(Kiến Thức) - Vụ người mẫu ảnh 9X Tiền Giang bất ngờ "mất tích" sau khi nhận lời mời đi chụp khiến giới trẻ, người mẫu nghiệp dư rút ra nhiều bài học quý giá.




Tuần qua, cư dân mạng Việt xôn xao trước thông tin một người mẫu ảnh 9X Tiền Giang mất tích sau khi nhận lời mời đi chụp ảnh. Nữ nhân vật chính tên Nguyễn Thị Hải Yến, quê Tiền Giang, đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM đột nhiên mất tích sau khi nhận lời mời chụp ảnh từ một người đàn ông lạ hôm 7/4.





Ban đầu, Hải Yến thông báo với gia đình rằng cô chụp ảnh ở Quận 4, TP HCM nhưng sau đó, gia đình Yến không thể liên lạc lại được với cô sau 2-3 ngày cô rời khỏi nhà. Hải Yến biến mất lạ thường khiến gia đình rất lo lắng, đến trụ sở công an phường trình báo. Bạn bè của cô tiến hành đăng tin tìm kiếm trên mạng xã hội và gây xôn xao nhiều fanpage, diễn đàn lớn nhỏ.





Đến hôm 10/4, gia đình của Hải Yến xác nhận con gái của họ đã trở về nhà. Sự thật được hé lộ, Hải Yến không chụp ảnh ở Quận 4, TP HCM mà theo nhóm thợ sang tận Campuchia chụp ảnh. Do khoảng cách về địa lý, khác biệt về sóng, mạng, Yến lại bị mất điện thoại nên gia đình không thể liên lạc được với cô. Theo tìm hiểu, ngày 7/4, vài ngày trước khi được thông báo mất tích Yến vẫn cập nhật hình ảnh, status trên trang cá nhân.





Dù đã trở về nhà an toàn nhưng vụ người mẫu ảnh mất tích cũng đủ gây nhiều phiền phức cho gia đình, bạn bè và khiến rất nhiều mẫu ảnh nghiệp dư giống như cô phải lo ngại.





Câu chuyện của Hải Yến cũng được thành viên trên các diễn đàn về ảnh, fanpage giao lưu nhiếp ảnh gia và người mẫu nghiệp dư bàn tán không ngừng, đồng thời đem tới nhiều bài học, kinh nghiệm xương máu cho những người thích chụp và thích làm mẫu ảnh.





Việc tìm hiểu về nhân thân, ý đồ của những phó nháy nghiệp dư là kinh nghiệm đầu tiên rút ra cho một mẫu ảnh nghiệp dư. Những lời gạ gẫm chụp ảnh miễn phí trên mạng luôn hấp dẫn nhiều cô gái trẻ, tuy nhiên không phải mẫu ảnh nghiệp dư nào cũng có kết quả như ý khi nhận những lời mời, gạ gẫm này... thậm chí còn bị vướng vào rất nhiều rắc rối.





Trong câu chuyện này, Hải Yến bị chê trách là quá cả tin và liều lĩnh khi chấp nhận lời mời và ý đồ phát sinh của người đàn ông lạ mặt được cho là tên Lâm, đã sang tận Campuchia để chụp hình. Dù chụp ảnh là thú vui, đam mê cá nhân nhưng việc quá liều lĩnh sang nước ngoài một mình, không có người thân đi cùng và cắt đứt liên lạc với gia đình cũng dễ đặt Hải Yến vào những tình huống nguy hiểm.





Từ đây, nhiều mẫu ảnh nghiệp dư, thành viên các fanpage giao lưu đã truyền nhau kinh nghiệm, luôn tìm hiểu ý đồ thực sự của những phó nháy lạ mặt, rủ rê, gạ gẫm chụp ảnh qua mạng.





Được biết, Hải Yến có nghệ danh là Châu Hải Yến, làm người mẫu ảnh, diễn viên tự do từ hai năm nay. Cô là con gái trong gia đình có bốn anh chị em, quê gốc ở huyện Cai Lậy, Tiền Giang, lên Sài Gòn học và trú tại Quận 7.





Được biết, trước khi được thông báo mất tích Hải Yến cũng đã chuẩn bị kết hôn. Chính điều này đã khiến phía gia đình cô và cả bên gia đình thông gia lo lắng tột độ. Ảnh: FBNV.




T.A


http://kienthuc.net.vn/sot-mang/su-that-nhuc-nhoi-khi-nguoi-mau-anh-9x-mat-tich-tro-ve-477057.html?p=1