(ĐVO) Một số hộ dân tại chung cư Nàng Hương (Hà Đông, Hà Nội) bị côn đồ táo tợn đến tận nhà dọa dẫm, phóng uế ngoài cửa và gửi tin nhắn dọa “lấy máu”, đốt nhà.


>>> Hàng trăm hộ dân ‘bơ vơ' giữa Thủ đô


>>> BQL chung cư Nàng Hương biết luật vẫn cứ vi phạm?


>>> Chủ đầu tư chung cư Nàng Hương nói dân ‘gây phiền nhiễu’


Hoang mang cực độ


Gần đây, Đất Việt nhận được đơn, thư đề nghị, “cầu cứu” của nhiều hộ dân đang sinh sống tại Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Nàng Hương (phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội). Theo phản ánh, từ cuối tháng 2/2012 đến nay, một số hộ dân đang sinh sống tại đây liên tiếp bị đe dọa qua tin nhắn điện thoại, thậm chí một số đối tượng côn đồ lạ mặt còn đến tận nơi “hỏi thăm”.


Người bị kẻ xấu đe dọa nhiều nhất, bằng nhiều hình thức là chị V.T.H, sống tại phòng 801, tòa nhà CT1 của chung cư Nàng Hương. Mặc dù đã trình báo công an, một số người dân bị đe dọa vẫn mong muốn giấu tên trên báo chí vì lo sợ tiếp tục bị trả thù.


Ngày 27/2, sau khi lấy xe máy Honda Lead gửi tại tầng hầm tòa nhà CT1, chị V.T.H phát hiện xe bị kẻ gian đổ đầy cát vào bình dầu, khiến xe không hoạt động bình thường, phải mang đi sửa chữa. Chị H. đã báo cáo sự việc lên Ban quản lý chung cư Nàng Hương và công an phường Văn Quán; đồng thời, cùng nhân viên bảo hành hãng Honda chụp ảnh, lập biên bản tình trạng xe.


Tuy nhiên, BQL chung cư Nàng Hương cho rằng họ không có trách nhiệm gì vì sự cố trên được phát hiện khi chị H. đang đi xe bên ngoài khu vực ching cư. Chị H. cho biết, trước đó xe hoàn toàn gửi tại tầng hầm nhà CT1, khi vừa lấy xe đi được một đoạn thì phát hiện dấu hiệu bất thường nên chị mang xe đi kiểm tra luôn.


“Tôi chắc chắn xe máy của tôi bị kẻ gian đổ cát vào bình dầu khi đang gửi ở tầng hầm. Để làm được việc này, kẻ gian phải có dụng cụ và phải mất thời gian nhất định. Đây là hành động phá hoại có chủ đích, chuẩn bị”, chị H. khẳng định.


Tin nhắn đe dọa được gửi từ số máy 0902167122 tới điện thoại hai vợ chồng chị V.T.H.


Táo tợn hơn, vào tối ngày 4/3, hai người đàn ông lạ mặt đã đến tận căn hộ của gia đình chị H. bấm chuông và đe dọa “phải sống biết điều, đừng có tụ tập, lôi kéo người khác, nếu không sẽ bị xử lý, có đổ máu”. Trước sự bàng hoàng vì lo sợ của gia đình chị H., hai kẻ này ngang nhiên phóng uế (tiểu tiện) ngay tại cửa và dọc hành lang.


Theo mô tả của chị H., hai đối tượng này khoảng từ 25 – 30 tuổi, cạo trọc đầu, dáng vẻ rất bặm trợn. Công an phường Văn Quán đã đến hiện trường lập biên bản và thu thập thông tin.


Mọi việc vẫn chưa dừng lại. Sáng ngày 14/3, máy điện thoại của chị H. và chồng liên tiếp nhận được nhiều tin nhắn từ số máy 090216712.. với nội dung đe doạ sẽ xử lý cả nhà, sẽ cho đổ máu, sẽ đốt nhà… nếu chị H. không biết điều, còn tham gia đấu tranh, can thiệp vào công việc của người khác. Sự đe dọa liên tục của những kẻ lạ mặt khiến gia đình chị H. và nhiều hộ dân khác đang sinh sống tại chung cư Nàng Hương vô cùng lo sợ, mất ăn mất ngủ.


Mới đây nhất, chiều ngày 19/3, ngay trước buổi họp an ninh bất thường tổ chức tại chung cư Nàng Hương tối cùng ngày, vợ chồng chị H. lại tiếp tục nhận được tin nhắn đe dọa từ số máy 0167637534... Ngay trong buổi họp tối hôm đó, chị H. đã trình báo sự việc với công an phường Văn Quán và công khai nội dung các tin nhắn dọa nạt trước toàn bộ dân cư. Sự việc khiến các hộ dân hết sức bất bình và đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ những kẻ đứng đằng sau các hành động đe dọa trên.


Chị V.T.H cho biết: “Từ trước đến giờ tôi không có thù hằn với ai. Tôi không biết ai là người đứng đằng sau những hành động đe dọa này, nhưng qua lời lẽ và nội dung các tin nhắn dọa nạt, tôi cho rằng liên quan đến việc tôi và các hộ dân sống tại chung cư Nàng Hương đấu tranh với các sai phạm của chủ đầu tư”.


Nàng Hương không yên bình


Trước nhiều hiện tượng bất ổn về an ninh xảy ra tại chung cư Nàng Hương, tối 19/3, công an phường Văn Quán đã tổ chức cuộc họp an ninh bất thường. Cuộc họp có sự tham gia của công an phường, đại diện tổ dân phố, ban quản lý chung cư và các hộ dân đang sinh sống tại hai tòa nhà CT1, CT2.


Nhiều vụ trộm cắp, mất an ninh trật tự xảy ra tại chung cư Nàng Hương trong thời gian gần đây. Trong ảnh: Người dân chỉ chỗ hai người lạ mặt đến dọa dẫm dân và ngang nhiên phóng uế. Ảnh: Duy Minh.


Tại cuộc họp này, người dân “ngã ngửa” khi biết những thông tin thực tế về tình hình an ninh tại nơi mình đang sinh sống. Theo đó, vụ việc côn đồ đe dọa một số hộ dân vừa qua chỉ là một trong những lý do để công an sở tại tổ chức gấp cuộc họp an ninh bất thường. Người dân cho biết, theo các thông tin công an cung cấp trong buổi họp, thời gian gần đây, chung cư Nàng Hương liên tục xảy ra các vụ trộm cắp, mất an ninh trật tự: kẻ gian đột nhập phá khóa nhà CT2 trộm cắp, đồ đạc của người dân ở dưới tầng hầm hay bị mất cắp.


Thậm chí, xe máy của một hộ dân gửi dưới tầng hầm cũng “không cánh mà bay”, kẻ trộm lại chính là… nhân viên bảo vệ chung cư. Đỉnh điểm là các hành động phá hoại, đe dọa chị V.T.H mới đây. Điều đáng nói là những thông tin trên hoàn toàn bị ban quản lý bưng bít, không cho người dân biết.


“Nếu không có cuộc họp này thì chắc chúng tôi vẫn mù tịt về tình hình an ninh nơi mình đang ngày ngày sinh sống. Ngay cả bảo vệ chung cư cũng trộm cắp tài sản của dân thì chúng tôi còn biết tin ai?”, một người dân bức xúc.


Để xảy ra nhiều vấn đề về an ninh như vậy, nhưng trong cuộc họp tối 19/3, phía đại diện ban quản lý không có mặt giám đốc. Người được giao trả lời những thắc mắc của người dân trong cuộc họp là một nhân viên mới về làm việc tại ban quản lý. Người dân không chấp nhận nhân viên này đại diện cho ban quản lý để trả lời các câu hỏi trong cuộc họp vì cho rằng cô này “không nắm vững vấn đề”.


Với nhiều vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây, chung cư Nàng Hương đang là một “điểm nóng”. Người dân đang rất lo lắng, hoang mang khi phải sống trong một môi trường không an toàn và khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng có các biện pháp kịp thời, để đảm bảo cuộc sống yên bình cho cư dân đang sinh sống tại đây.


Duy Minh


http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Song-trong-chung-cu-giua-Ha-Noi-bi-con-do-doa-lay-mau/20123/200247.datviet