Công an Việt Nam vừa bắt một thanh niên đã nhiều lần gọi điện dọa đánh bom Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội.



Nguyễn Kiên Định bị bắt


Từ Hải Phòng, Định hai lần gọi điện thoại đến Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, dọa "sẽ bị đánh bom, tin hay không là tùy".


Gần đây nhất là vào chiều ngày 19/08, nhân viên trực tổng đài cho hay nhận được hai cuộc điện thoại nội dung đe dọa như trên từ một người đàn ông Việt Nam, tuổi từ 30-40 và nói giọng Bắc.


Báo Việt Nam cho hay ngay trong ngày, lực lượng của Tổng cục An ninh I, Bộ Công an, bằng phương pháp nghiệp vụ đã phát hiện các cuộc gọi là từ Hải Phòng.


Một ngày sau, cơ quan bảo vệ chính trị của công an Hải Phòng xác định đối tượng đã đe dọa đánh bom sứ quán là Nguyễn Kiên Định, sinh năm 1985, trú tại phường Quang Trung, quận Hồng Bàng.


Cơ quan an ninh điều tra đã quyết định bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Kiên Định vào ngày 21/08, nhưng không tìm thấy chất nổ.


Theo báo Thanh Niên, Định khai chỉ đe dọa suông chứ không có bom.


Nguyễn Kiên Định đã được giao "cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý giáo dục".


Hồi tháng Sáu năm ngoái, công an TP Hồ Chí Minh thông báo đã 'phá vỡ kế hoạch đặt bom tống tiền' một loạt ngân hàng và khách sạn 5 sao trong thành phố; bắt một nghi phạm.


Lực lượng an ninh cảnh báo mối nguy khi thông tin về phương cách chế tạo bom mìn có thể dễ dàng tiếp cận trên mạng internet.


Được biết chất nổ cũng có thể mua một cách không mấy khó khăn trên thị trường.


http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/09/100916_usembassy_bombthreat.shtml


Pa này chắc có pà kon với lão Bin Laden nhỉ ! :Battin ey: