Sắp ra lệnh cấm mang kèn vuvuzela vào SVĐ


Cập nhật lúc 23:59, Chủ Nhật, 13/06/2010 (GMT+7)


Danny Jordaan - trưởng BTC World Cup 2010 cho biết, do phàn nàn của báo giới cũng như cầu thủ và HLV một số đội bóng, nên Nam Phi đang cân nhắc khả năng cấm mang kèn Vuvuzela vào sân.


Một số người cho rằng rằng, tiếng kèn Vuvuzela - một loại nhạc cụ truyền thống của Nam Phi đã khiến các cầu thủ bị khó chịu khi thi đấu cũng như ảnh hưởng đến quá trình tác nghiệp của các phóng viên.


BTC World Cup tính đến chuyện cấm mang vuvuzela vào SVĐ - Ảnh: Getty


Jordaan nói: "Nam Phi đang cố gắng tổ chức một giải đấu thành công. Trước đây, chúng tôi đã yêu cầu các CĐV không thổi kèn khi các cầu thủ hát quốc ca. Tôi biết việc đưa ra quyết định cấm loại nhạc cụ này không phải là điều dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể.


Ban tổ chức đã nghe những lời phản ánh từ các phương tiện truyền thông cũng như các cá nhân và cầu thủ. Và đó là cơ sở để chúng tôi xem xét đánh giá lại vấn đề".


Trả lời phỏng vấn trên BBC, Jordaan khẳng định rằng, nếu sự phản ảnh của mọi người là có cơ sở, ông và các cộng sự sẽ ban bố lệnh cấm mang kèn Vuvuzela vào sân:


Bên cạnh đó, trưởng ban tổ chức giải cũng thừa nhận, ông không thích loại nhạc cụ này cho lắm: "Tôi thích ca hát hơn, bởi vì hát có thể tạo ra nguồn cảm xúc giúp các cầu thủ chơi tốt hơn.


Trong những ngày của cuộc đầu tranh chống phân biệt chủng tộc, chúng tôi đã hát rất nhiều. Đó là một phần của lịch sử Nam Phi và BTC sẽ cố gắng tái hiện lại những cảm xúc đó".


Sau trận hoà trước Uruguay, thủ quân tuyển Pháp - Patrice Evra đã đổ lỗi cho tiếng kèn Vuvuzela làm cho anh và các đồng đội mất ngủ. Điều đó dẫn đến việc "Les Bleus" thể hiện một màn trình diễn nghèo nàn trước đội bóng Nam Mỹ.


Evra phát biểu: "Ban đêm, tuyển Pháp đã bị mất ngủ do tiếng kèn Vuvuzela. Mọi người bắt đầu thổi kèn từ 6 giờ sáng. Trên sân cỏ, chúng tôi cũng không thể nghe tiếng gọi của nhau".


____


Kèn thể loại gì mà kêu như ong vỡ tổ khó chịu bỏ xừ :103: