáo Quang Trung, Hà Nội) đã bị nhà trường đuổi việc.


Chị Nguyễn Diệu Linh ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), cho biết, ngày 3/8, con trai chị là Nguyễn Bảo Minh bắt đầu vào học lớp C3 trường mẫu giáo Quang Trung. Buổi sáng chị đưa con đi học, buổi chiều ông bà ngoại đón.


Sau ngày đầu tiên suôn sẻ, chiều 4/8 ông ngoại đến đón cháu thì phát hiện những lằn đỏ trên má Minh. Ông đã gọi điện cho chị Linh và đưa cháu vào trường hỏi nguyên nhân. Tại đây, khi được hỏi nguyên nhân của vết tím và hằn đỏ trên mặt cháu thì cô Lương Thu Hiền (cô giáo phụ trách lớp) lý giải có thể do lúc ngủ, cháu nằm nghiêng nên vết chiếu hằn lên má.


Một ngày sau khi bị tát, má bé Bảo Minh vẫn hằn đỏ. Ảnh: Hoàng Thùy.


Không đồng ý với câu trả lời đó, chị Linh đề nghị gặp Ban giám hiệu. "Sau đó cô Hiền thừa nhận với tôi là do lớp đông quá, cháu nào cũng khóc, nên cô mất bình tĩnh tát cháu. Tôi không thể chấp nhận lối hành xử như vậy. Nếu cháu hư, cô có thể đánh vào mông hay vào tay cháu chứ không được tát vào mặt cháu như thế, rất nguy hiểm", chị Linh nói.


Trao đổi với VnExpress.net chiều 5/8, Ban giám hiệu trường Mẫu giáo Quang Trung thừa nhận việc cô Hiền tát vào má cháu Minh là có thật. Ngay sau khi nghe gia đình báo sự việc, Hiệu trưởng Phạm Thị Thu Hà đã trực tiếp xin lỗi gia đình tại phòng giám hiệu.


Tối cùng ngày, đại diện nhà trường đã đến tận nhà để thăm hỏi cháu Minh, mong gia đình thông cảm bởi cô Hiền là giáo sinh mới được nhận vào và đang trong thời gian thử việc nên chưa có nhiều kinh nghiệm trông trẻ.


"Chúng tôi đã họp Ban giám hiệu và quyết định cho cô Hiền nghỉ việc từ ngày 5/8. Một giáo viên mới vào làm mà đã vi phạm nghiêm trọng nội quy của trường cũng như đạo đức thì không thể giữ", Hiệu trưởng Hà khẳng định.


http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Giao-duc/2010/08/3BA1EE05/