Sáng, tôidắt con vào thang máy. Có một bà cụ chừng 80, lưng còng, tay xách túi nilon đựngmấy cái bánh mì, đứng co ro trong góc thang với một cô giúp việc



Bà đon đả:


- Chào anh đi làm, chào các cháu đi học.


Tôi nhắc bọn trẻ con chào lại.


Chúng nó nói:


- Chào bà, chúc bà một ngày tốt lành!



Ai ra vào thang cụ cũng chào. Tây ta lớn bé chào tất.



Mấy người lớn trong thang nhìn nhau ý nhị.



Ảnh minh họa


Ra khỏi thang cô giúp việc cằn nhằn:


- Ở đây không ai biết ai, bà đừng chào. Chào lắm người tacười cho!


- Phải chào thì mới biết nhau chứ. Sao ai cũng mắng tôithế.


- Bây giờ cháu đưa bà ra bến xe, mua vé cho bà về quê.


- Thế không ở lại ăn đầy tháng thằng cu à?


- Tối nay nhà đông khách. Bà ở lại nói năng linh tinh anhchị xấu hổ!



http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/269234/sung-nguoi-chuyen--nha-que--trong-thang-may-chung-cu.html