Một em bé ở Anh chứng tỏ sức sống mạnh mẽ khi vượt qua mọi tiên lượng xấu của bác sĩ và vừa đón sinh nhật 1 tuổi, dù lúc chào đời mới được 25 tuần.





Jett bé bỏng, yếu ớt khi mới chào đời. Ảnh: Metro


Bố mẹ của bé Jett Morris là chị Mhairi và anh Paul cho biết họ được bác sĩ khuyên nên bỏ đứa con trong bụng khi Mhairi bị vỡ ối khi mới mang thai được 20 tuần. Tuy nhiên, Jett vẫn sống thêm 5 tuần nữa trong tử cung mẹ trước khi cất tiếng khóc chào đời, dù em chỉ nặng khoảng 600 gam.



Cặp vợ chồng cho biết lúc túi ối bị vỡ, các bác sĩ gây áp lực và chỉ cho họ 5 phút để đi đến quyết định bỏ cái thai. thậm chí, họ còn đẩy Mhairy trên xe đẩy để vào phòng mổ. Nhưng bà mẹ này vẫn kiên quyết không đồng ý.



Những ngày tiếp theo, vợ chồng cô nhận được nhiều cuộc gọi từ y tá, giục cô hãy bỏ thai. Tuy nhiên, Mhairi vẫn thuyết phục rằng đứa bé trong bụng cô vẫn đang khỏe mạnh và 5 tuần sau thì chào đời.



"Họ không xem thằng bé là một đứa trẻ, họ gọi nó là "thai nhi không có khả năng sống sót". Điều đó thật quá lạnh lùng và tôi đã rất chán nản. Tôi hiểu rằng các bác sĩ phải nói khả năng xấu nhất có thể xảy ra, nhưng họ thậm chí không cho thằng bé lấy một cơ hội sống", người phụ nữ 34 tuổi kể lại.





Jett vừa đón sinh nhật 1 tuổi ngày 6/12/2014. Ảnh: Metro


Sau khi vỡ ối trước ngày dự sinh, Mhairi bị chẩn đoán nhau tiền đạo, một tình trạng nhau thai hình thành bên dưới em bé, dễ có nguy cơ chảy máu và nhiễm trùng. Cô được thông báo sẽ chuyển dạ trong vòng 48 tiếng và đứa trẻ có thể không qua khỏi. Nhưng nhiều ngày trôi qua, Mhairi vẫn chưa sinh và được cho về nhà.



Cặp vợ chồng quyết định về nhà ở Crawley, hạt West Sussex, nhưng 12 ngày sau cô bắt đầu bị chảy máu và phải nhập viện cấp cứu. Do bệnh viện địa phương chỉ có đủ thiết bị để cấp cứu cho những đứa trẻ sinh sau 28 tuần nên vợ chồng nhà Morris phải đi một quãng đường gần 130 km để đến bệnh viện Portsmouth.



Tại đây các bác sĩ cảnh báo Jett có thể bị tổn thương não và chết lúc mới sinh do phổi của em vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Nhưng cậu bé đã vượt qua mọi tiên lượng xấu và cất tiếng khóc chào đời vào ngày 6/12/2013, thậm chí còn "rít lên một tiếng khe khẽ" trước khi được đưa vào lồng ấp.





Jett được bố mẹ ấp vào lòng khi mới sinh. Ảnh: Metro


Theo Metro, Jett bị bệnh phổi kinh niên và vàng da, tuy nhiên cậu bé nhanh chóng phục hồi sau khi phổi và các cơ quan nội tạng hoàn thiện.


Ngày 5/3/2014, Jett được bệnh viện cho về nhà. Trong khi đó, dự kiến ngày sinh ban đầu là 24/3/2014.


Tuy có hai lỗ nhỏ ở tim nhưng các bác sĩ cho rằng nó sẽ không gây ra vấn đề gì lớn cho sức khỏe cậu bé. Tháng 5/2014, Jett cũng được tháo máy thở.



Mhairi, người đang quản lý một cửa hàng bán đồ trẻ em cùng chồng, nói: "Chúng tôi có một kết thúc có hậu, nhưng tôi lo sợ rằng nhiều bà mẹ khác có thể bỏ đi đứa con của mình dù chúng vẫn còn khả năng sống sót. Người ta đưa ra một viễn cảnh thật đen tối trước mắt tôi, khiến tôi luôn nghĩ thằng bé có thể sẽ không được khỏe và luôn sẵn sàng chờ đợi điều gì đó có thể xảy ra. May mắn là điều tồi tệ đã không đến".




http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/suc-song-manh-liet-cua-cau-be-chao-doi-o-tuan-25-3130062.html