Tin này tồi hôm qua xôn xao trên facebook, sáng nay báo đăng tin, thật tội cho cháu bé.


https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/cong-an-dieu-tra-vu-be-so-sinh-roi-truoc-sanh-chung-cu-3826329.html


Công an điều tra vụ bé sơ sinh rơi trước sảnh chung cư


Sau tiếng động lớn, cư dân tại Linh Đàm (Hà Nội) phát hiện thi thể một bé trai ở dưới đất.


Khoảng 20h30 ngày 18/10, một người đàn ông nghe tiếng động lớn giữa hai toà HH1A và HH2A (Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội). Tưởng vật gì đó rơi, anh chạy ra thì phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh.


Hiện trường vụ việc. Ảnh: Văn Cường.


Hiện trường vụ việc. Ảnh: Văn Cường.


"Cháu bé nằm dưới đất, không quấn khăn nên tôi vội cởi áo khoác đang mặc trùm lên", anh Hưng nói.


Cảnh sát sau đó có mặt tại hiện trường, rà soát hai tòa nhà. Gần 23h cùng ngày, một căn hộ tầng 31 của tòa nhà 40 tầng đã bị niêm phong.


Căn hộ tầng 31 bị niêm phong để điều tra nguyên nhân. Ảnh: Ngọc Thắng.


Căn hộ tầng 31 bị niêm phong. Ảnh: Ngọc Thắng.


Sáng 19/10, Công an quận Hoàng Mai cho biết một nữ sinh viên đại học ở Hà Nội được xác định nghi liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên sức khỏe cô không được tốt nên phải nhập viện điều trị.