Tâm tình vợ chân ngắn


Vợ chân ngắn, béo phì; chồng đẹp trai, nói chuyện có duyên, dí da dí dỏm. Chẳng biết tại sao chồng yêu vợ. Và vào một ngày đẹp trời chồng đòi… cưới vợ. Thế là từ đó đi đâu người ta cũng hỏi, sao vợ của chồng béo thế!


Vợ béo sinh con xong đi làm trở lại và bắt đầu công cuộc giảm cân. Mà hình như quyết tâm quá nên hao tổn sinh lực, lại ăn bù, đã béo lại thêm béo. Thỉnh thoảng có đứa bạn thân réo vợ đi làm đẹp, về nhà nhìn mình trong gương thấy tóc xoăn xù cứ lạ lạ sao đó. Sáng ra mất cả tiếng đồng hồ hết lô lại sấy. Vợ cũng đua đòi mặc váy khoét nách, người mẫu mặc trên mấy tạp chí thời trang thì đẹp mà vợ mặc lên nhìn người thêm tròn xoe, lại bất tiện. Thế là đến ngày thứ hai lại chuyển luôn về style quen. Chồng chưa kịp thắc mắc thì đã thấy vợ “bình thường” trở lại, nên lại tặc lưỡi, khỏi cần thắc mắc nữa!.



Giảm cân thất bại, vợ bèn lấy triết lý giỏi giang ra AQ: Đã xấu thì phải giỏi kiếm tiền cho chồng hãnh diện. Tiện có người nhà đang ở nước ngoài, vợ quyết buôn mỹ phẩm xách tay. Vợ thân thiện hiền lành nên nhiều khách quen, có đồng ra đồng vào hí hửng được đôi ba tháng thì bị công an sờ gáy vì lý do “buôn lậu”. Tình ngay lý gian, thế là phải mất công giải thích, xin xỏ. Tiền kiếm được không bù nổi khoản nộp phạt, may mà người ta thấy khối lượng hàng cũng vặt vãnh không đủ bắt đi tù. Sau vụ đó chồng mắng vợ tơi tả. Vợ ngồi im thin thít. Nhận ra mình vốn củ mỉ cù mì, tuy buôn bán thật thà nhưng lại không đủ lanh lợi để ứng phó với mọi tình huống. Giống như khi khoác cái váy không phù hợp với mình. Nên thôi.


Xác định là mình khó có thể đẹp hơn, cũng chẳng thể nào tỏ ra tài giỏi, nên vợ bắt đầu ghen tuông. Tin nhắn trong điện thoại của chồng, không cái nào lọt qua mắt vợ. Mãi vẫn không thấy gì khả nghi nhưng vợ vẫn không thôi tò mò. Lén lút mãi, một lần vợ bị chồng bắt quả tang mang trộm điện thoại của chồng vào toilet. Chồng hỏi để làm gì, vợ ú ớ bảo, em định mang vào… tự sướng.


Kỷ niệm ngày cưới, vợ không thấy chồng í ới vụ tặng quà. Đang trong cơn hậm hực, lại thấy chồng post ảnh xấu xí của vợ lên facebook. Lẽ ra phải post cái ảnh nào ngon nghẻ cho vợ mát mặt, đằng này đưa ngay cái ảnh vợ mặc cái quần chùng chùng, tóc buộc vội, vừa rối vừa xù, mặc một cái áo phao to sụ. Nhìn rõ khiếp đảm. Cô bạn cũ của chồng vào comment: “Vợ này ăn hết của chồng à. Béo khiếp".


Vợ đang sẵn cơn bực bội, xông vào comment lại rủa sả cho cô bạn vô duyên một trận tơi bời. Cô bạn cũ của chồng cũng không vừa, tru tréo lên bảo vợ đã xấu còn đầu gấu. Cứ thế tiếng bấc ném đi, tiếng chì ném lại, đấu đá gần trăm cái comment lảnh lót chua ngoa. Đoán là chồng sẽ không vui nhưng vợ trót nói rồi thì phải chiến đấu đến cùng. Tối đó chồng về, mặt đanh như thép. Vợ ra mở cửa nem nép, thật sự trong lòng thấy có nhiều hối hận nhưng không thể giấu nổi sự hả hê. Vì rất nhiều bạn bè của hai phía vào bênh vợ, chê cô bạn kia vô duyên quá, nói năng chẳng ra gì.


Tối về chồng lẳng lặng ăn cơm, ăn xong mới hỏi vợ chuyện hôm nay thế nào. Chồng đã không biết an ủi vợ, lại còn không biết đứng về phía vợ. Cơn bức xúc lại bùng lên, vợ bắt đầu chua ngoa. Vợ hét, chồng quát om tỏi một hồi rồi vợ ôm con sang phòng khác ngủ.



Sáng hôm sau, vợ vẫn chẳng nói chuyện với chồng. Vợ đi làm, bận rộn không ngó facebook. Giờ ăn trưa, hít thở lần thứ ba mới dám click, định bụng xem cô bạn tai quái của chồng còn đấu đá gì. Không ngờ!


Chồng đăng bức ảnh cưới của hai vợ chồng lên wall của vợ, tag tên cô bạn rắc rối vào kèm theo lời giải thích: “Hai năm ở bên vợ là hai năm ngọt ngào! Anh yêu vợ vô cùng! Sao vợ luôn nghĩ là vợ xấu? Sự thông minh và nhân hậu của vợ mới là điều làm anh rung động!”. Anh nói với cô bạn kia rằng, cho anh xin lỗi cô ấy thay vợ nhé! Tất cả là tại anh, tại anh không chịu quan tâm đến vợ nên vợ anh trở nên tủi thân, nhạy cảm hơi thái quá. Anh bảo, anh đăng bức ảnh vợ xấu xí ấy lên vì chưa bao giờ thấy thương và xúc động vì vợ anh đến thế, trời lạnh, cứ tíu tít lo cho chồng, cho con. Anh bảo, trông cảnh trời rét, vợ địu con trước bụng, con hồn nhiên ngủ say còn vợ thì đầu xù tóc rối, anh thấy mình có động lực để cố gắng nhiều hơn, bù đắp hơn cho vợ! Vì anh yêu vợ vô cùng!


Đọc xong thì vợ béo ngồi khóc hu hu, vì thương chồng quá, vì chưa hiểu chồng, mới nhận ra lâu nay mình đang lo hão. Gọi điện, giục chồng về ngay, vợ sẽ chuẩn bị cho chồng “món này” hay lắm! Nói thế rồi cúp máy và… ngồi khóc ngon lành.


Bài: Hương Ngân


http://dep.com.vn/To-am/Tam-tinh-vo-chan-ngan/33188.dep