Tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, có một anh chàng sinh viên tình nguyện xuất hiện nổi bần bật với chiều cao mét 8 cùng nụ cười tỏa nắng. Và quan trọng hơn cả, anh chàng luôn tích cực là người cõng nữ sinh bị gãy chân từ điểm đỗ xe đến tận phòng thi bên trong.

Được biết, chàng sinh viên tình nguyện này là Đỗ Nguyễn Quang, sinh viên năm 2 ngành Kế toán Kiểm toán của Khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Bên cạnh việc học, nam sinh đang làm gia sư cho các em 4-6 tuổi. Dự định của Quang sau khi tốt nghiệp đại học là sẽ học lên Thạc sĩ và du học Úc vậy nên anh chàng đang trong thời gian chuẩn bị hồ sơ và tích cực học thêm IELTS.

hình ảnhhình ảnh

Nguồn: kênh 14