Sinh viên Otto Warmbier được đưa từ Triều Tiên về Mỹ trong tình trạng hôn mê cách đây chưa đầy một tuần vừa qua đời ở bệnh viện Cincinnati.


BBC dẫn thông cáo từ gia đình Warmbier: "Thật đau lòng, không thể có kết cục khả quan nào khác ngoài những gì chúng tôi đang trải qua hôm nay".


Otto Warmbier bị Bình Nhưỡng khép vào tội chống phá nhà nước Triều Tiên. (Ảnh: AP)


Theo thông cáo, Otto Warmbier qua đời lúc 2h20 chiều (giờ địa phương) tại Trung tâm Y khoa Đại học Cincinnati.


Gia đình cho biết, nam thanh niên 22 tuổi này bị rơi vào vào tình trạng hôn mê từ tháng 3 năm ngoái, ngay sau khi bị Bình Nhưỡng tuyên án 15 năm tù khổ sai.


Truyền thông Triều Tiên đưa tin, Otto bị bắt vì lấy trộm một biểu ngữ tuyên truyền của Bình Nhưỡng tại một khách sạn mà anh tạm trú trong lúc ghé thăm Triều Tiên năm ngoái.


Bình Nhưỡng trả tự do cho Otto Warmbier tuần trước với lý do nhân đạo.


Người tới Triều Tiên 'giải cứu' sinh viên Mỹ là ai?


Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Lim Sung Nam tại Seoul, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Shannon cho biết, Joseph Yun - đặc phái viên của Mỹ về chính sách Triều Tiên – chính là người đảm bảo sự an toàn cho sinh viên Warmbier.


Đặc phái viên Mỹ Joseph Yun.


"Ông Joe Yun đã tới Bình Nhưỡng hôm 12/6 để hộ tống Warmbier về nước", Thứ trưởng Shannon nói.


Phía Nhà Trắng thừa nhận phái viên Mỹ đã gặp gỡ các đại diện của Bộ Ngoại giao Triều Tiên ở Na Uy tuần trước và sự kiện này là một phần nỗ lực đòi tự do cho những người Mỹ đang bị Bình Nhưỡng bắt giữ.


Những cuộc tham vấn trực tiếp giữa hai chính phủ Mỹ - Triều hiếm khi xảy ra.


Theo một quan chức Nhà Trắng, cuộc gặp ở Oslo có sự tham gia của Joseph Yun và tại đó, phía Triều Tiên đồng ý rằng các nhà ngoại giao Thụy Điển có thể thăm tất cả 4 tù nhân Mỹ.


Tới tuần trước, ông Yun gặp Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ở New York. Phái viên này sau đó được cử tới Bình Nhưỡng, đi thăm Warmbier cùng với hai bác sĩ trong ngày 12/6 và yêu cầu Bình Nhưỡng thả nhân viên này.


Tối 13/6, máy bay chở Warmbier đã đáp xuống Mỹ.


Otto Warmbier là sinh viên trường Đại học Virgina, bị bắt đầu năm 2016 khi đang thăm Triều Tiên trong một tour du lịch. Đối tượng bị kết án 15 năm tù khổ sai hồi tháng 3 năm ngoái, sau khi gỡ băng rôn tuyên truyền tại một khách sạn ở Bình Nhưỡng.


Warmbier được cho là đang bị hôn mê.


Chuyến đi của ông Joseph Yun diễn ra giữa lúc căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên liên quan tới việc nước này theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa. Truyền thông Mỹ cho rằng, sứ mệnh của phái viên này do chính Tổng thống Trump giao phó.


Sau khi về tới Mỹ, sinh viên này đã chết. Không rõ phía Triều Tiên có "Tác động" gì để chắc chắn chàng thanh niên trẻ dại dột này không thể sống sau khi ra khỏi xứ sở của họ không? Tất cả vì cái tội đi du lịch mà nghịch dại bóc băng rôn tuyên truyền trong khách sạn.


Chống mắt chào mừng các bạn DLV vào đây cho ý kiến!