Cô người mẫu sinh năm 1982 đã chia sẻ về những trải nghiệm của cô khi phải chống lại sự kỳ thị ngay từ lúc nhỏ.




Khung cảnh đêm tiệc.



Tối qua (16.12) tại TP.HCM đã diễn ra đêm tiệc tôn vinh những cá nhân và tổ chức có đóng góp cho cộng đồng LGBT Việt Nam (Đồng tính nam-nữ, song tính và chuyển giới) trong năm 2013 do trung tâm ICS tổ chức. Đến tham dự, ngoài những ngôi sao nổi tiếng trong làng showbiz Việt, phải kể đến nữ siêu mẫu Hà Anh – cựu giám khảo của cuộc thi Vietnam’s Next Top Model, người luôn được dư luận "săm soi" vì hàng loạt phát ngôn chỉ trích giới người mẫu.



Hà Anh xuất hiện trong bộ đầm trắng hở eo khá gợi cảm.



Cũng tại đêm tiệc này, siêu mẫu 31 tuổi đã bày tỏ sự cảm thông của mình đến với cộng đồng người đồng tính. Đồng thời chia sẻ về những tâm sự của cô khi bị kỳ thị từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ.



Hà Anh cho biết: “Thật sự, khi ngồi đây nghe chia sẻ của các bạn cũng khiến cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Lý do chính là bởi vì tôi ủng hộ tất cả mọi người đi tìm chính bản thân mình. Ngay cả tôi từ khi còn nhỏ cũng luôn bị phân biệt. Ở trong trường học, tôi bị kỳ thị vì chiều cao quá khổ của mình Chưa hết, mọi người còn ghét và nói xấu tôi đủ mọi thứ. Những điều đó đã khiến cho tuổi thơ của tôi trở nên rất khốn khổ.”






“Tuy nhiên, cũng nhờ vào chính những định kiến và sự kỳ thị ấy đã cho bản thân tôi sức mạnh. Nếu như các bạn có theo dõi báo chí thì không khó để đọc được những lời chỉ trích về tôi. Họ nói Hà Anh không đẹp theo chuẩn của Việt Nam hoặc người mẫu mà chỉ có "body" đẹp thôi chứ còn mặt xấu tệ. Hay gần đây là chân dài đi hát, làm gì có đủ kiến thức mà viết sách… Nói tóm lại, trong cuộc sống tất cả chúng ta đều luôn luôn phải hứng chịu những áp lực từ bên ngoài để cản trở chúng ta đi tìm thấy chính bản thân mình. Và đó cũng là lý do vì sao tôi luôn luôn tôn trọng quyền tự do cá nhân của tất cả mọi người. Cho dù bạn ở giới tính nào, màu da gì, tôn giáo gì… tôi nghĩ rằng bất kỳ ai cũng có quyền yêu và được yêu, quyền được trân trọng bởi xã hội, quyền được mưu cầu hạnh phúc và quyền được làm những gì mình đam mê… Ngày hôm nay, tôi chỉ muốn nói một điều rất là nhỏ nhoi: ‘Nếu như các bạn coi đây là một cuộc đấu tranh thì hãy cho phép tôi nắm lấy đôi bàn tay của các bạn. Và tôi sẽ đấu tranh cùng các bạn.’ – Cô nói thêm.






“Hà Anh nghĩ rằng nước ngoài hay Việt Nam thì tất cả hướng về sự nhân đạo, nhân ái giữa con người và con người…Sự phân biệt nằm trong tiềm thức chỉ là do thiếu hụt kiến thức mà thôi. Thật ra fan hâm mộ và bạn bè của Hà Anh là người đồng tính rất nhiều. Đây cũng là dịp để Hà Anh hiểu thêm nhiều hơn về họ. Ngày hôm nay, chúng ta không chỉ dành cho nhau sự động viên và nhìn lại cuộc hành trình mà chính các bạn có mặt ngày hôm nay là một nhân tố để có thể nhân rộng tình yêu thương này. Theo cảm nhận cá nhân của tôi, tôi thấy cộng đồng LGBT thật sự rất tài năng. Đặc biệt là những ngành nghề như designer, make-up… chúng đòi hỏi trí tuệ, sự tinh tế, cẩn thận và sức sáng tạo không ngơi nghỉ. Về mảng này thì người đồng tính là số 1. Hà Anh đã đi nhiều nước trên thế giới. Mỗi lần thấy cờ sáu sắc ở đây thì đều chụp hình ở đó và đăng lên facebook. Thông điệp mà tôi muốn truyền đi chính là dù tôi có ở đâu thì tôi cũng luôn luôn ủng hộ cộng đồng LGBT.” – Hà Anh kết thúc phần phát biểu của mình trong sự cổ vũ nhiệt liệt của những người có mặt.




Hà Anh với "It's Me"




Sau lời chia sẻ, Hà Anh cũng đã trình bày bài hát mới nhất của mình mang tên “It’s Me”. Với giai điệu sôi động và phong cách trình diễn tự tin, Hà Anh đã làm “nóng” không khí của đêm tiệc bằng sự gợi cảm của mình.



Một số hình ảnh của Hà Anh tại sự kiện:


















Bài: Tuấn Trinh - Ảnh: Ngô Vinh


http://motthegioi.vn/ireport/sieu-mau-ha-anh-nguoi-ta-noi-toi-dang-dep-nhung-mat-xau-te-31784.html